SHB Đà Nẵng thua 2 trận liên tiếp đầu mùa

SHB Đà Nẵng: Nhợt nhạt đến khó tin!

Khang Việt
07:30 ngày 13-01-2015
Cựu vương SHB.ĐN đang trải qua những tháng ngày vô cùng gian khó khi thua cả 2 trận đấu đầu mùa V-League 2015. Nguyên nhân được xác định là do không có người dẫn dắt lối chơi và ngoại binh kém chất lượng!
SHB Đà Nẵng: Nhợt nhạt đến khó tin!
“TẮC” Ở TUYẾN GIỮA…
Trong hai lần đăng quang ở V-League 2009 và 2012, SHB.ĐN tỏ ra hơn hẳn các đối thủ khi sở hữu hàng tiền vệ cực mạnh với Thanh Hưng và Minh Phương. Hai cầu thủ này được xem là ngòi nổ trong các pha tấn công sắc bén của đội bóng bên bờ sông Hàn. Tuy nhiên, giờ đây Thanh Hưng đã chuyển về QNK.QN, trong khi Minh Phương đã lớn tuổi, không thể đảm đương vai trò dẫn dắt lối chơi. 

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng SHB.ĐN (trước) vẫn bị SLNA đánh bại với tỷ số 2-1

Ở hai trận đấu vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã xếp Nguyên Sa và Minh Tâm ở đội hình xuất phát với vai trò điều phối, kiến thiết. Nhưng do mới trở lại sau chấn thương nên Nguyên Sa chơi không tốt, còn Minh Tâm chưa “mặc vừa” chiếc áo thủ lĩnh hàng tiền vệ của SHB.ĐN. Hổng ở tuyến giữa nên các đường lên bóng của đội bóng chủ sân Chi Lăng chỉ là các cú phất dài lên tuyến trên cho các mũi nhọn “tự xử”. Lối đá đơn điệu này dễ dàng bị đối phương bắt bài và các pha tấn công của SHB.ĐN đi vào… ngõ cụt. Thực ra, HLV Lê Huỳnh Đức đã biết điểm yếu này nên ở trận gặp SLNA đã tung Minh Phương vào sân thay Minh Tâm. dù vậy gánh nặng tuổi tác khiến lão tướng này không thể chơi tốt như trước, không có những pha kiến tạo sắc sảo cho hàng công. 

…VÀ NỖI NHỚ MANG TÊN MERLO
Từ mùa giải năm ngoái, NHM đã cảm nhận được nỗi nhớ “cỗ máy ghi bàn” một thời của SHB.ĐN là Gaston Merlo. Tiền đạo người Argentina bị mẻ sụn chêm đầu gối và đã chia tay đội bóng bên bờ sông Hàn được gần 1 năm. Mất đi chân sút từng 3 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” V-League và 2 lần về nhất ở cuộc bầu chọn “Ngoại binh xuất sắc nhất”, hàng công của SHB.ĐN ngay lập tức có vấn đề. Bước vào mùa giải 2015, SHB.ĐN đã thu nạp các tiền đạo Gomez và Pejic. Hai cầu thủ này ngoài lợi thế về chiều cao (đều trên 1m90) thì kỹ năng dứt điểm rất hạn chế. Theo dõi các pha xử lý của bộ đôi này, các khán giả của SHB.ĐN không khỏi nhớ đến… Merlo. Ngay cả HLV Lê Huỳnh Đức cũng nói rằng, việc tìm kiếm ngoại binh chất lượng bây giờ không phải là chuyện đơn giản và đội đành chấp nhận với sự lựa chọn của mình. 

Gaston Merlo

Ở trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước SLNA, hai tiền đạo này đã dễ dàng bị đối phương bắt bài. Không thể tạo nên sự khác biệt trong các pha dứt điểm, hàng công của SHB.ĐN trở nên tầm thường đến mức ngạc nhiên. Trong thời buổi hầu hết các đội bóng đều trông cậy vào khả năng giải quyết trận đấu từ các ngoại binh thì SHB.ĐN lại đang gặp khó khăn về sự vụng về của bộ đôi tiền đạo Gomez - Pejic.

