Hôm qua (13/1), Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng với tiền đạo Timothy. Như vậy, chỉ sau 2 vòng đấu khoác áo đội bóng xứ Thanh, cựu Vua phá lưới đến từ Nigeria đã phải nói lời chia tay Thanh Hóa để nhường chỗ cho tân binh Patrick Da Silva.
Tại V-League 2014, Timothy đã chơi rất tốt khi ghi được đến 18 bàn thắng cho HA.GL. Trước đó, với cái mác “Vua phá lưới V-League 2012”, anh được nhiều đội bóng săn đón. Sau đó Timothy về Thanh Hóa, hợp đồng 1 năm. Tưởng như về miền đất mới, chân sút này sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao. Tuy nhiên, trong các trận tập huấn trước mùa 2015 hay khi vào V-Lague 2015, Timothy đã chơi rất tệ.
Ở 2 trận đấu vừa qua, Thanh Hóa liên tục xếp anh đá chính, nhưng anh chỉ đem lại nỗi thất vọng vô bờ bến. Thể trạng ngày càng béo lên và nặng nề trong các pha di chuyển và đặc biệt, khả năng dứt điểm của anh ngày càng tệ. Không ghi được bàn nào, Timothy đã bị Thanh Hóa thanh lý hợp đồng. Đây là cái kết đã được dự báo từ trước bởi Timothy từng để lại rất nhiều câu chuyện buồn về thái độ thi đấu với đồng đội ở các đội mà anh từng khoác áo. Về Thanh Hóa, Timothy như “ốc đảo” trong sinh hoạt và quan trọng nhất là trên sân anh không đem lại hiệu quả. Thế nên việc anh bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn là điều không quá bất ngờ.
ĐÓN “SÁT THỦ” TỪ BRAZIL
Theo ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch CLB Thanh Hóa) thì đội bóng xứ Thanh sẽ không phải đền bù hợp đồng cho Timothy mà ngược lại chân sút này sẽ phải trả lại một phần số tiền lót tay mà anh đã được nhận trước đó. “Trong hợp đồng có ghi rõ các điều khoản, nếu Timothy thi đấu không tốt thì sẽ bị thanh lý. Cậu ấy, không còn phong độ tốt như xưa nữa nên chúng tôi đành phải nói lời chia tay”, ông Nguyễn Văn Đệ cho biết. Trước đây, Thanh Hóa cũng từng có ý định thay thế Timothy bằng người cũ Omar, tuy nhiên, tiền đạo này chưa được FIFA giảm án treo giò nên Thanh Hóa đành phải tìm hướng khác. Theo đó, họ đã tìm được “sát thủ” mới đó là tiền đạo Patrick Da Silva.
Tiền đạo 30 tuổi người Brazil này từng chơi bóng tại quê nhà rồi sau đó cập bến nhiều đội bóng tại Mexico, Oman, Australia, Brunei và mùa giải 2014, anh đã về đầu quân cho đội Krabi thi đấu tại giải hạng Nhất Thái Lan. Tính đến thời điểm này, CLB danh tiếng nhất mà Da Silva từng chơi là Sydney FC (Australia) trong mùa giải 2007/08 và ghi được 7 bàn trong 15 lần được ra sân thi đấu.
Hôm qua (13/1), Da Silva đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Thanh Hóa. Gia nhập đội bóng xứ Thanh, chân sút cao 1,82m này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của Thanh Hóa hoạt động hiệu quả hơn và sớm đưa đội nhà trở lại với những tháng ngày thăng hoa giống như ở
V-League 2014.
“Bò mộng” sẽ chia tay V-League?
Bắt đầu sang Việt Nam thi đấu từ năm 2009, tiền đạo Timothy đã ghi được 82 bàn thắng tại V-League và 1 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Tuy nhiên, do tính cách nóng nảy và thể trạng ngày càng béo, Timothy bây giờ khó mà tìm được bến đỗ mới sau khi rời Thanh Hóa. Thực tế, các đội bóng ở Việt Nam đã quá hiểu Timothy bây giờ chỉ còn là cái tên trong quá khứ chứ phong độ cũng như tính cách của anh đã xấu đi rất nhiều.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo thông tin từ lãnh đạo đội HA.GL, họ có thể thay trung vệ Morec Mitja và tiền đạo Darko Lukanovic trước khi hết hạn đăng ký ngoại binh ở V - League 2015 ở vòng đấu thứ 3, ngày 17/1 tới đây.
Ghi 10 bàn sau 2 trận thắng Đồng Tháp (6-1) và QNK.QN (4-2), B.BD đã có màn khởi đầu ấn tượng nhất V-League tính đến nay. Nhưng cú đề-pa hủy diệt ấy chưa đủ để khẳng định, thầy trò ông Lê Thụy Hải sẽ thong dong về đích.
Mới đây, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL, đã ký văn bản gửi Thanh tra các Sở VH-TT&DL có đội bóng tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các trận thi đấu bóng đá tại địa phương và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
Vòng 2 Toyota V.League đã diễn ra với nhiều bất ngờ khi Hoàng Anh Gia Lai bị khuất phục trên sân Long An hay SHB Đà Nẵng nhận thất bại thứ 2 liên tiếp. Song song với đó, B.Bình Dương và Hải Phòng đang chứng tỏ được sức mạnh khi giành trọn vẹn 6 điểm tối đa sau 2 vòng đấu đầu tiên.
Những ngày này, thất bại trước chủ nhà ĐT.LA của các cầu thủ trẻ HA.GL đang được dư luận dành sự quan tâm đặc biệt. Người thì bảo “nho vẫn còn xanh”, người khác còn đi xa hơn khi lo ngại cho tương lai của các cầu thủ trẻ phố Núi…
Đã có tới 68.000 khán giả tới sân theo dõi 7 cặp đấu thuộc vòng 2 Toyota V.League 2015 (hơn vòng 1 tới hơn 14.000 người). Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam nói chung cũng như Ban Tổ chức giải nói riêng.
Phòng ngự đang là tuyến yếu nhất của HA.GL. Và thực tế, HLV Guillaume Graechen cũng phải thừa nhận điều đó nhưng ông bất lực vì lực lượng của đội bóng phố Núi chỉ có thế.
Huyền thoại Diego Maradona chưa từng giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or) trong lịch sử. Nhưng tại World Cup 1986, Maradona đã đoạt giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Chỉ có điều, nó đã bị đánh cướp vào 35 năm trước...
Một trong những thắc mắc chưa có lời giải là tại sao ở sân chơi đẳng cấp cao nhất, đồng thời biết rõ năng lực của Toni Kroos mà Bayern vẫn để cho người cũ thoải mái chơi bóng ở trận lượt đi? Nếu không khóa chặt Kroos ở lượt về, tai ương sẽ lại đến với khung thành Neuer.
MU mới đây đã trải qua thất bại tan nát 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, đây chỉ là thất bại mới nhất trong số những trận thua thảm hại của MU dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn