“Chúng ta chưa thắng Australia lần nào. Thế nên, thắng lợi này là rất quan trọng, giúp cho ĐT futsal Việt Nam tự tin để vững bước ở chặng đường phía trước”, ông Miguel Rodrigo mở đầu buổi họp báo.
“Có thể nói, hiệp 1 là của ĐT futsal Việt Nam khi chúng ta chơi tốt hơn. Thủ môn Văn Ý chỉ phải ba lần trổ tài cản phá bóng. Nhưng sau khi có bàn thắng mở tỷ số, các học trò của tôi đã mất kiểm soát trước lối đá mạnh mẽ và tốc độ của Austrlia. Nói cách khác, ĐT futsal Việt Nam đã chơi theo cách mà Australia mong muốn”, thuyền trưởng của ĐT futsal Việt Nam phân tích.
Niềm vui chiến thắng của ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: Quốc An
“Trong 6 phút cuối, chúng tôi đã củng cố lại lối chơi, nên đã kiểm soát bóng chủ động hơn. Trong trận đấu này, chúng tôi đã sử dụng hết 3 tổ đấu để đảm bảo thể lực cũng như tạo cơ hội cho các cầu thủ, nhất là trẻ, có cơ hội để thi đấu, va chạm”, HLV Miguel Rodrigo chia sẻ thêm.
Trong lúc đó, HLV Australia thừa nhận, ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng. “ĐT futsal Việt Nam là ứng cử viên vô địch nên tôi đã dự báo, đây là trận đấu khó khăn. Trong hiệp 1, đội chủ nhà chơi tốt hơn khi các cầu thủ của chúng tôi không thể triển khai được lối đá như mong muốn. Những điều chỉnh giữa giờ giúp cho Australia chơi tích cực hơn ở hiệp 2. Dù ĐT futsal Việt Nam ghi 2 bàn ở nửa sau của trận đấu nhưng chúng tôi đã chơi tốt”, HLV Robert Varela đánh giá.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn