Sammer & sứ mệnh dang dở tại Inter

Huy Hiếu
11:40 ngày 25-05-2020
Matthias Sammer lẽ ra đã có một hành trình rất đẹp ở Inter. Nhưng cuộc tình ngắn ngủi giữa cầu thủ libero người Đức với gã khổng lồ thành Milan chỉ kéo dài đúng nửa mùa giải. Sammer đã bỏ dở sứ mệnh của mình tại Inter vì nỗi nhớ nhà.
Sammer & sứ mệnh dang dở tại Inter

Inter đã chờ Sammer viết chương sử mới

Sammer được NHM nhớ đến với danh hiệu Quả bóng vàng năm 1996 sau khi cùng ĐT Đức vô địch EURO. 1 năm sau đó ông lại cùng Dortmund giành Champions League. Rất ít người biết rằng Sammer từng có vài tháng thi đấu rất thành công tại Inter, nhưng chương sử lẽ ra rất đẹp đẽ đó đã bị bỏ ngang. 

Mùa Hè 1992, ngay sau khi cùng Stuttgart trở thành nhà vô địch đầu tiên của nước Đức thống nhất và tham dự VCK EURO, Sammer sang Inter. Đó là sự kiện rất được lưu ý thời đó, bởi cũng trong Hè 1992 Inter đã đồng loạt chia tay với bộ ba Đức huyền thoại (Juergen Klinsmann, Lothar Matthaeus và Andreas Brehme). Như vậy ngoài lý do chuyên môn, Sammer còn được trông đợi sẽ viết tiếp trang sử mới của người Đức tại sân Giuseppe Meazza. 

Sammer đã không làm các Interista thất vọng. Tiền vệ 25 tuổi này hòa nhập cực tốt với hệ thống thi đấu của HLV Osvaldo Bagnoli, người từng giúp Verona đoạt Scudetto 1984/85. Tại Inter, Sammer giữ vai trò chuyên môn của chính huyền thoại đồng hương Matthaeus vừa ra đi. 

Sammer trở thành cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới sau khi rời Inter để gia nhập Dortmund

Bất chấp vai trò chính là phòng ngự, Sammer đã ghi được tới 4 bàn thắng chỉ trong 7 trận đầu ở Serie A. Trong đó có 1 bàn từ cú sút xa bằng chân trái giúp Inter thắng đại kình địch Juventus 3-1, khiến các Interista lúc ấy nức lòng, rất nhiều CĐV Inter đã bắt đầu treo ảnh Sammer, đồng thời gọi cầu thủ này là “Matthaeus mới”. 

Sau 15 vòng, Inter đứng nhì bảng với 8 điểm kém hơn đối thủ cùng thành phố. Đó không phải là thành tích tệ bởi Grande Milan của HLV Fabio Capello khi ấy quá mạnh. Inter tích cực chuẩn bị cho giai đoạn sau của mùa giải thì bất ngờ Sammer đùng đùng đòi ra đi. Đó là vào một buổi tối đầu năm 1993, không lâu sau khi Serie A kết thúc kỳ nghỉ Đông, Sammer đến nhà chủ tịch Ernesto Pellegrini để đề đạt ý định hồi hương.

Không hiểu bằng cách nào, ông chủ của Inter lúc ấy lại đồng ý một cách dễ dàng. Sammer đang là gương mặt “hot” của bóng đá Đức, lại vừa chơi thành công ở giải đấu chất lượng nhất thế giới Serie A, đâu có thiếu những lời đề nghị hấp dẫn. 

Nỗi nhớ nhà thúc đẩy Sammer hồi hương

Gia đình Sammer xuất thân từ CHDC Đức. Khi Sammer gia nhập Inter vào mùa Hè 1992, nước Đức vừa mới được thống nhất với rất nhiều vấn đề. Trong đó cầu thủ từ Tây Đức nhìn chung gần gũi hơn với đời sống phương Tây. Ngôn ngữ là rào cản trước tiên của Sammer, bởi tiếng Italia và Đức khác nhau khá nhiều ở cách nói và viết. 

