V-League 2016: Cuộc đua tam mã khó lường

Thuy An
20:08 ngày 20-02-2016
Vốn như bao năm qua, B.Bình Dương và Hà Nội T&T vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh tay và bài bản, FLC Thanh Hoá đang được kỳ vọng sẽ vượt mặt hai ông lớn trên để đem Cúp về xứ Thanh.
V-League 2016: Cuộc đua tam mã khó lường

CHÚT YÊN LẶNG CỦA HAI ỨNG VIÊN QUEN THUỘC

B.Bình Dương vừa trải qua một mùa giải vô cùng thành công. Đội bóng đất Thủ giành chiến thắng ở cả V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia để ghi danh vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là đội bóng đầu tiên giành “Cú ăn ba” trong một mùa giải. Và chuyện B.Bình Dương được xếp ở vị trí số một trong danh sách ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2016 như là chuyện đương nhiên.

Nếu mùa giải năm nay B.Bình Dương bảo vệ được V.League, họ sẽ tiếp tục tạo thêm một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là trở thành CLB đầu tiên đăng quang 3 mùa liên tiếp. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đang cùng CLB Quân Đội, CLB HA.GL và ĐTLA là những đội có chiến tích hai năm vô địch liên tiếp. SLNA từng có 3 năm vô địch nhưng năm 1999 không được tính chính thức bởi đây là giải tập huấn.

B.Bình Dương là ứng cử viên sáng giá nhất là chuyện không phải bàn cãi. Tuy nhiên, so với mùa giải trước, đội bóng đất Thủ đang gặp những khó khăn nhất định trong hành trình hướng tới ngôi vương. Trái với các mùa giải trước, năm nay B.Bình Dương bỗng dưng lặng im trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải. 

Thay vì các thương vụ bom tấn như ăn trọn bộ ba Văn Bình, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn hay tậu Công Vinh... năm nay đội bóng đất Thủ đẩy đi không ít hảo thủ và chỉ lấy về những tân binh không quá nổi bật như N’si, Han Seung Yeop, Huỳnh Phú, Đức Cường. 

Dường như sau thời gian dài vung tiền, B.Bình Dương đã có chút chuyển hướng, chuyển sang phát triển bền vững, chú trọng đào tạo trẻ và sử dụng cầu thủ trẻ. Lực lượng không dày là khó khăn lớn khi đội bóng này tiếp tục phải căng mình chinh chiến ở đấu trường AFC Champions League.

Ngoài ra, B.Bình Dương cũng có chút vấn đề ở vị trí HLV. Thành công trong mùa giải vừa qua có công lớn của ông Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung, họ đứng sau HLV Nguyễn Thanh Sơn, điều binh khiển tướng. 

B.Bình Dương cũng tràn đầy tham vọng vô địch ở mùa giải 2016
B.Bình Dương cũng tràn đầy tham vọng vô địch ở mùa giải 2016

Vừa qua, đội bóng đất Thủ đã ngỏ lời mời hấp dẫn với HLV Phan Thanh Hùng nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Nếu không có người đứng sau hỗ trợ HLV Nguyễn Thanh Sơn, B.Bình Dương chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngai vàng. 

Hà Nội T&T xứng đáng đứng ngay sau B.Bình Dương trong danh sách các ứng cử viên cho chức vô địch, mùa giải vừa qua đội bóng này về nhì cả ở V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, mùa giải 2016 hứa hẹn rất nhiều khó khăn với đội bóng của bầu Hiển bởi họ có quá nhiều biến động về lực lượng, cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Ngay ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, Hà Nội T&T và HLV Phan Thanh Hùng chính thức chia tay nhau. Đội bóng Thủ đô không tìm người thay thế mà quyết định đôn HLV Phạm Minh Đức lên ghế nóng. 

Vị chiến lược gia này đã thể hiện được không ít khi cầm đội U21 Hà Nội T&T và U21 báo Thanh Niên Việt Nam năm vừa qua nhưng kinh nghiệm điều binh khiển tướng của ông ở đấu trường V.League vẫn là con số 0. Việc lần đầu ra sân chơi lớn, lại sắm vai ứng cử viên vô địch chắc chắn sẽ khiến chiến lược gia họ Phạm gặp không ít bỡ ngỡ.