Hàng tiền vệ phân phối bóng không tốt, trong khi hàng công ngày càng “cùn” là hai vấn đề lớn khiến SHB.ĐN trắng tay trong 2 trận đấu vừa qua!

Gian nan tiếp tục bủa vây
Không có được điểm nào qua 2 trận đầu mùa V-League 2015, khó khăn tiếp tục bủa vây SHB.ĐN khi vòng 3 họ lại có chuyến làm khách rất khó khăn trên sân của B.BD. Đội bóng đất Thủ đang thể hiện bộ mặt đáng sợ khi thắng đậm cả 2 trận đầu tiên. Và nếu tiếp tục thất bại thì cựu vương SHB.ĐN sẽ đối mặt với vô vàn áp lực!

Sau 1.635 ngày, SHB.ĐN mới thua liền 2 trận ở V-League


Không khó để nhận ra sự thất vọng của các CĐV SHB.ĐN khi chứng kiến thày trò HLV Lê Huỳnh Đức trắng tay trong 2 trận mở màn V-League 2015. Lần gần nhất đội chủ sân Chi Lăng phải nếm mùi thất bại trong 2 trận liền tại V-League đã diễn ra trước đó… 1.635 ngày (gần 4,5 năm). Đó là 2 trận thua diễn ra ngày 14 và 21/7 năm 2010 khi SHB.ĐN bị N.SG đánh bại với tỷ số 3-1 trên sân Thống Nhất và khi trở về sân nhà tiếp SLNA ở trận đấu tiếp theo, SHB.ĐN lại thất thủ 2-3.

HLV LÊ HUỲNH ĐỨC (SHB.ĐN): “Chúng tôi sẽ phải thay đổi nhiều!”


Sau 2 trận thua liên tiếp tại V-League 2015, HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn thừa nhận: “SHB.ĐN đang thể hiện một hình ảnh rất thất vọng, nhất là ở trận gặp SLNA! Chúng tôi thua đối thủ cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Hai tiền vệ trung tâm là Nguyên Sa và Minh Tâm không hỗ trợ được tấn công, trong khi hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt là Phước Vĩnh. SHB.ĐN chắc chắn sẽ phải thay đổi nhiều ở các trận tới do các cựu binh và tân binh chưa tìm được tiếng nói chung trên sân!”.

SHB.ĐN sẽ trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ


Do các trụ cột không thể hiện được khả năng trong hai trận đấu vừa qua, BHL đội SHB.ĐN dự định sẽ có những thay đổi về nhân sự ở trận gặp B.BD sắp tới. Đặc biệt, các tuyển thủ Olympic Việt Nam vừa chơi rất thành công tại Asiad 17 như Ngọc Thắng, Quách Tân (ảnh)… sẽ được sử dụng ngay từ đầu. Trong khi đó, tuyển thủ U19 Việt Nam là tiền vệ Văn Long chưa thể thi đấu tại V-League do đang khoác áo U19 SHB.ĐN thi đấu tại vòng loại U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • CLB Hải Phòng: Niềm vui không từ trên trời rơi xuống CLB Hải Phòng: Niềm vui không từ trên trời rơi xuống

    Trước mùa giải 2015, Hải Phòng đã xác định rõ những khó khăn và thách thức mà họ phải đối mặt để sớm có những giải pháp phù hợp. Kết quả bước đầu tại V-League 2015 mà đội bóng đất Cảng nhận được là mỹ mãn: 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng và đứng ở vị trí thứ nhì trên BXH.

  • Giải U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: Viettel và Long An gây ấn tượng mạnh! Giải U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: Viettel và Long An gây ấn tượng mạnh!

    Chiều qua (12/1), hai trận đấu của bảng D diễn ra tại Long An đã khép lại lượt trận thứ 2 của vòng loại giải bóng đá U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015 với kết quả: Long An thắng An Giang 2-1 và PVF đè bẹp Cần Thơ tới 6-0.

