Tokyo FC lo ngại thời tiết nắng nóng ở Bình Dương

Tuấn Thành Tuấn Thành
18:26 ngày 03-05-2016
Trước cuộc so kè với chủ nhà B.Bình Dương vào chiều mai (4/5) ở vòng bảng AFC Champions League 2016, HLV trưởng Hiroshi Jofuku của CLB Tokyo đã cho biết điều ông lo lắng nhất trong trận đấu này chính là thời tiết.
Tokyo FC lo ngại thời tiết nắng nóng ở Bình Dương
Có mặt ở thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 1/5 để làm quen với thời tiết, nhưng các cầu thủ của đội khách Tokyo vẫn chưa thể thích nghi được với cái nắng gay gắt trong những ngày qua ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Hậu vệ Masato Morishige đã chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu vào trưa hôm nay: “Chúng tôi đã hình dung thời tiết ở đây nắng nóng, nhưng vẫn không thể tưởng tượng nó lại nóng kinh khủng như thế và khiến chúng tôi gần như không thở nổi”.

Trong khi đó, HLV trưởng Hiroshi Jofuku đã cho biết: “Ở trận đấu với B.Bình Dương, chúng tôi không chỉ chiến đấu trên sân mà còn phải chiến đấu với cả cái nắng nóng kinh khủng ở đây. Thế nhưng tôi nghĩ, việc phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt như vậy cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng thích ứng cũng như tinh thần thi đấu của mình”.

Ngoài sự lo ngại về thời tiết, vị HLV trưởng của đội bóng đến từ Nhật Bản cũng bày tỏ rằng: “B.Bình Dương rất mạnh khi thi đấu tại sân nhà, từ kết quả trận đấu với Jiangsu Sunningg và Jeonbuk Huyndai Motors đã nói lên điều ấy”.

Nếu như đội khách âu lo về thời tiết, ngược lại chủ nhà B.Bình Dương lại đang gặp khó khăn về lực lượng bởi 2 cầu thủ quan trọng là Anh Đức, Đình Luật không thể thi đấu vì chấn thương. Bên cạnh đó, Tấn Tài cũng không góp mặt vì nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã phát biểu: “Trận đấu với Tokyo FC là trận cuối cùng của B.Bình Dương tại AFC Champions League 2016 và lại được thi đấu trên sân nhà, nên chúng tôi càng thêm nhiều động lực để chơi tưng bừng phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, kết quả trận đấu với FC Tokyo cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của bảng E, vì vậy tự bản thân chúng tôi nhận thấy phải cố gắng thi đấu thật tốt, vừa gìn giữ hình ảnh của CLB, vừa tạo ra một lời chia tay đẹp với đấu trường châu lục”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Thầy trò HLV Hữu Thắng tán thưởng chức vô địch của Leicester Thầy trò HLV Hữu Thắng tán thưởng chức vô địch của Leicester

    Với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng như các cầu thủ Việt Nam, chức vô địch giải Ngoại hạng Anh là điều hoàn toàn xứng đáng đối với Leicester City.

  • HA.GL sa sút vì sự thiếu sắc sảo của hàng công HA.GL sa sút vì sự thiếu sắc sảo của hàng công

    Thêm một vòng đấu nữa, HA.GL thất bại trong sự tiếc nuối của NHM phố Núi và cũng thêm một lần nữa, người ta phải nhắc đến điểm yếu cố hữu của thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn: Khả năng dứt điểm.

  • Phạm Thành Lương, “đầu máy” của HN.T&T Phạm Thành Lương, “đầu máy” của HN.T&T

    Sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải này, Hà Nội T&T đã dần hồi phục với 3 trận thắng liên tiếp trước Long An, Đồng Tháp và SHB Đà Nẵng. Trong những chiến thắng ấy, không thể không nhắc đến cái tên Phạm Thành Lương, người được xem là “đầu máy” của đội bóng Thủ đô.

  • V.League: Hà Nội T&T thắng nhờ... cái áo? V.League: Hà Nội T&T thắng nhờ... cái áo?

    3 trận thắng liên tiếp giúp Hà Nội T&T sống lại “giấc mộng vàng” sau những ngày đắm chìm trong khủng hoảng. Rất nhiều chuyên gia đang cố giải mã nguyên nhân giúp đội bóng Thủ đô có được bước nhảy diệu vợi ấy. Có một chi tiết mà ít người để ý là trong cả 3 trận thắng vừa qua, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đều mặc áo màu tím.

  • HN.T&T được thưởng đậm sau 3 trận thắng HN.T&T được thưởng đậm sau 3 trận thắng

    Ở trận thắng SHB Đà Nẵng mới đây, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T đã được thưởng tổng cộng 690 triệu đồng.

  • 5 CLB nhận thưởng khủng nhất Việt Nam sau 8 vòng đấu 5 CLB nhận thưởng khủng nhất Việt Nam sau 8 vòng đấu

    Kết thúc 8 vòng đấu, FLC Thanh Hoá trở thành đội bóng nhận tiền thưởng nhiều nhất nhờ chuỗi thành tích tuyệt vời. Xếp lần lượt phía sau là Sài Gòn FC, HN.T&T, Hải Phòng.

  • Hà Nội T&T hồi sinh với sức bật từ ghế "lái trưởng" Hà Nội T&T hồi sinh với sức bật từ ghế "lái trưởng"

    HN.T&T đang trên đường tìm lại hình ảnh của đội bóng từng 2 lần vô địch, 3 lần giành vị trí á quân V-League khi thắng liên tiếp 3 trận gần đây. Họ đã giải quyết dứt điểm giai đoạn khủng hoảng và từ bét bảng leo lên thứ 8 trên BXH. Thành công đó được khởi nguồn từ việc HN.T&T bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm vào ghế “lái trưởng”.

  • HN.T&T : Bay trên đôi cánh những “sao mai” HN.T&T : Bay trên đôi cánh những “sao mai”

    Đương kim á quân V-League HN.T&T đang trở lại là chính mình với 3 trận thắng liên tiếp. Có một đặc điểm đáng chú ý trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua là họ “bay” trên đôi cánh của những “sao mai” đầy triển vọng.

  • XSKT Cần Thơ vẫn nuôi “giấc mộng con” XSKT Cần Thơ vẫn nuôi “giấc mộng con”

    Sau trận XSKT Cần Thơ thắng FLC Thanh Hóa với tỷ số 5-2 ở vòng 7, các CĐV Cần Thơ đã mở cờ trong bụng bởi nhiều người cho rằng, từ đây đội bóng của họ sẽ đổi phận.

  • Than.QN tìm nguồn nhân sự bổ sung Than.QN tìm nguồn nhân sự bổ sung

    Mục tiêu của Than.QN ở mùa giải này là lọt vào Top 3. Nhưng đội bóng vùng Mỏ khởi đầu không thực sự xuôi chèo mát mái, hiện đang đứng ở giữa BXH, kém đội đầu bảng Hải Phòng tận 12 điểm. Để tiếp tục bám đuổi mục tiêu Top 3, Than.QN chắc chắn sẽ phải có những thay đổi về nhân sự khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.

  • B.Bình Dương: Đấu vì danh dự và cống hiến B.Bình Dương: Đấu vì danh dự và cống hiến

    B.BD đã hết hy vọng giành vé vào vòng knock-out. Nhưng vì màu cờ sắc áo, trách nhiệm với người hâm mộ, ĐKVĐ V-League sẽ quyết chơi một trận cầu cống hiến trước lúc chia tay AFC Champions League khi tiếp FC Tokyo trên sân nhà.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x