Về mặt cầu thủ, Hà Nội T&T cũng có những biến động lớn. Đội bóng này đã nhượng lại hai trụ cột Ngọc Duy và Quốc Long cho CLB Hà Nội, người anh em cùng thành phố. Đội bóng của bầu Hiển cũng không hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng, thương vụ đáng chú ý nhất của họ chỉ là việc tậu Loris Arnaud. 

Cầu thủ này gây ấn tượng mạnh với cái mác từng đá cho PSG, đội bóng đang thống trị tại Ligue I và mới đánh bại Chelsea tại Champions League nhưng chuyên môn và đặc biệt là khả năng thích ứng với sân chơi V.League ra sao thì vẫn là dấu hỏi lớn. 

Đặc biệt, mùa giải năm nay là giai đoạn chuyển giao thế hệ ở Hà Nội T&T. Đội bóng thủ đô sẽ sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ như Đức Huy, Văn Nam, Duy Khánh, Quang Hải.... “Hà Nội T&T đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ rất tài năng. Cái họ thiếu duy nhất là kinh nghiệm. Điều này thì cần thời gian”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ trước ngày chia tay đội bóng Thủ đô.

Hà Nội T&T cũng là ứng cử viên nặng ký
Hà Nội T&T cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch

FLC THANH HOÁ PHẤT CỜ

“Chỉ tiêu của FLC Thanh Hoá là đứng trong Top 3. Nhưng chơi bóng đá ai chẳng muốn vô địch”, Chủ tịch Doãn Văn Phương của FLC Thanh Hoá chia sẻ với phóng viên BĐ&CS.

Hai năm qua, Thanh Hoá đều đã có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng, được nhắc tới như là ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, bản thân lãnh đạo và cầu thủ không dám mơ tới ngai vàng bởi họ hiểu lực lượng mỏng, điều kiện kinh tế eo hẹp, khó có thể giữ được sức mạnh khi bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, nỗi lo đó đã hoàn toàn biến mất khi đội bóng được giao cho chủ quản mới là tập đoàn FLC.

FLC đầu tư mạnh tay, nhờ vậy đội bóng xứ Thanh liên tục thực hiện được những bản hợp đồng có chất lượng. Hàng thủ thêm rắn chắc với sự có mặt của thủ môn Thanh Thắng, hậu vệ Đình Đồng, Mai Tiến Thành (tiền vệ nhưng vài mùa giải gần đây thường xuyên đá hậu vệ biên). 

Ở khu vực giữa sân, FLC Thanh Hoá không chỉ giữ chân thành công Sỹ Cường mà còn tậu thêm bộ đôi người xứ Nghệ là Văn Bình và Hoàng Thịnh. Hàng công của đội bóng xứ Thanh cũng rất đáng gờm khi họ tậu thêm được Firer để đá cặp cùng Omar. Firer là chân sút người Slovania, từng được ra sân thi đấu tại Europa League.


Đặc biệt, với việc chi ra số tiền lót tay hàng tỷ đồng cùng mức lương cao nhất V.League (100 triệu đồng/tháng), FLC Thanh Hoá đã mời được HLV Lê Thụy Hải trở lại cầm quân. Khả năng chuyên môn và sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam của vị chiến lược gia người Hà Đông là điều không cần phải bàn cãi. Chính ông là người đã góp công lớn giúp B.Bình Dương giành 3 chức vô địch V.League.

Ngoài ra, FLC Thanh Hoá còn có có một vũ khí lợi hại là liều doping mang tên tiền. Chuyện nợ lương, thưởng đã hoàn toàn biến mất ở đội bóng xứ Thanh sau khi FLC tiếp quản, các cầu thủ mới về cũng được thanh toán toàn bộ tiền lót tay thay vì phải nhận nhỏ giọt như trước đây. 

Đặc biệt, đầu tuần này, ban lãnh đạo FLC Thanh Hoá đã duyệt mức thưởng cho đội bóng. Với mỗi trận thắng trên sân nhà, thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải  nhận 500 triệu đồng và mỗi chiến thắng trên sân khách là 600 triệu đồng. FLC Thanh Hoá đã vượt mặt chính B.Bình Dương (100 triệu) để trở thành đội bóng có mức thưởng cao nhất Việt Nam. 

Với động lực như vậy, người hâm mộ xứ Thanh đang kỳ vọng đội bóng giành HCĐ hai mùa liên tiếp gần đây sẽ tiến lên một tầm cao mới, giúp quê hương lần đầu tiên được hưởng niềm vui đón Cúp.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x