Lúc ấy Inter có 1 người nói tiếng Tây Ban Nha (Ruben Sosa), 1 người nói tiếng Nga (Igor Shalimov), 1 người nói tiếng Nam Tư (Darko Pancev), còn lại đều nói tiếng Italia. Cùng với sự ra đi đồng loạt của bộ ba huyền thoại người Đức, không có ai nói chung ngôn ngữ với Sammer, ngoại trừ HLV Bagnoli biết một chút tiếng Đức “bồi” trong thời gian dẫn dắt cựu tiền vệ Hans-Peter Briegel ở Verona. 

Việc bộ ba Matthaeus, Klinsmann và Brehme (từ trái qua) rời Inter góp phần khiến Sammer quyết định hồi hương

Sammer hoàn toàn không có bạn thân tại Milano, có nhiều buổi họp chiến thuật ông chỉ hiểu bập bõm những gì HLV Bagnoli nói. Đến sân tập luyện, chơi bóng và về nhà, hoàn toàn không có người thân, cuộc sống đầy vô vị của một người Đức tại thành Milan hoa lệ, bất chấp những màn trình diễn tỏa sáng ở trên sân. Sau khi tham khảo ý kiến của người cha Klaus (cựu tiền vệ tuyển thủ CHDC Đức, HLV đầu tiên và cũng là người Sammer tin cậy nhất), Sammer nhanh chóng đồng ý đề nghị từ Dortmund, khép lại trang sử vừa mới viết tại sân Giuseppe Meazza. 

Khó có thể nói Sammer đã quyết định sai bởi sau khi sang Dortmund, ông trở thành cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình, vô địch EURO 1996 cùng ĐT Đức, giành danh hiệu Quả bóng vàng 1996 và góp công không nhỏ giúp Dortmund vô địch Champions League 1996/97. 

Chỉ tiếc cho Inter, cùng giai đoạn đó họ cũng đã chiêu mộ một người Đức khác, nhưng không sử dụng để rồi người ấy trở thành huyền thoại của Milan, là Olivier Bierhoff.  

22 năm sau Inter mới lại dùng cầu thủ Đức
Sau khi Matthias Sammer ra đi vào đầu năm 1993, phải đúng 22 năm sau Inter mới lại có một cầu thủ Đức khác, đó là Lukas Podolski (ảnh) được mượn về từ Arsenal vào đầu năm 2015. Nhưng Podolski không thành công tại Inter, tuy là tiền đạo nhưng anh chỉ ghi đúng 1 bàn sau 18 trận chính thức dưới màu áo xanh-đen, phải rời sân Giuseppe Meazza ngay vào cuối mùa 2014/15. Như vậy cả hai cầu thủ Đức gần nhất của Inter đều chỉ gắn bó với CLB nửa mùa giải.

Hiệu suất ghi bàn ở Serie A hơn 73% so với Bundesliga
Trong thời gian ngắn ngủi ở Serie A, Sammer ghi 4 bàn sau 869 phút thi đấu (vắt qua 11 trận). Như vậy tính bình quân Sammer chỉ mất 217 phút để có 1 pha lập công, con số rất ấn tượng với công việc của một libero. Trong khi đó tại Bundesliga, Sammer mất trung bình tới 377 phút để ghi được 1 bàn thắng. Hơi khó lý giải, bởi về cơ bản ghi bàn ở Serie A đầy rẫy những hậu vệ trứ danh thời thập niên 1990 phải khó hơn tại Bundesliga rất nhiều, nhưng hiệu suất ghi bàn của Sammer tại Italia lại cao hơn tới 73%.

49. Với 11 trận, Sammer chỉ xếp thứ 49/65 cầu thủ Đức từng thi đấu ở Serie A về số lần ra sân. Trong số những người xếp sau Sammer, có một huyền thoại là Jens Lehmann, người chỉ có 5 trận đứng trong khung thành Milan. 

XEM THÊM

Đội hình những huyền thoại từng sát cánh với Pirlo: 2 Quả bóng Vàng, 6 nhà vô địch thế giới

Atalanta: Hàng công 'khủng” nhất' Gasperini vẫn muốn hậu vệ ghi bàn

FIGC lên phương án kết thúc mùa giải

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x