Một trận đấu mà U19 Việt Nam đã chơi cống hiến và áp đảo U19 Roma. Thế nhưng, họ lại thất bại trước một đối thủ thi đấu hiện đại và thực dụng hơn. Một trận thua, một bài học bổ ích cho U19 Việt Nam.
Trước khi trận đấu diễn ra, BTC đã tiến hành lễ khai mạc giải bóng đá U19 Quốc tế - Cup Nutifood 2014. Tới dự buổi lễ có quyền chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng; ông bầu Đoàn Nguyên Đức; đại diện nhà tài trợ Nutifood cùng các vị khách mời. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn và trận đấu giữa U19 Việt Nam - U19 Roma chính thức khai màn sau lời tuyên bố khai mạc của ông Lê Hùng Dũng.
Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (bên trái) và ông bầu Đoàn Nguyên Đức (phải) dự khán tại sân Thống Nhất - Ảnh: Anh Tài
Trước đối thủ có thể hình cao to đến từ một đất nước có trình độ bóng đá phát triển ở tầm thế giới nhưng U19 Việt Nam không hề e ngại U19 Roma. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Dea Yong, U19 Việt Nam đã ào lên tấn công. Phút thứ 8, Thanh Tùng có pha đối mặt với thủ môn Lozenzo sau đường kiến tạo của Công Phượng. Đáng tiếc, ở tình huống này, Lozenzo của U19 Roma nhanh chân băng lên cản phá.
Tình huống hãm thành của Thanh Tùng cộng với lối chơi phối hợp một chạm nhanh và đánh thẳng vào trung lộ của U19 Việt Nam khiến U19 Roma lúng túng. Nếu không kể cơ hội của Thanh Tùng thì Công Phượng còn có tới 2 lần đối mặt với thủ môn Lozenzo khi mà trận đấu chỉ mới diễn ra được 15 phút. Đáng tiếc, các chân sút của U19 Việt Nam đều không thể tận dụng để mở tỉ số.
Khi U19 Việt Nam đang thi đấu hưng phấn, áp đặt hoàn toàn lối chơi thì đội khách tung đòn "hồi mã thương": Từ pha tấn công nhanh bên cánh trái, Jacopo lật bóng vào trước cầu môn, Varde thực hiện cú đánh gót điệu nghệ cho Valerino dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn Văn Trường. 1-0 cho U19 Roma.
U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Văn Sơn. Ảnh: Anh Tài
Nhận bàn thua một cách chóng vánh nhưng U19 Việt Nam không hề nao núng. Đây là điểm đáng khen cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Sau bàn thua ấy, U19 Việt Nam vẫn trung thành với lối đá một chạm, phối hợp nhuyễn và đánh thẳng vào trung lộ. Lối đá kỹ thuật và bài bản này khiến hàng thủ U19 Roma không ít lần chao đảo. Phút 34, sau hàng loạt pha phối hợp trung lộ của U19 Việt Nam, trung vệ Boldor của U19 Roma đã phạm lỗi với hậu vệ cánh Văn Sơn. Penalty! Và chính Văn Sơn là người thực hiện thành công, đưa tỷ số về thế cân bằng.
Có thể thấy U19 Việt Nam thi đấu tự tin và mang tới cảm giác trên cơ đối thủ. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác bởi U19 Roma sau khi hết choáng trước khả năng kiểm soát bóng của đội chủ nhà đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Đội bóng đến từ Italia thi đấu chặt chẽ và hạn chế để khoảng trống trước khu vực cấm địa. Chính điều này giúp họ bẻ gãy được các pha tấn công trung lộ của U19 Việt Nam.
Thậm chí, U19 Roma còn có được thứ mình muốn là bàn thắng. Sau pha phản công chớp nhoáng ở phút 51, Jacopo chọc khe thông minh cho Luca băng xuống. Luca thực hiện đường chuyền vào trong chính xác cho Valerino dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Roma.
Trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, vẫn là thế trận một chiều dành cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng ta không có nhiều phương án tấn công khi đối phương chơi phòng ngự số đông. Lúc này, lối đá phối hợp một chạm của U19 Việt Nam ở trung lộ không phát huy được tối đa sức mạnh. Đây cũng chính là bài học dành cho thầy trò HLV Guillaume Graechen. Chúng ta cần nhiều phương án tấn công hơn nếu như bị đối phương bắt bài.
