Điều đặc biệt, trong những ngày tham dự giải Hassanal Bolkiah 2014, U19 Thái Lan và U19 Việt Nam được sắp xếp ở cùng dãy phòng, cùng ăn chung một phòng ăn và chào nhau rất thân thiện. Thế nhưng, trong trận bán kết tới đây, họ sẽ là đối thủ của nhau, tuy nhiên điều này không khiến Suporn Peenagatapoh trở thành “boy lạnh lùng”. Trong những bữa ăn họ là bạn, còn trên sân đấu họ là những đối thủ không khoan nhượng.
Tại giải đấu năm nay, Suporn Peenagatapoh được bố trí đá chính trong 4 trận đấu của U19 Thái Lan. Rất có thể trong trận bán kết sắp tới, tiền vệ này sẽ có dịp đối mặt với Tuấn Anh, Xuân Trường ở khu vực trung tâm, đây thực sự là một cuộc chạm trán rất thú vị và được chờ đợi.
Năm 2012, lò đào tạo Thái Lan JMG đã bị giải thể, các cầu thủ tan đàn xẻ nghé. Tuy nhiên, với sự bao bọc của CLB Muangthong United, 6 cầu thủ của họ vẫn ăn tập và hứa hẹn sẽ trở những cầu thủ xuất sắc của bóng đá xứ chùa vàng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn