Vòng 8 V.League: Công Phượng giành điểm cho HA.GL

Hoàng Anh
21:04 ngày 15-02-2015
Hai tiền đạo nội Công Phượng (HA.GL) và Đình Tùng (Thanh Hóa) cùng tỏa sáng để giúp đội nhà ngược dòng giành những kết quả có lợi ở lượt trận cuối cùng của năm âm lịch 2014.
Vòng 8 V.League: Công Phượng giành điểm cho HA.GL

HA.GL 2-2 Đồng Tháp: Công Phượng tỏa sáng với cú đúp

VIDEO: HA.GL 2-2 Đồng Tháp



Có lẽ lượt trận thứ 8 của V.League 2015 vào ngày 27 Tết Nguyên Đán nên NHM bóng đá phần nào đó không thể đến được sân để theo dõi các cầu thủ thi đấu và sân Pleiku cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như ngày thường, chảo lửa ở Phố Núi luôn chật cứng khán giả thì ngày hôm nay các khán đài còn trống khá nhiều.

Tuy nhiên, không vì thế mà sức nóng sân Pleiku giảm xuống. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ HA.GL đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ chưa đầy 2 phút bóng lăn, tiền đạo Văn Toàn đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, đặc biệt là tình huống lắc đầu điệu nghệ đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhập cuộc hưng phấn là thế, nhưng điểm yếu ở hàng phòng ngự của HA.GL tiếp tục bộc lộ sai sót rất đáng trách. Phút thứ 11 của trận đấu, tiền đạo Samson có tình huống tăng tốc bên hành lang phải và căng ngang vào trong khiến bộ đôi trung vệ của đội chủ nhà lỡ đà để Nguyễn Duy Khanh băng lên và đệm lòng chính xác mở tỷ số của trận đấu.

Công Phượng lập cú đúp bàn thắng

Sau bàn thua, HA.GL tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi mà những Hoàng Thiên, Công Phượng tỏ ra thiếu may mắn trong các pha dứt điểm thì hàng công đội khách lại chớp thời cơ rất tốt. Phút 19, Samson tiếp tục là người hùng của trận đấu khi cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của anh đập vào một hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn đội chủ nhà vất vả đẩy bóng đập cột dọc đưa bóng đến đúng vị trí của Felix và cầu thủ này dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Những nỗ lực của HA.GL rốt cuộc cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 32 do công của Công Phượng. Niềm hy vọng của bóng đá phố Núi đã có tình huống dứt điểm bằng chân trái rất hiểm hóc vào góc xa. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1, dù những phút còn lại 2 đội đều tạo ra khá nhiều cơ hội có thể dứt điểm thành bàn.

Bước sang hiệp 2, HA.GL vẫn là đội bóng tạo dựng được thế trận tốt hơn với những pha uy hiếp khung thành đội khách Đồng Tháp. Tuy nhiên lần lượt Bùi Trần Vũ, Văn Toàn đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Bước.

Tới phút 70, Hoàng Thiên có pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm buộc hậu vệ Đồng Tháp phải phạm lỗi và 1 quả penalty cho HA.GL. Trên chấm 11m, sau 2 lần sút bóng không được trọng tài công nhận, Công Phượng đã có bàn san bằng cách biệt 2-2 ở lần sút thứ 3.

Những phút còn lại, HA.GL vẫn là đội có được nhiều cơ hội, và nếu may mắn hơn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 khi cú đánh đầu của Hoàng Thiên ở phút 85 đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Ngay sau đó, Văn Toàn băng vào dứt điểm nhưng bóng lại đi không chính xác. Và đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc 2 đội rời sân với kết quả hòa 2-2.

Thanh Hóa 3-2 Đồng Nai: Đình Tùng tỏa sáng giúp Thanh Hóa ngược dòng
Sân Thanh Hóa những ngày cuối năm đã mang đến cho NHM xứ Thanh một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn. Chung cuộc, chủ nhà Thanh Hóa đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội khách Đồng Nai trong ngày mà tiền đạo Hoàng Đình Tùng tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng.

VIDEO: Thanh Hóa 3-2 Đồng Nai



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội đã chơi rất cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng rất nguy hiểm. Phút thứ 12 của trận đấu, Peter đã có pha đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội khách Đồng Nai. Những phút tiếp theo, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn đội khách cũng như xà ngang đã đã giúp Đồng Nai đứng vững trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa vẫn là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhờ sự hoạt động xông xáo của cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân. Phút 55, sau rất nhiều nỗ lực, Thanh Hóa đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Đình Tùng từ tình huống căng ngang chính xác từ bên cánh trái của Quốc Phương.

Thanh Hóa thắng nghẹt thở trên sân nhà

Tới phút 69, Đồng Nai chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi Nguyễn Thành Trung nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Dù thi đấu thiếu người, song đội khách bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống đi bóng và dứt điểm điệu nghệ của Christian Amougou ở phút 81.

Những phút tiếp theo, Đồng Nai chủ động lùi sâu để bảo toàn thành tích. Tuy nhiên, do chỉ thi đấu với 10 người trên sân nên đội khách không thể chống đỡ được những pha hãm thành của Thanh Hóa. Phút 83, cái tên Đình Tùng lại xuất hiện trên bảng điện tử sau tình huống tung người móc bóng hoàn hảo. Tới phút 88, cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân có bàn ấn định chiến thắng cho chủ nhà Thanh Hóa từ pha tì đè hợp lý và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc.

Khánh Hòa 4-0 Cần Thơ: Chủ nhà thắng lớn
Ở trận đấu còn lại, Sanna Khánh Hòa không gặp nhiều khó khăn để đánh bại XSKT.Cần Thơ 4 bàn không gỡ. 4 pha lập công của đội chủ nhà lần lượt thuộc về Viết Bính (14'), Viết Đàn (62'), Quốc Chí (85') và Uche Iheruome (90'). Thắng lợi này giúp Sanna Khánh Hòa củng cố vững chắc vị trí thứ 7 với 13 điểm sau 8 lượt đấu, trong khi đó Cần Thơ vẫn đứng áp chót với 8 điểm ít hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x