U19 Việt Nam: Sống bằng "bóng chết", tại sao không?

Hôm qua (6/10), U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân của Trung tâm huấn luyện Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar). Dù bị cơn mưa bất chợt cắt ngang buổi tập, nhưng có thể thấy rõ ý đồ của HLV Guillaume Graechen áp dụng cho các học trò, đó là giải quyết các tình huống từ… “bóng chết”!
U19 Việt Nam: Sống bằng "bóng chết", tại sao không?
U19 Việt Nam “luyện miếng đánh” chờ Hàn Quốc



NHÌN TỪ MỘT BÀI TẬP
Quan sát những giải đấu gần đây có thể thấy, lối chơi của U19 Việt Nam đang ngày càng đa dạng. Các học trò của HLV Guillaume Graechen đã có những bước tiến lớn trong việc giải quyết “trận đấu” từ… “bóng chết”, đó là những pha dàn xếp đá phạt ở gần vòng cung 16m50 hay những cú đá phạt góc…

Để ý tưởng ấy biến thành hiện thực và có xác suất thành công lớn, đương nhiên nhà cầm quân người Pháp cần có những người thực hiện xuất sắc. Đầu tiên phải kể đến Xuân Trường, một chân chuyền và cũng là người có những cú đá phạt rất chính xác.


Những bàn thắng trực tiếp và gián tiếp của Xuân Trường tại giải U22 Đông Nam Á và U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood đã chứng minh cho điều đó. Trong buổi tập hôm qua, HLV Guillaume Graechen không giấu giếm ý định sử dụng cậu học trò mà ông từng khen: “Mỗi cú đá phạt ở vòng 16m50 với cậu ta cũng như một quả phạt đền” thành “một giải pháp” cho những trận đấu tại VCK U19 châu Á 2014. 

Cụ thể, ở những tình huống được hưởng phạt góc, cầu thủ người Tuyên Quang sẽ thực hiện đá điểm rơi, hoặc  căng ngang thắt lưng… để phía trong, Công Phượng hay Văn Toàn đóng vai trò “chim mồi”, tức là sẽ tìm mọi cách tác động vào trái bóng, khiến quỹ đạo nó đổi hướng để đối phương nhiễu loạn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đồng đội dứt điểm. Hoặc đội cũng có thể trông cậy vào những cú băng lên của các trung vệ vốn chơi đầu rất tốt như Tiến Dũng, Đông Triều, Xuân Hưng. Trong tình huống bóng bật ra, Tuấn Anh, Quang Hải hay Văn Long sẽ đón lõng và tung những cú đá từ xa…


Rõ ràng phương án giải quyết bằng “bóng chết” của HLV Guillaume Graechen sẽ mở ra cho U19 Việt Nam những hy vọng mới. Đây cũng là “ngón đòn” hợp lý khi chúng ta phải đối đầu với các đối thủ có thể hình vượt trội và chơi bóng bổng rất tốt. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong số nhiều phương án mà BHL đưa ra, nhưng như đã nói, nếu nhìn từ một bài tập, ít nhiều thấy U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi tình huống.

ĐÔNG TRIỀU LỠ TRẬN ĐẦU?
Trong buổi tập hôm qua, hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam đã trở lại tập luyện với cường độ cao. Chỉ riêng Đông Triều là phải tập theo sự hướng dẫn của các bác sỹ. Theo chẩn đoán, trung vệ người Quảng Nam bị căng cơ đùi. Dù không nặng nhưng với dạng chấn thương này, khó có thể vận động cường độ cao.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Guillaume Graechen cho biết: “Đông Triều bị chấn thương và chúng tôi cần có thêm thời gian để biết mức độ phục hồi. Hiện các bác sỹ đang sử dụng những liệu pháp tốt nhất nhằm giúp cậu ấy trở lại sân tập và thi đấu”. 


Dù vậy, HLV Guillaume Graechen và các cộng sự cũng đã chuẩn bị những phương án thay thế trong trường hợp Đông Triều không thể ra sân. Ở vị trí trung vệ, Ksor Úc và Trần Anh Thi đều có thể chơi tốt, nhưng người được “chọn mặt gửi vàng” có thể là Lục Xuân Hưng, cầu thủ có chiều cao lý tưởng (gần 1m80). Thực tế, buổi tập chiều qua, trung vệ người Thanh Hóa này cũng đã được sử dụng cùng với Bùi Tiến Dũng, trong những tình huống lên tham gia tấn công từ những pha “bóng chết”.


Nếu Đông Triều phải ngồi ngoài thì đấy là một điều rất đáng tiếc! Song trong khi chờ đợi, BHL chuẩn bị sẵn phương án 2 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và thực tế, những đồng đội của Triều cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ về tinh thần lẫn chuyên môn sau một thời gian dài được thử lửa! 

Lãnh đạo VFF sát sao với U19 Việt Nam

Hai Phó Chủ tịch VFF là ông Trần Quốc Tuấn và ông Đoàn Nguyên Đức có mặt tại Myanmar để chỉ đạo và động viên đội U19

Nhận được sự chỉ đạo của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn sẽ có mặt tại Myanmar để tiếp sức cho thầy trò HLV Guillaume Graechen. Ông Trần Quốc Tuấn sẽ hỗ trợ đội cả về chuyên môn lẫn hậu cần nhờ mối quan hệ rất thân thiết với Tổng thư ký LĐBĐ Myanmar Benni Tin Aung, cũng là ông chủ hệ thống khách sạn lớn ở Nay Pyi Taw, trong đó có khách sạn Royal - nơi ở của đội U19 Việt Nam. U19 Việt Nam còn có Trưởng đoàn cũng là một Phó Chủ tịch VFF, đó là ông Đoàn Nguyên Đức.

Phóng viên Việt Nam khốn khổ vì internet


Điều kiện internet tại Nay Pyi Taw (Myanmar) khá tệ. Để kết nối 3G, người dùng phải mua một chiếc sim có giá khoảng 50.000 kyats (đơn vị tiền Myanmar), tức là khoảng 1.000.000 VNĐ. Tuy nhiên, mạng 3G này kết nối rất chậm. Tại khách sạn nơi U19 Việt Nam và các phóng viên trú ngụ, hệ thống internet không dây cũng chậm như “rùa bò”. Thế nên, rất nhiều phóng viên phải kêu trời khi truyền tin tức về Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x