Thái Quý chưa hết buồn vì lỡ hẹn với U20 World Cup
Cách đây vài ngày, một số cầu thủ ở CLB Hà Nội khi trò chuyện cùng người viết đã buột miệng: “Từ hôm về tập trung với CLB, nhìn Thái Quý cứ buồn buồn, trông tội lắm. Anh em cũng động viên nó nhiều, nhưng việc không thể góp mặt cùng đội U20 Việt Nam vào giờ chót vì chấn thương, có lẽ vẫn là cú sốc lớn với thằng nhỏ”.
Nghe mọi người nói thế, tôi đã gọi điện thăm hỏi Thái Quý. Từ đầu dây bên kia, giọng Thái Quý vẫn khá bình thản: “Con không sao chú ạ. Mọi người đừng lo, con vẫn ổn!”.
Rồi chàng cầu thủ trẻ này cho biết, những ngày qua anh vẫn đang tập nhẹ bên ngoài sân cỏ với các bài hồi phục, tập thể lực, chứ chưa dám tập cảm giác bóng vì cái đầu gối vẫn còn đau. Vài ngày nữa, Thái Quý sẽ đi kiểm tra để xem chấn thương giãn dây chằng của mình tiến triển ra sao.
Trò chuyện hồi lâu, chàng tiền vệ trẻ này mới thổ lộ: “Thực sự đến giờ con vẫn chưa nguôi nỗi buồn khi bản thân phải lỡ hẹn với giải đấu lớn nhất thế giới, sân chơi mà những cầu thủ trẻ như con luôn khát khao suốt thời gian qua, kể từ khi đoạt được chiếc vé đến vòng chung kết hồi năm ngoái”.
Thời điểm này, do các tuyển thủ U20 Việt Nam không được sử dụng điện thoại, nên Thái Quý và Tiến Dụng (một đồng đội cũng lỡ hẹn với World Cup U20 vì gãy xương vai) chỉ có thể động viên nhau cùng nén nỗi buồn và lao vào những buổi tập nhằm có thể quay lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất.
Nguồn Bongdaplus
- 05:56 VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil: 1-7
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn