Bravo cản phá 2 quả penalty: Quyết không chịu kiếp làm ấm ghế dự bị

Nguyên Phong
18:03 ngày 25-10-2017
Claudio Bravo đã có mùa giải đầu tiên ác mộng ở Anh và đánh mất vị trí số một ở Man City vào tay Ederson. Nhưng với màn tỏa sáng trong trận đấu với Wolves, Bravo đang tự thắp lại hy vọng cho chính anh ở sân Etihad.
Bravo cản phá 2 quả penalty: Quyết không chịu kiếp làm ấm ghế dự bị
Lịch sử đã được tạo ra ở sân Etihad trong trận đấu của Man City với Wolves thuộc vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh. Lần đầu tiên sau 15 năm đi vào hoạt động, sân Etihad chứng kiến cuộc đấu súng trên chấm 11m để phân định đội thắng thua. Nhưng đáng chú ý hơn cả là CĐV Man City đã lần đầu tiên hát tên của Bravo.

Đó là điều lạ lẫm bởi Bravo không được yêu quý ngay khi vừa đặt chân tới thành Manchester. Sự xuất hiện của Bravo đã khiến công thần của Man City là Joe Hart phải “bán xới”. Nếu Bravo thi đấu tốt, sự kỳ thị ban đầu đó sẽ biến mất. Nhưng thủ thành người Chile chỉ thể hiện được khả năng chơi chân tốt, còn chơi tay thì rất tệ. Phong độ của Bravo là rất kém, đặc biệt trong nửa cuối mùa 2016/17. 

Kể từ tháng 1/2017 đến hết mùa trước, Bravo đối diện với 11 cú sút trúng khung thành trong thời gian thi đấu ở Ngoại hạng Anh nhưng để lọt lưới tới 8 bàn. Đó là tỷ lệ cản phá rất kém của người gác đền 34 tuổi. Nó khiến Pep Guardiola phải chi ra số tiền kỷ lục cho một thủ môn để mang về Ederson trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Ederson đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước áp lực của bản hợp đồng đắt giá và môi trường bóng đá xa lạ như Ngoại hạng Anh. Ederson chơi chân tốt, góp phần giúp Man City xây dựng lối chơi áp đảo, đồng thời cản phá cũng rất cừ. Thủ thành người Brazil đã giữa sạch lưới ở 8/12 trận anh thi đấu cho Man City tại Ngoại hạng Anh và Champions League mùa này.

Bravo đã có một trận đấu xuất sắc
Bravo đã có một trận đấu xuất sắc

Màn trình diễn của Ederson càng khiến Bravo rơi vào bóng tối ở sân Etihad. Tưởng như Bravo sẽ không có cơ hội trở mình nhưng ở trận gặp Wolves vừa qua, thủ thành người Chile đã tỏa sáng để tự cứu vãn tương lai của bản thân. Trong 120 phút thi đấu, Bravo đã 4 lần phải một đối một với chân sút đối phương nhưng cản phá thành công. 

Trên loạt luân lưu, Bravo xuất sắc đẩy 2 quả penalty của Wolves giúp Man City giành thắng lợi 4-1 và lọt vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Đoạt vé đi tiếp theo cách này không phải là điều mà Man City yêu thích nhưng với cá nhân Bravo, anh đã có một trận đấu tuyệt vời. Nó giúp Bravo thắp lại hy vọng được chia nửa sân Etihad với Ederson, như cái cách anh từng chia sẻ số lần ra sân với Ter Stegen ở Barcelona.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x