4 năm sau trận thua kinh hoàng 1-7 trước người Đức ngay trên sân nhà, Brazil tái ngộ cựu thù cũng trong bối cảnh Neymar vắng mặt. Nhưng Selecao của ngày hôm nay đã khác. Ngay tại Berlin, người Brazil đã đòi nợ thành công
Tâm điểm của loạt trận giao hữu rạng sáng nay tập trung vào màn tái ngộ giữa Đức và Brazil. 4 năm trước trên chính quê hương của những vũ điệu Samba, Cỗ xe tăng đã “bắn” Selecao tới 7 nhát vào lòng tự tôn. Cũng chính vì vậy ở lần tái ngộ này, Brazil đặt kỳ vọng báo thù.
Tuy nhiên, người Đức tiếp tục là ông chủ của trận đấu. Cỗ xe tăng thực hiện rất nhiều tình huống hãm thành và lẽ ra đã có thể mở tỷ số ở phút 16, khi Guendogan được đồng đội đặt vào thế thoải mái dứt điểm trong vòng cấm, nhưng lại đệm bóng lên trời khó hiểu. Liên tục trong 10 phút tiếp theo, khung thành Alisson thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Oái oăm thay, đội bóng dồn ép lại dính đòn phản công hiếm hoi của đối thủ và thủng lưới. Phút 37, bộ đôi đang thi đấu tại Premier League, Willian và Jesus phối hợp tạo ra một bàn thắng đậm chất Anh: Willian tạt cánh, Jesus băng vào đánh đầu buộc Trapp phải vào lưới nhặt bóng.
Sau bàn thắng, Brazil lại trở thành đội ép sân. Những cơ hội nới rộng cách biệt được đặt vào chân của Coutinho và Jesus. Nhưng trong khi Coutinho dứt điểm quá cầu thả ở phút 57 thì Jesus lại thiếu may mắn khi đánh đầu sượt cột dọc ở phút 68.
Mặc dù vậy, Binh đoàn Samba vẫn bảo toàn được thắng lợi mong manh. Dù chưa thể trả sòng phẳng món nợ thua tới 1-7 tại bán kết World Cup 2014, nhưng chí ít việc hạ nhà ĐKVĐ thế giới ngay tại Berlin cũng là niềm an ủi lớn, giúp Selecao vững tin hơn trước thềm World Cup.
Trong ngày thiếu vắng quá nhiều trụ cột, đặc biệt là nhạc trưởng Lionel Messi, ĐT Argentina đã bị Tây Ban Nha vùi dập với tỷ số không tưởng 6-1 - thất bại nặng nề nhất trong lịch sử Albiceleste.
Các cuộc đối đầu giữa Anh và Italia thường diễn ra quyết liệt, căng thẳng và hiếm khi kết thúc với cách biệt lớn. Một trong những cuộc chạm trán đáng nhớ nhất của hai nền bóng đá này diễn ra vào ngày 11/10/1997, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1998.
Ngày 30/6/2008, tờ Marca run rẩy trên từng câu chữ “Chúng ta vô địch rồi, đây không phải là giấc mơ đâu. Chúng ta đã vô địch bằng bàn thắng duy nhất của Fernando Torres.” Sự run rẩy của Marca, như hàng vạn sự run rẩy của người dân Tây Ban Nha khi đội tuyển nước nhà đánh bại Đức 1-0, để lần đầu tiên sau 44 năm, vô địch châu Âu.
Vượt trội cả về phong độ lẫn lực lượng, Colombia nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi gọn gàng trước Australia và có cú chạy đà hoàn hảo trước khi lên đường tham dự VCK World Cup 2018…
Cuộc tập trận giữa Tây Ban Nha và Argentina rất đáng chú ý bởi danh tiếng của cả hai đội. Thú vị hơn, đây còn là trận đấu giữa một đội đang muốn sao chép lối chơi của đội kia. Hiển nhiên Argentina, kẻ đang muốn học theo cách chơi của Tây Ban Nha, sẽ khó có cơ hội chiến thắng.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn