Thực tế ở trận đấu tại Ban Mê Thuột, đội khách Hà Nội chơi lấn lướt và nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Thế nhưng sang hiệp 2, nắng nóng và khí hậu loãng ở Tây Nguyên đã bào mòn thể lực của các cầu thủ đến từ thủ đô.
Thế nên trong một pha phản công nhanh, đội chủ nhà Đắk Lắk đã có được bàn thắng ở phút 84 do công của Mậu Thìn. Cần nói thêm, đây cũng chỉ là một trong vài cơ hội hiếm hoi của đội chủ nhà và họ đã tận dụng được để có bàn thắng.
Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng của Hà Nội đã không khỏi tiếc nuối bày tỏ: “Hôm nay chúng tôi đã không may mắn, nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ rất đáng tiếc nên đành phải chấp nhận thất bại”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn