Việt Thắng: “BĐN phải hy sinh, phải thay đổi để thành công”

Là người rất hiểu bóng đá Bồ Đào Nha vì đã sang đó học việc lại là học trò cưng của HLV Calisto, tiền đạo Việt Thắng có bài viết về chức vô địch của Bồ Đào Nha. Báo Bóng đá xin đăng nguyên văn bài viết thú vị này.
Việt Thắng: “BĐN phải hy sinh, phải thay đổi để thành công”


Bồ Đào Nha vẫn được coi là Brazil của châu Âu, với lối chơi kỹ thuật nhờ những nghệ sĩ sân cỏ. Bây giờ, họ không còn con đường nào khác là phải thay đổi vì nền bóng đá này chưa có những hậu duệ của Rui Costa, Luis Figo, Joao Pinto, Sa Pinto… 

Hơn nữa, Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ cơ bắp, những cái máy chạy, nên đương nhiên họ phải sử dụng lối chơi sở trường là thiên về thể lực. Khi không có một tiền đạo cắm đủ đẳng cấp, Ronaldo buộc phải chơi lùi và để lại khoảng trống cho Nani tận dụng, cũng như những cú sút xa đầy uy lực của Renato Sanchez.

Bồ Đào Nha vô địch, công không nhỏ thuộc về HLV Fernando Santos – thầy phù thủy trong lĩnh vực dùng người. Ông dùng người hay đến không thể tả nổi. Ở trận gặp Hungary, tình thế khó khăn, ông tung Renato Sanchez vào sân, chơi quá hay và đưa Bồ Đào Nha đi tiếp. Ở trận chung kết, ông khiến tất cả bất ngờ khi thay Renato Sanchez bằng Eder và cuối cùng, chính tiền đạo này ghi bàn, mang chức vô địch về cho Bồ Đào Nha. 

Chiến thắng của Bồ Đào Nha còn được tạo ra bởi yếu tố rất quan trọng, đấy là niềm tin rất lớn nơi cầu thủ. Chính yếu tố này đã giúp Bồ Đào Nha vượt qua những khoảnh khắc hiểm nguy trong suốt hành trình từ đầu đến cuối. Ở mỗi một ngã rẽ tử thần, họ lại có một người hùng, từ Quaresma, Renato Sanchez, Ronaldo rồi Eder.

VIDEO: Eder ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha

Có một điều khác biệt ở đội Bồ Đào Nha là bầu không khí gia đình. HLV tôn trọng cầu thủ và cầu thủ tôn trọng HLV, hết mình vì đội bóng. Như Ronaldo, cầu thủ lớn nhưng rất lười phòng ngự mà cũng rất chăm lui về. 

Thậm chí, trong trận gặp Croatia, Ronaldo hy sinh hoàn toàn để chơi phòng ngự. Điều này chỉ có thể được sinh ra từ một đội bóng gia đình mà ở đó, HLV là cha, các con có con trưởng, con thứ, người nói phải có người nghe. Tất cả đều hướng tới thành tích tập thể.

Tôi có một kỷ niệm khi sang Bồ Đào Nha tập luyện và cũng có thời gian trò chuyện với Quaresma. Các cầu thủ nhiệt huyết lắm. Nếu trong đội, một cầu thủ tập không hăng hái hoặc thi đấu thiếu nhiệt tình, đội trưởng sẽ là người đầu tiên trừng phạt. Thậm chí, họ lao vào nhau như thể sắp có cãi lộn vậy. Câu nói mà họ hay thốt ra là: Tất cả chúng tôi đều thi đấu hết sức, nhiệt huyết tối đa, tại sao anh lại không chơi hết mình?


Việt Thắng và Quaresma 12 năm trước

Xu hướng tiqui taca đang thoái trào và đội chiến thắng bây giờ không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều. Phòng ngự, phản công là sự lựa chọn an toàn của các HLV tại kỳ EURO năm nay và chính xác là các HLV sử dụng chiến thuật kết hợp giữa kiểm soát tốt tình huống, tấn công tổng lực và phòng ngự tổng lực. 

Tôi nhớ, Mourinho từng đá xoáy Pep Guardiola một câu rằng: Bóng đá thế giới sắp tới sẽ bỏ hết cầu môn vì chỉ cần kiểm soát bóng nhiều là thắng. Thực ra, trên bình diện châu Âu năm nay, Leicester City vô địch hay Atletico Madrid thành công đều theo xu hướng này. Bồ Đào Nha biết cách chơi cương đúng lúc, nhu đúng chỗ, biết tình huống nào dồn tổng lực để tấn công, tình huống nào lui hết về để phòng ngự.

Yếu tố quan trọng của mọi nhà vô địch là may mắn. Ở giải vô địch đá theo dạng League, một thất bại có thể sửa sai nhưng thể thức Cup không như vậy nên may mắn càng đóng vai trò quan trọng hơn. Bồ Đào Nha là đội có quá nhiều may mắn nhưng may mắn chỉ đến với những đội bóng biết tận dụng cơ hội, chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trên tất cả, Bồ Đào Nha được rơi vào nhánh đấu không có nhiều đội bóng mạnh thực sự và cứ đến trận gặp họ, đối thủ lần lượt mất đi những cầu thủ quan trọng.

VIDEO: Khoảnh khắc nhận cúp vô địch của Bồ Đào Nha

Nhìn chức vô địch của Bồ Đào Nha, tôi thấy rất xúc động bởi nó đánh thức ký ức của tôi khi còn tập luyện trên đất nước này. Tôi nhớ đến thầy Calisto với kỹ năng tạo cảm hứng, xây dựng đội bóng gia đình và đẩy tinh thần chiến đấu của cầu thủ lên cao. Chức vô địch năm nay của Bồ Đào Nha giống hệt như cách mà ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008. 

Chúng ta cũng áp gặp khó khăn trước Malaysia rồi tấn công dồn dập trong trận bán kết với Singapore nhưng không thắng. Ở trận lượt về, ĐT Việt Nam phải đổi chiến thuật và vượt qua Singapore bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Ở chung kết, ĐT Việt Nam ghi bàn thắng vào những giây cuối cùng nhờ quả đánh đầu của Công Vinh.

Tôi đang nhớ Bồ Đào Nha, nhớ thầy Calisto và một lần nữa hiểu được cốt lõi của chiến thắng – một chiến thắng mà người Bồ làm bất ngờ cả thế giới, kể cả những CĐV của chính họ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x