  • Chùm ảnh: "Người nhện" đánh đu với nguy hiểm để xem trận ĐT.LA và HA.GL Chùm ảnh: "Người nhện" đánh đu với nguy hiểm để xem trận ĐT.LA và HA.GL

    Ngoài hơn 15.000 khán giả có mặt trên sân, thì bên ngoài sân Long An còn có khoảng 10.000 người phải trở về, hoặc xem trận đấu qua màn hình Led, "ngó" qua cửa sổ, hay phải đánh đu với nguy hiểm để xem cuộc so tài giữa ĐT.LA và HA.GL ngày hôm qua 11/1.

  • Hải Phòng: Errol Stevens bất ngờ rực sáng Hải Phòng: Errol Stevens bất ngờ rực sáng

    Chứng kiến màn trình diễn rất ấn tượng của Errol Stevens trong trận đấu Hải Phòng - Thanh Hóa, nhiều người thắc mắc “không biết tiền đạo này từ đâu đến?”.

  • Hoàng Anh Gia Lai và nỗi lo ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai và nỗi lo ngoại binh

    Được kỳ vọng là “điểm tựa” cho các cầu thủ trẻ nhưng các ngoại binh của HA.GL lại đang khiến lãnh đạo đội bóng này đau đầu vì phong độ kém cỏi của họ.

  • 5 điểm nhấn vòng 2 Toyota V.League 2015 5 điểm nhấn vòng 2 Toyota V.League 2015

    Cùng BongdaPlus điểm lại những thông tin và con số đáng chú ý nhất sau vòng 2 Toyota V.League 2015.

  • SHB. Đà Nẵng 1-2 SLNA: Sóng sông Lam đè sóng sông Hàn SHB. Đà Nẵng 1-2 SLNA: Sóng sông Lam đè sóng sông Hàn

    Ngay phút đầu tiên của hiệp 1, Pejic đã có pha đánh đầu cận thành mở tỉ số cho đội chủ sân Chi Lăng. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đội khách đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ một pha dứt điểm rất quyết đoán của ngoại binh Abubakar.

  • Sanna.KH 2-1 Đồng Nai: Sanna Khánh Hòa  thắng may mắn Sanna.KH 2-1 Đồng Nai: Sanna Khánh Hòa thắng may mắn

    Sanna.KH sớm có lợi thế khi đối thủ Đồng Nai mất người ngay ở phút thứ 7 khi trọng tài Nguyễn Quốc Hùng rút liền 2 chiếc thẻ vàng, truất quyền thi đấu của trung vệ Dương Văn Pho.

  • Ghi chép: Nghịch lý đáng yêu Ghi chép: Nghịch lý đáng yêu

    “Lâu rồi sân Tân An mới lại đông vui như thế. Dù người ta đến cổ vũ cho đội ĐT.LA hay đội khách HA.GL thì những người làm bóng đá như chúng tôi đều rất mừng, bởi như thế này mới là bóng đá”, ông Võ Thành Nhiệm – Chủ tịch đội ĐT.LA chia sẻ cùng chúng tôi giữa trận đấu chiều qua…

  • Hoàng Anh Gia Lai: Hiện tượng & sự bình thường Hoàng Anh Gia Lai: Hiện tượng & sự bình thường

    “Hiện tượng” HA.GL đã thất thủ trước ĐT.LA trong một trận thua rất bình thường của bóng đá! Nói “hiện tượng” là vì người ta đã nhắc rất nhiều đến đội bóng phố Núi từ đầu giải đến nay, là việc HA.GL giống như “thỏi nam châm” hút rất nhiều khán giả yêu mến lẫn “hiếu kỳ” về phía mình và cả đối thủ nữa.

  • Đồng Tâm Long An 2-1 Hoàng Anh Gia Lai: Trận đấu xuất thần của ĐT.LA! Đồng Tâm Long An 2-1 Hoàng Anh Gia Lai: Trận đấu xuất thần của ĐT.LA!

    Đại chiến “Gạch – Gỗ” của một thập kỷ trước đã tái hiện trên sân Tân An chiều qua. Bầu không khí cuồng nhiệt ấy càng trở nên nóng bỏng hơn khi mọi cầu thủ ĐT.LA đều chơi xuất thần, mọi tính toán của BHL đội chủ nhà đều chính xác và chiến thắng 2-1 của họ trước “hiện tượng” HA.GL là thuyết phục!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x