Sau khi bị đối thủ chọc thủng lưới, SLNA nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ hòa, họ nhanh chóng đẩy cao đội hình lên tấn công dồn dập. Tuy nhiên, khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành HN.T&T thì đội bóng xứ Nghệ đã phải trả giá ở phút 44. Quả đá phạt góc rất khó chịu của Văn Thuận bên phía HN.T&T khiến thủ môn Văn Hùng của SLNA lóng ngóng để bóng đi qua vạch vôi, vô tình giúp đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn trước 2-0. Bị dồn vào thế không còn gì để mất, SLNA tràn lên tấn công, nhưng những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Phúc Thịnh ở phút 68.
SLNA đã chính thức trở thành cựu vương của giải và nhận HCĐ từ BTC, còn HN.T&T đã giành vé vào chơi trận chung kết. Và sau những màn trình diễn khá ấn tượng kể từ khi bước vào VCK U21 QG, đại diện Thủ đô có lẽ đang nghĩ đến việc giành chức vô địch.
Vào lúc 16h00 chiều nay (4/10), đối thủ của HN.T&T trong trận chung kết sẽ được xác định khi trận bán kết 2 giữa V.HP và Vĩnh Long diễn ra. Đây là cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà và đội bóng được coi là “ngựa ô” tại VCK năm nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn