Toàn thắng cả 6 trận, ghi tới 15 bàn với tổng cộng 10 cầu thủ lập công, U23 Nhật Bản đã giành chức vô địch giải U23 châu Á đầy thuyết phục. Quan trọng hơn, chiến thắng này còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng trở lại thống trị châu Á và vươn ra thế giới của bóng đá xứ mặt trời mọc.
SẮC BÉN, LẠNH LÙNG VÀ TOÀN DIỆN
Có thể miêu tả hành trình đi đến chức vô địch của U23 Nhật Bản tại VCK U23 châu Á 2016 như một thanh Katana (thanh kiếm truyền thống của đất nước này). Bằng một lối chơi khôn ngoan, sắc bén và đầy bản lĩnh, thầy trò HLV Makoto Teguramori đã thẳng tay đánh bại mọi đối thủ trên con đường tới ngôi vương ở Qatar.
U23 Nhật Bản toàn thắng cả 6 trận. Với mỗi đối thủ, họ lại có sách lược khác nhau để giành được chiến thắng. Đáng nói hơn, tinh thần và bản lĩnh chiến binh cũng được các cầu thủ Nhật Bản thể hiện đúng trong những khoảnh khắc quyết định.
Ở trận chung kết tối 30/1, U23 Nhật Bản để U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng, chỉ trong vòng 15 phút, những chàng “Samurai xanh” đã ghi liền 3 bàn để tạo nên cuộc lội ngược dòng vô cùng đáng nể.
Chức vô địch đến với U23 Nhật Bản còn xứng đáng hơn khi họ là đội bóng có hàng công hiệu quả nhất giải, với 15 pha lập công sau 6 trận đấu, hơn kình địch Hàn Quốc (14 bàn) hay Qatar (13 bàn).
Thực tế, dù không sở hữu những “sát thủ” như Ahmed Alaa (Qatar/6 bàn thắng), Kwon Chang-hoon (Hàn Quốc/5 bàn), nhưng bù lại HLV Teguramori lại sở hữu đến 10 cái tên biết cách chọc thủng lưới đối phương khi cần thiết. Ngược lại ở khâu phòng ngự, U23 Nhật Bản cũng chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 6 trận. Đó là tỷ lệ an toàn cao nhất trong tổng số 16 đội góp mặt ở VCK U23 châu Á 2016.
TRỞ LẠI VỊ THẾ TỪ “TIỂU SAMURAI”
Bóng đá Nhật Bản luôn được xem là một trong những thế lực hàng đầu châu Á. Tính đến hiện tại, họ vẫn là đội bóng có số lần vô địch Asian Cup nhiều nhất trong lịch sử (4 lần). Xét ở tầm cỡ thế giới, trong 5 kỳ World Cup gần đây, Nhật Bản cũng luôn góp mặt, trong đó có 2 lần lọt vào vòng knock-out ở các năm 2002 và 2010. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, “Samurai xanh” lại đang để cho những đối thủ như Hàn Quốc, Iran, Iraq hay Australia lấn lướt.
Tại VCK U22 châu Á 2013, dù là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng U23 Nhật Bản đá trầy trật ở vòng bảng và rồi bị U23 Iraq hạ knock-out ở tứ kết. Một năm sau tại Asiad 17, thầy trò HLV Teguramori lại phải dừng bước ở tứ kết trước kình địch Hàn Quốc.
Các hậu bối đã như vậy, bậc đàn anh cũng chẳng khá hơn. Shinji Kagawa và các đồng đội bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2014. Tại ở Asian Cup 2015 tổ chức tại Australia, họ cũng phải dừng bước ngay ở tứ kết.
Với một cường quốc bóng đá đang tham vọng ngồi “chiếu trên” ở bản đồ bóng đá thế giới như Nhật Bản thì những thành tích tệ hại vừa qua hẳn nhiên khó có thể nuốt trôi. Do đó, chức vô địch U23 châu Á 2016 mà U23 Nhật Bản giành được có thể xem như một lời khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của người Nhật, trước tiên là trên bình diện châu Á.