Thêm nữa, khả năng tập trung ở hàng thủ cũng chưa thực sự tốt. Rõ ràng, U19 Roma tấn công rất đơn giản nhưng các hậu của U19 Việt Nam đã không bắt người tốt cũng như bọc lót cho nhau chính xác. Đây chính là vấn đề lớn mà U19 cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.
Như vậy, trong trận ra quân, U19 Việt Nam chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2 trước U19 Roma. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Tottenham đã thắng ngược U19 Nhật Bản với tỷ số 2-1.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U19 Việt Nam: Văn Trường; Hồng Duy, Văn Thiết, Đông Triều, Văn Sơn; Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Đức Huy, Công Phượng; Văn Toàn.
Vì sao người ta lại xem The Voice Kids còn nhiều hơn cả The Voice? Vì người ta chán ghét những mưu mô, giả trá, scandal của chương trình người lớn. Họ chuyển qua xem và ủng hộ nét hồn nhiên của những trẻ em. Có thể kỹ thuật thanh nhạc chưa điêu luyện, kinh nghiệm diễn xuất chưa cao, nhưng nó chân thật. Hiện tượng bóng đá U19 Việt Nam cũng thế.
Trước khi trận đấu giữa U19 Việt Nam - U19 AS Roma diễn ra, sân Thống Nhất đã không còn một chỗ trống. Cũng do các khán đài đã kín chỗ, thậm chí ngồi lan ra cả lối đi nên BTC đã quyết định đóng cửa để tránh xảy ra cảnh vỡ sân.
Từ 15h00 khi trận đấu đầu tiên giữa U19 Nhật Bản - Tottenham chưa diễn ra, hàng ngàn khán giả đã kéo nhau đến sân Thống Nhất để theo dỡi trận đấu, dù đây là thứ Hai đầu tuần.
Một giờ trước lễ khai mạc giải U19 Quốc tế 2014 Cúp NutiFood, không khí bên ngoài sân Thống Nhất (TP.HCM) đã sôi sung sục vì hàng chục ngàn CĐV bắt đầu đổ về đây.
Góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội, QNK.QN đã buộc phải thay đổi mạnh về lực lượng, nâng chất đội hình. Nhưng với tư cách của một “anh lính mới”, mọi thứ còn lạ lẫm, đội bóng xứ Quảng chỉ đặt mục tiêu là trụ hạng trong mùa giải đầu tiên chơi ở V-League.
Sáng 6/1, Đại hội thường niên LĐBĐ TP.HCM năm 2013 – nhiệm kỳ V đã diễn ra tại Hội trường Trung tâm TDTT Thống Nhất. Tham dự Đại hội có TTK LĐBĐ Việt Nam Ngô Lê Bằng. Trong bản tổng kết 1 năm hoạt động, LĐBĐ TP.HCM đã đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được.
Hôm qua, mới hơn 7 giờ sáng, nghệ sĩ hài Hoàng Sơn đã gọi điện cho người viết hỏi có vé khán đài A sân Thống Nhất xem các trận đấu của giải U19 không? Nào chỉ Hoàng Sơn, những ngày gần đây, cánh phóng viên thể thao đã liên tục nhận được những cú điện thoại và tin nhắn nhờ mua vé giúp, thậm chí là xin vé!
Văn Toàn sẽ là mũi nhọn duy nhất của U19 Việt Nam, còn đá ngay lưng anh là Công Phượng, người không chỉ biết hộ công mà còn kiêm cả công việc xé lưới đối phương…
Chiều nay U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại giải bóng đá U19 Quốc tế - Cup Nutifood 2014 gặp U19 AS Roma. Và thầy trò HLV Guillaume Graechen đang rất tự tin đặt mục tiêu giành điểm trước đối thủ rất mạnh này, để chứng tỏ họ xứng đáng được NHM trao gửi niềm tin yêu…
Thông báo từ VCT Malaysia & Singapore cho biết tuyển thủ Wong "jayH" Jia Heng nhận lệnh cấm tạm thời. Theo đó, tuyển thủ này bị báo cáo đã tham gia hoạt động dàn xếp tỷ số từ trước khi gia nhập hệ thống giải Challengers.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng VCT Pacific Stage 1, HLV của Paper Rex là Alexandre “alecks” Sallé đã trả lời phỏng vấn, đặc biệt tập trung vào sự thay đổi nhân sự từ Cahya “Monyet” Nugraha thành Wang "Jinggg" Jing Jie.
MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.
Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn