Ibra đợi 4 năm chỉ để có cơ hội cho Materazzi 'đi viện'

Quang Hoà Quang Hoà
19:30 ngày 06-12-2019
Sau khi bị hậu vệ Marco Materazzi hạ đo ván hồi còn đá cho Juventus, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã nung nấu ý định trả thù và anh phải chờ đến... 4 năm mới được toại nguyện.
Ibra đợi 4 năm chỉ để có cơ hội cho Materazzi 'đi viện'

Câu chuyện thú vị và không kém phần ghê rợn trên vừa được chính tiền đạo cao lớn người Thụy Điển tiết lộ trên tạp chí GQ: "Materazzi có pha vào bóng đúng với phong cách đồ tể và đã khiến tôi bị đau. Anh ta là một cầu thủ chơi rất rắn, nhưng với tôi chẳng có gì phải sợ hãi cả".

"Paolo Maldini cũng khó chơi, nhưng phong cách của anh ấy lại khác. Ở trận đấu giữa Juve và Inter năm 2006, sau khi bị Materazzi phạm lỗi tôi đã phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc".

"Lúc ấy HLV Fabio Capello muốn thay đổi người nhưng tôi phản đối ý tưởng trên. Tôi muốn trở lại sân để trả đũa Matrix (Materazzi). Nếu ai đó làm thế với tôi thì chẳng đời nào tôi chịu bỏ qua".

Materazzi "đốn giò" Ibra năm 2006

"Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 phút, tôi lại bị đau và không thể thi đấu tiếp. Sau đó tôi chuyển sang khoác áo Inter, Barca và Milan".

"Ở trận derby Milan đầu tiên tại mùa giải 2010/11, mọi thành viên của Inter đều chống lại tôi. OK! Tốt thôi! Điều đó thậm chí giúp tôi có thêm động lực. Tuy nhiên, nếu không biết kiểm soát tình hình thì mọi thứ lại chẳng tốt chút nào".

"Tôi kiếm được cho Milan một quả phạt đền và bạn biết ai là người phạm lỗi không? Materazzi đấy. Tôi ghi bàn giúp Milan dẫn trước 1-0 và trong hiệp 2 Matrix lại lao vào tôi một lần nữa. Ngay lập tức tôi thực hiện cú đá taekwondo khiến anh ta phải đi viện".

Inter vô địch Champions League 2010 mà không có Ibra trong đội hình

"Lúc đó Dejan Stankovic hỏi rằng tại sao tôi lại làm thế. Tôi trả lời mình đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 4 năm rồi. Đấy! Lý do đơn giản chỉ có thế thôi", Ibra kết luận.

Sau khi đọc được bài phỏng vấn của Ibra, Materazzi cho thấy anh cũng chẳng phải dạng vừa khi cho đăng lên mạng Twitter bức ảnh Inter vô địch Champions League 2009/10.

Kèm với đó là thông điệp đầy tính khiêu khích: "Tôi đã đến, đã thấy, đã chinh phục các danh hiệu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm ơn Ibra, nếu anh không chuyển đi thì Inter đã chẳng giành được cú ăn ba lịch sử".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x