Quan trọng hơn, với một dàn cầu thủ trẻ tài năng và đồng đều, người Nhật có quyền mơ đến một vị thế cao hơn trong tương lai, không chỉ là thống trị châu Á mà còn vươn lên một tầm cao hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.
NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
6 - Vua phá lưới của VCK U23 châu Á là tiền đạo Ahmed Alaadein của Qatar với 6 pha lập công.
15 - Đội vô địch - U23 Nhật Bản là những người ghi được nhiều bàn thắng nhất với 15 pha lập công. Đây cũng là đội bóng có số lượng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: 10 người.
103 - Có tổng cộng 103 bàn thắng được ghi sau 32 trận (trung bình 3,22 bàn/trận).
THÀNH TÍCH CHUNG CUỘC
Vô địch: U23 Nhật Bản
Á quân: U23 Hàn Quốc
Hạng 3: U23 Iraq
(3 đội này đồng thời dự Olympic Rio 2016)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Câu hỏi “Hà Nội T&T có muốn thắng trận mở màn vòng sơ loại AFC Champions League 2016 không?” vẫn chưa có câu trả lời, thậm chí là người trong cuộc cũng khó nói.
Tuyên bố cho Tuấn Anh chơi 25 phút trong trận gặp HA.GL ở giải Tam Hùng, HLV Milos Rus của Yokohama đã để cậu học trò mới chơi đủ 1 hiệp. Ông đánh giá cao Tuấn Anh nhưng vẫn phải hoàn thiện thêm nếu muốn thành công trên đất Nhật.
Nhân dịp được xả trại sớm, tiền đạo Lê Công Vinh đã tranh thủ về quê Nghệ An thăm hỏi và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, đặc biệt nhất trong số đó có cả cậu bạn thân câm, điếc bẩm sinh Hồ Văn Lệnh.
Do ảnh hưởng của đợt rét lịch sử, trẻ em khu vực miền Tây xứ Nghệ đang ở trong cảnh đói cái ăn, thiếu cái mặc. Vì vậy, hội CĐV SLNA đã khởi động quỹ “Vì cộng đồng”, kêu gọi chung tay giúp đỡ trẻ em và người dân ở khu vực này.
U23 Việt Nam đã phải sớm chia tay VCK U23 châu Á 2016 với vị trí thứ tư của bảng D khi toàn thua cả 3 trận, để lọt lưới 8 bàn và ghi 3 bàn. Con số thống kê ấy đã tạo nên cảm giác thất vọng trong lòng NHM đối với thầy trò ông Toshiya Miura.
Có mặt ở các đấu trường lớn của châu lục như AFC Champions League, AFC Cup… được xem là niềm tự hào của nhiều đội bóng. Nhưng, với các CLB của Việt Nam, giấc mơ được chơi ngang ngửa, không hề e ngại ở sân chơi châu lục vẫn còn rất xa vời, ngay cả với nhà vô địch B.Bình Dương.
Trong những ngày này, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục miệt mài tập luyện tại Hà Nội cho đến ngày 26 tháng Chạp mới nghỉ Tết Nguyên đán. Đánh giá về chuyến thi đấu giao hữu vừa qua tại Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung của đội khẳng định rằng, đó là đợt tập dượt quý và hiếm có.
Cựu danh thủ Roy Keane lên tiếng chỉ trích nặng nề vai trò của Casemiro ở trung tâm hàng thủ MU trong trận thua tệ hại với tỷ số 0-4 trước Crystal Palace hôm 7/5.
Trong trận đấu tâm điểm tại loạt đầu vòng Phân nhánh MSI 2024, T1 gặp rất nhiều khó khăn khi để G2 Esports dẫn trước 1-2. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới đã trở lại đúng lúc, đặc biệt là Faker với Ahri tại ván 5 để giúp T1 thắng chung cuộc 3-2, qua đó tiến vào bán kết nhánh thắng đối đầu Bilibili Gaming.
Trận đấu sớm nhất vòng 16 giải hạng Nhất – Bia Sao vàng 2023/24 đã diễn ra giữa Bình Phước – PVF CAND vào chiều nay 10/5, nhưng với trận hoà 0-0, chủ nhà Bình Phước vẫn chưa thể lọt vào tốp 3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn