Sau sân Vinh, Pleiku là nỗi ám ảnh mới của HN.T&T

Minh Hải
09:03 ngày 17-07-2016
Phải mất 10 năm, HN.T&T mới có chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh của SLNA, qua đó thoát khỏi nỗi ám ảnh xứ Nghệ. Nhưng sân Pleiku là một nỗi ám ảnh khác.
Sau sân Vinh, Pleiku là nỗi ám ảnh mới của HN.T&T
 
Mùa 2009, ở trận đấu đầu tiên gặp nhau trong lịch sử giữa HN.T&T và HAGL, đội bóng phố Núi đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Nhưng kỷ niệm đau buồn nhất của đội bóng Thủ đô diễn ra một năm sau đó ở Pleiku. HN.T&T đã vô địch V.League 2010 và nhận Cúp ngay sau trận đấu với HAGL.

Trận đó, HAGL dốc toàn lực và thi đấu với tất cả khả năng để giành chiến thắng 4-1, cả 4 bàn thắng đều của Evaldo Goncaves. Về sau, đó vẫn là thất bại được mang ra để lý giải cho sự thiếu thuyết phục trong chức vô địch của HN.T&T. Cái dớp Pleiku của HN.T&T bắt đầu từ đó. 

Năm 2011, HN.T&T hành quân lên Gia Lai với quyết tâm chứng tỏ mình và tâm niệm rằng thất bại 1-4 một năm trước là do “các cầu thủ đã nghỉ xả hơi, ăn mừng chức vô địch”. Đội quân HAGL thấu được quyết tâm đó, họ lại chiến đấu hết mình và chiến thắng với cùng tỷ số 4-1, trong một trận đấu mà Evaldo toả sáng như năm ngoái khi ghi 2 bàn và giúp Wanga lập cú đúp.

Mùa 2012, HN.T&T đang rất mạnh mẽ trên con đường chinh phục chức vô địch, HAGL làm khách trên sân Hàng Đẫy và lại đóng vai kẻ phá đám với chiến thắng 3-1. Trận đó, Evaldo lại toả sáng với bàn mở tỷ số, Aganun lập cú đúp và mùa giải đó, HN.T&T đánh mất chức vô địch vào tay SHB.ĐN ở vòng cuối cùng.

Trong những chiến thắng của HAGL trước HN.T&T luôn có tên Evaldo

Trong lịch sử, 2 đội gặp nhau tổng cộng 17 lần trên mọi đấu trường và trong 5 chiến thắng ở V.League, HAGL luôn giành chiến thắng liên tiếp nhau. Cụ thể, mùa 2010, 2011, 2012, năm nào, đội bóng phố Núi cũng giành chiến thắng trước HN.T&T. Nếu quy luật đó lặp lại, năm 2017, HAGL lại thắng HN.T&T tiếp, bởi mùa 2015 và 2016, họ đều có chiến thắng rồi.
 
Trước chuyến viếng thăm Pleiku ở vòng 16 này, tất cả lãnh đạo và cầu thủ HN.T&T đều nhớ trận đấu mùa trước, khi họ dẫn 2 bàn rồi để thua ngược 2-3. Rốt cuộc, đội bóng thủ đô lại chịu thất bại 0-1 với siêu phẩm của Nguyễn Phong Hồng Duy.

“HAGL chỉ sợ những đội bóng có cầu thủ càn lướt như Hải Phòng, B.BD, QNK.QN nhưng họ không sợ HN.T&T. HAGL có nhiều cầu thủ giỏi, chơi nhuần nhuyễn và lên bóng rất nhanh, đặc biệt là từ 2 biên. Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp HAGL. Đội bóng này sợ những đội chơi phòng ngự phản công chứ không sợ những đội chơi phối hợp, tấn công nhiều như HN.T&T. Đó là sự khắc tinh trong bóng đá”, HLV Chu Đình Nghiêm của HN.T&T phát biểu sau trận đấu.

VIDEO: Hồng Duy phá vỡ thế cân bằng (HA.GL 1-0 Hà Nội T&T)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x