Long An 1-3 HA.GL (Vòng 21 V.League 2016) |
---|
Có thể hiểu tâm trạng của ông chủ tịch CLB Long An, bởi năm ngoái lần đầu tiên các cầu thủ trẻ phố Núi được tung vào V-League đã tạo luồng gió mới, cộng thêm sự có mặt của các “sao mai” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã khiến các fan càng phấn khích. Nay thành tích của đội bóng phố Núi không cao, lại vắng mặt những cầu thủ kể trên khiến sức nóng giảm nhiệt đi nhiều.
Quay lại chuyện chuyên môn, chủ nhà Long An đã chủ động đẩy nhanh thế trận hòng tìm lợi thế trước HA.GL. Tuy nhiên, những pha phối hợp tấn công của họ khá mờ nhạt nên không gây nguy hiểm. Phải đến phút 36, trong một pha phối hợp nhanh, ngoại binh Henry mới có cú đánh đầu mở tỷ số cho Long An từ cú tạt bóng của Quang Thanh.
Thế nhưng niềm vui của khán giả chủ nhà không kéo dài lâu, bởi ở phút 41, từ pha đá phạt góc của Văn Thanh, đội trưởng Ideguchi đã nhanh chân cân bằng 1-1 cho HA.GL. Bàn gỡ hòa giúp tinh thần các cầu thủ trẻ phố Núi tăng vọt, và chỉ 2 phút sau họ đã nâng tỷ số lên 2-1 từ cú đột phá chớp nhoáng của Văn Toàn.
Mải mê tấn công, Long An đã nhận cú “hồi mã thương” ở phút 76 khi Văn Toàn thoát xuống cực nhanh đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1 cho HA.GL.
Thua cách biệt 6 điểm và cả đối đầu trước HA.GL, HLV Ngô Quang Sang đã thừa nhận: “Long An đã phải nghĩ đến việc đi tranh trận play-off vào cuối mùa”. Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA.GL khá thận trọng cho biết: “Giải vẫn còn 5 trận nữa, nên dù có lợi thế chúng tôi vẫn phải có sự tập trung cao nhất để có chiếc vé trụ hạng chính thức”.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Long An: Tiến Anh (Quốc Cường, 70’), Hoàng Lâm, Phương Tâm, Huỳnh Tấn Tài, Tài Lộc, Thanh Cường, Quang Thanh, Phan Tấn Tài (Bảo Anh, 81’), Nhật Tân, Henry (Hoài Nam, 46’), Marko.
HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn (Đức Lương, 90’), Văn Thắng, Hồng Duy (Thanh Hậu, 68’), Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Trần Vũ, Văn Pho, Ideguchi (Tăng Tiến, 79’), A Hoàng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn