V.League 2016 khép lại bằng đoạn kết đẹp như mơ

Khắc Sơn
19:41 ngày 18-09-2016
Lâu lắm rồi người ta mới được chứng kiến một vòng đấu kịch tính đến vậy. Trước vòng đấu cuối cùng, có đến 4 đội bóng vẫn còn cơ hội bước lên ngôi vô địch. Và chỉ đến khi vòng đấu 26 khép lại người ta mới xác định được tân vương V.League 2016.
V.League 2016 khép lại bằng đoạn kết đẹp như mơ

V.League 2016 từng chịu nhiều chỉ trích vì những sự cố liên quan đến trọng tài. Thế nhưng, giai đoạn nước rút người ta lại được chứng kiến một cuộc đua đầy kịch tính, hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử V.League. Có quá nhiều ứng viên và thứ tự bảng xếp hạng liên tục xáo trộn sau mỗi vòng đấu. Để rồi cuối cùng, giải đấu khép lại bằng một kịch bản vốn không dành cho những người yếu tim.

Hà Nội T&T đã bước lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Không xứng đáng sao được khi trên con đường đi đến vinh quang họ đã chinh phục một loạt quả núi lớn vốn đều là những đại gia của V.League. Không xứng đáng sao được khi đội bóng này đã tiến hành một cuộc chuyển giao mạnh mẽ về người cầm lái lẫn lực lượng thi đấu trên sân nhưng vẫn duy trì được một lối chơi quyến rũ bậc nhất V.League. Và càng xứng đáng hơn khi họ đã đánh bại một FLC Thanh Hóa đầy tự trọng và trách nhiệm với bản thân, với giải đấu.

Khoảnh khắc Hà Nội T&T đăng quang ngôi vô địch V.League 2016



Tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của FLC Thanh Hóa trong trận đấu chiều nay. Một đội bóng vốn không còn cơ hội cạnh tranh Top 3 nhưng vẫn vào trận với tinh thần cao nhất. Rất nhiều người tin, FLC Thanh Hóa muốn có một đoạn kết đầy bất ngờ cho V.League. Nhưng, tôi tin chắc một điều, đội bóng xứ Thanh chiến đấu với Hà Nội T&T vì bản ngã của chính họ chứ không phải những điều xa xôi nào đó.

Cảm ơn FLC Thanh Hóa đã mang đến cho V.League một đoạn kết không thể đẹp hơn. Nhưng đoạn kết ấy chỉ có thể đẹp khi có câu chuyện cổ tích mang tên Hải Phòng. Dù câu chuyện ấy không kết thúc bằng một chiến quả ngọt ngào với chức vô địch được mang về đất Cảng nhưng tôi tin, những người yêu mến Hải Phòng đều có thể tự hào về đội bóng của mình. Hải Phòng đã góp phần mang đến một V.League sống động và qua đó, xác lập đẳng cấp và khát vọng của mình.

Cảm xúc của HLV Trương Việt Hoàng sau khi hụt chức vô địch


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x