Từ sáng 30 Tết, ông nội của Ánh Viên đã chuẩn bị mọi nguyên vật liệu để gói bánh tét theo truyền thống để đón tết Canh Tý. Sau nhiều năm xa nhà, nay lại được cùng ông bà và ba mẹ gói bánh tét đón Tết nguyên đán khiến “tiểu tiên cá” cảm thấy rất vui.
Nữ kình ngư danh tiếng của làng bơi Đông Nam Á chia sẻ: “Năm ngoái con cũng có dịp đón Tết cùng gia đình, nhưng lúc đó ông nội không gói bánh nên chưa cảm nhận được sự háo hức khi cả nhà đoàn tụ bên nhau chuẩn bị nếp, đậu xanh, thịt heo… để gói bánh tét đón Tết. Nay sau rất nhiều năm mới được hưởng lại cảm giác này thật sự rất vui và hạnh phúc”.
Còn nhớ cách đây 2 năm hồi Tết 2018, đấy cũng là cái Tết thứ 7 liên tiếp Ánh Viên tập huấn tại Mỹ, cô gái vàng của làng bơi Việt Nam đã chia sẻ rằng, do nhiều năm xa nhà trong ngày đầu năm nên có lúc Ánh Viên quên mất Tết. Thế nên, “những ngày sum họp bên gia đình trong những ngày đầu năm thật sự luôn rất khó tả. Thực sự con có cảm giác điều này rất thiêng liêng và hạnh phúc khi được đoàn viên cùng những người thân trong gia đình”, Ánh Viên chia sẻ.
Ngoài việc được trải qua cảm giác gói bánh tét đón xuân mới, “tiểu tiên cá” còn có dịp cùng bố mẹ và em trai đi thăm thú chợ hoa, vì “lâu lắm rồi con mới có lại tấm ảnh chụp cả gia đình, nên thực sự cảm thấy rất vui”, Ánh Viên bày tỏ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn