Bản hợp đồng không nằm trong kế hoạch ban đầu của Milan, Leonardo Bonucci đang tạo ra những bất ổn trong phòng thay đồ. Người ta đang tự hỏi, liệu Bonucci có xứng đáng làm thủ lĩnh của Rossoneri?
Milan vốn không có ý định chiêu mộ Bonucci, kế hoạch ban đầu của HLV Vincenzo Montella là nâng cấp hàng thủ 4 người bằng việc hỏi mua Ricardo Rodriguez, Mateo Mussachio và Andrea Conti để hợp cùng Alessio Romagnoli trở thành tấm khiên trước khung thành của Gianlugi Donnarumma. Nhưng Bonucci bất ngờ muốn rời Juventus, và Milan nhảy vào. Sức hút của hậu vệ hay nhất nước Ý rõ ràng rất khó cưỡng lại.
Việc Bonucci xuất hiện đã vô hình trung làm đổ bể những toan tính của Montella. Nhà cầm quân người Italia phải xoay sang sử dụng hàng phòng ngự ba người để tận dụng tối đa Bonucci, từ đó buộc phải hạn chế bớt quân số trên hàng tiền vệ. Hakan Calhanoglu, Suso đều đang lâm vào tình trạng khó ở vì nguyên nhân mang tên Bonucci.
Bên cạnh đó, Bonucci cũng đang phải nhận không ít cái nhìn thiếu thiện cảm từ đồng đội vì BLĐ quá ưu ái anh. Ngay sau khi ký hợp đồng với Milan, Bonucci đã đòi BLĐ trao cho anh chiếc áo số 19 như tại Juventus. Vấn đề nằm ở chỗ lúc đấy tân binh Franck Kessie sở hữu số áo này.
Kessie ban đầu quyết không nhường Bonucci vì hợp đồng của anh với Milan có kèm điều khoản anh phải có áo số 19. Đích thân bộ đôi giám đốc Massimiliano Mirabelli và Marco Fassone đã tới thuyết phục tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Mọi chuyện sau đó được báo giới mô tả là Kessie vui vẻ nhường cho Bonucci.
Bonucci đang có phong độ không tốt nhưng BLĐ Milan lại quá ưu ái anh
Ngoài chuyện số áo, BLĐ Milan cũng tước băng đội trưởng của Riccardo Montolivo để trao cho Bonucci. Ignazio Abate, người gắn bó với Milan hơn 10 năm và chưa từng ca thán lời nào trong suốt thời gian ấy thì tuyệt nhiên không được ngó ngàng tới. Bonucci có thể giỏi hơn Abate về chuyên môn nhưng tiếng nói trong phòng thay đồ, uy tín với các cầu thủ khác thì vẫn còn là dấu hỏi, chưa kể Bonucci chỉ là tân binh mới tới từ kình địch Juventus. Chuyện một tân binh được trao ngay tấm băng đội trưởng vốn chỉ xảy ra ở những CLB hạng trung. Vậy mà điều ấy đang diễn ra với gã khổng lồ Milan.
Bonucci đang chơi không tốt
Chơi bên cạnh Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli và ngay sau là Gianluigi Buffon, Bonucci của Juventus là mắt xích trong boong-ke phòng ngự có thể xem là hay nhất của bóng đá châu Âu suốt nửa thập kỷ qua. Nhưng câu chuyện ở Milan không giống thế. Montella đã xoay Milan theo Bonucci. Ông để Rossoneri từ chơi 4 hậu vệ chuyển sang phòng ngự 3 người, nhưng ngay cả việc này cũng không thể đưa Bonucci trở lại là chính mình. Ngược lại, trung vệ xuất sắc nhất Italia bị cuốn theo sai lầm quen thuộc của những đồng đội.
Bonucci với tấm băng đội trưởng hoàn toàn bất lực trước Ciro Immobile trong trận thua 1-4 của Milan trước Lazio. Chiến thắng 3-2 trước Rijeka tại Europa League cũng chứng kiến sai lầm của Bonucci khiến Milan bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong vòng có 6 phút.
Bonucci nói rằng anh “thất vọng” với phong độ của bản thân kể từ đầu mùa giải, và sẵn sàng cải thiện điều ấy trong thời gian tới để cùng Milan chạm tay tới mục tiêu họ đã đặt ra kể từ đầu mùa. Những Milanista có lẽ chỉ biết cầu nguyện Bonucci giữ lời. Kế hoạch của những ông chủ Trung Quốc đã trở nên rất đáng tin sau khi Milan có Bonucci, nhưng thực tế lại cho thấy phòng thay đồ vốn không quá căng thẳng của Rossoneri lại đang nóng dần lên với sự xuất hiện của cựu hậu vệ Juve. Thời gian rồi sẽ trả lời câu hỏi liệu Bonucci có là “liều thuốc độc” với Milan.
Bonucci giá trị nhất Milan
Bonucci, nguyên nhân của những rắc rối hậu trường của Milan, theo đánh giá vẫn đang là cầu thủ giá trị nhất mà đội bóng chủ sân San Siro sở hữu. Theo transfermarkt, Bonucci có giá 45 triệu euro, bỏ xa 2 cầu thủ giá trị thứ 2 Milan là Alessio Romagnoli và Gianluigi Donnarumma, những người được định giá 25 triệu euro.
Dưới sức ép cực lớn, Milan đã chơi rất quyết tâm trước Roma. Nhưng sự non nớt về kinh nghiệm khiến thầy trò HLV Vincenzo Montella thêm 1 lần gây thất vọng bằng thất bại trước vị khách tới từ thủ đô.
Juventus đã bị Napoli tạo khoảng cách 2 điểm trên BXH Serie A do tiền đạo Paulo Dybala dứt điểm hỏng ăn từ chấm 11m ở trận hòa 2-2 đáng tiếc trước chủ nhà Atalanta.
Napoli đã thêm 1 lần chứng tỏ tư cách ứng viên nghiêm túc cho Scudetto bằng trận thắng Cagliari 3-0, trong thế trận thảnh thơi. Trong khi đó, dù gặp đối thủ yếu Benevento và có sự tỏa sáng bất ngờ của Marcelo Brozovic, Inter đã phải rất vất vả mới bảo vệ được chiến thắng 2-1.
Kể từ khi chính thức chuyển sang Roma, El Shaarawy chưa bao giờ được xem là lựa chọn số một trên hàng công. Dù là HLV Spalletti mùa trước hay Di Francesco mùa này, cái tên được yêu thích cho vị trí tiền đạo trái là Perotti. Trong trường hợp ngôi sao người Argentina vắng mặt, Gregoire Defrel, tân binh đến từ Sassuolo, có thể lấp vào chỗ trống.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn