Ngay trận khai mạc, đội tuyển Pháp với rất nhiều ngôi sao, được đầu tư nhiều, bài bản, trong thời gian dài lại được thi đấu trên sân nhà song vẫn phải chờ đến bàn thắng ở cuối để giành chiến thắng trước Romania. Payet ghi bàn thắng rất đẹp và vẻ đẹp của nó được tôn lên rất nhiều vì được ghi ở giây chính thức cuối cùng. Rồi sau đó, lần lượt những ông lớn, trong đó có cả đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng phải chờ bàn thắng phút cuối của trung vệ Gerrard Pique mới giành chiến thắng trước CH Czech. Mới nhất, ĐT Anh chờ đến bàn thắng của Sturridge ở giây cuối cùng mới có được 3 điểm trước xứ Wales. Tất cả những điều trên báo hiệu một kỳ EURO của những phút cuối cùng.
Có quá nhiều lý do để tỷ lệ bàn thắng được ghi ở giây phút cuối cùng tăng so với các kỳ EURO trước. Đầu tiên phải kể đến chất lượng cầu thủ, khoảng cách về đẳng cấp của các nền bóng đá hàng đầu châu Âu đang xích lại gần nhau. Cùng với sự hội nhập rất sâu về bóng đá, các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, trưởng thành ở những nền bóng đá lớn và điều này làm lợi cho các đội tuyển, nhất là những đội tuyển chưa có nhiều thành tích tầm châu lục. Sự xích lại gần nhau về đẳng cấp, sự hiểu nhau đến từng chân tơ, kẽ tóc làm cho các trận đấu căng như dây đàn mà tất cả các đội cần nhiều thời gian để hoá giải đối thủ.
Payet ghi bàn đẹp mắt (Pháp 2-1 Romania) |
---|
Kể từ đầu giải, mới chỉ có 4 đội bóng giành chiến thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn là Italia (trước Bỉ), Đức (trước Ukraine), Bắc Ireland (Ukraine), Hungary (trước Áo). Những cuộc chiến cân bằng nên đột biến, bàn thắng khó đến trong những giây phút đầu, thậm chí là trong hiệp đấu thứ nhất. Khi không có được kết quả tốt trong hiệp một, những đội bóng mạnh hơn gia tăng tấn công và đẩy đối thủ vào thế phòng ngự bị động trước khi mắc sai lầm để rồi thủng lưới.
Bóng đá hiện đại ngày càng khốc liệt, những trận đấu diễn ra căng thẳng hơn, cân bằng hơn và đương nhiên, các HLV cũng phải tính toán nhiều hơn. Một đòn kết liễu khi thời gian không còn nhiều mang lại cơ hội chiến thắng rất cao khi đối thủ đã mệt và mất niềm tin. Đó cũng chính là cách tính của những HLV đội bóng được đánh giá cao hơn, cần bàn thắng, cần chiến thắng hơn.
Sturridge lập công (Anh 2-1 Xứ Wales) |
---|
Cho tới thời điểm này, EURO 2016 là một kỳ EURO căng thẳng,
khốc liệt, đồng đều và là kỳ EURO của những bàn thắng ở giây phút cuối cùng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn