Quả thật, chiều qua, các cầu thủ XMXT.SG vẫn ra sân tập. Thông tin rò rỉ từ đội bóng cho biết, họ sẽ vẫn tiếp tục cuộc chơi dù điều đó có thể khiến cả làng bóng đá lâm vào cảnh việt vị.
Có ý kiến cho rằng, bầu Thủy cũng như lãnh đạo XMXT.SG đang đi một nước cờ đầy toan tính. Họ tung đòn và giữ thái độ im lặng, rồi đưa công văn bày tỏ thái độ bất mãn, giận dỗi. Âu cũng chỉ để thử phản ứng của BTC giải cũng như dư luận. Họ muốn gây sức ép để mưu cầu một kết quả có lợi cho mình. Mà, ai cũng biết, nhiều đội bóng ở Việt Nam rất giỏi khoản “mượn gió” dư luận.
Nhưng, sẽ là sai lầm nếu bầu Thủy muốn “diễn” với dư luận. Bởi lẽ, những toan tính trong hoàn cảnh này đều là hành động đi trên dây. Nghĩa là bạn có thể tới đích, hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng nếu không khéo, bản thân diễn viên sẽ lâm nạn. Mà, nạn ở đây chính là sự mất kiên nhẫn, cơn thịnh nộ của dư luận vốn có thể nhấn chìm tất cả. Nói cho cùng, tương lai một đội bóng, sự ổn định của một sân chơi và đặc biệt là niềm tin nơi NHM không phải là thứ để toan tính, để diễn, dù bạn có nhập vai đến thế nào.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn