Bristol City: Vinh quang cho kẻ dũng cảm

Dũng Phan
06:42 ngày 11-01-2018
Trong lịch sử Nhật Bản, có một vị lãnh chúa rất nổi tiếng tên là Oda Nobunaga. Đây là một nhân vật tranh cãi giữa công và tội.
Bristol City: Vinh quang cho kẻ dũng cảm
Về công, lãnh chúa Nobunaga là người đã đặt nền móng cho sự thống nhất Nhật Bản thời Chiến quốc. Nhưng về tội, ông cũng là một nhân vật tàn ác với biệt danh là “Quỷ vương Nobunaga”. Thiên tài quân sự của vị lãnh chúa này được bắt đầu từ một trận đánh có tên là Okehazama vào năm 1560, khi Nobunaga chỉ có 3.000 quân đã đánh bại 25.000 quân của lãnh chúa Imagawa Yoshimoto. Vì sao với một đội quân chỉ chưa bằng 1/8 đối phương mà Nobunaga có thể chiến thắng? Câu trả lời nằm ở sự dũng cảm, tính táo bạo và nghệ thuật quân sự của Nobunaga. Hôm đó, trước những lời khuyên hàng của các lão thần, Nobunaga đã nói: “Ta coi đây là cơ hội của đời ta. Liệu các ngươi có muốn sống cả đời để cầu cho sự trường thọ? Không. Chúng ta sinh ra là để chết!” Sau đó, lợi dụng cơn mưa giông, ông dẫn những người lính của mình xuyên qua rừng, khi mưa ngừng rơi cũng là lúc những samurai của ông xuất hiện, và chẻ một đòn sấm sét ngay giữa đầu não đối phương.

Trong những cuộc đấu thể thao, sẽ rất nhiều lần các đội bóng ở vào tình huống của Nobunaga trong trận Okehazama. Một đội bóng nhỏ yếu gặp một kẻ khổng lồ đang làm mưa làm gió trên mọi mặt trận. Ví dụ như Bristol gặp Manchester City ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng qua. Khi ấy, những đội bóng như Bristol có hai lựa chọn, hoặc phòng ngự và đợi nghe những cơn gầm rít của đối thủ đông đảo và mạnh mẽ hơn cả chục lần. Hoặc thực hiện một phương án táo bạo để được lưu danh thiên cổ. Bóng đá hiện đại càng lúc càng bóp chết những người táo bạo, trong khi lại quá nhiều sự cố thủ. Tất cả cũng vì áp lực thành tích khiến những đội bóng nhỏ đành chọn phương án an toàn là không thua trước. Đấy là lý do mà một đối thủ mạnh kiểu như Man City mùa này khi đi đến đâu, là lại gặp những đối thủ co ro lại phòng ngự. Nhưng Bristol đã chọn cách tấn công, đã khiến Man City toát mồ hôi, phải tung Aguero vào sân để định đoạt trận đấu vào phút bù giờ. Bristol thua cuộc, nhưng tinh thần của Bristol ai cũng đã thấy. 


Một điều không thể không nói, Bristol đã chơi như vậy trong suốt hành trình đi đến trận bán kết. Hãy cùng nhìn lại nào? Đây chính là nhân vật đã tạo nên cơn địa chấn khi loại Manchester United ở tứ kết. Kể từ vòng 3 đến vòng bán kết này, họ đã loại toàn bộ các đại diện của Ngoại hạng Anh, lần lượt là Stoke City, Crystal Palace, Manchester United. Điều đó có nghĩa là gì? Trận đấu rạng sáng qua không phải là sản phẩm nhất thời của cái gọi là “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói cả trăm năm”, mà đấy là một chiến lược có tính lâu dài của HLV Lee Johnson. Bristol đã đi đến bán kết bằng lòng dũng cảm và tinh thần chẳng còn gì để mất.

Trong cuộc chiến tại Okehazama, lãnh chúa Nobunaga đã đưa ra lý do cho cuộc tấn công vào rừng: “Sẽ ra sao nếu chúng ta vẫn nằm trong lâu đài này, khóa nó lại, và đợi đến khi Imagawa hết hứng thú, ngừng cuộc vây hãm, rồi về nhà? Chúng ta chỉ có thể kéo dài sự sống thêm năm mười ngày nữa. Phòng thủ thì không thể nào chống đỡ nổi”. Cuộc tấn công dũng cảm ngày ấy đã mở ra một thời đại oanh liệt của Oda Nobunaga. Để về sau, nhắc về ông là nhắc về thiên tài quân sự của những đòn đánh táo bạo. Vậy HLV Lee Johnson và Bristol City liệu chỉ là nhất thời hay sẽ là tương lai? Chẳng ai dám chắc, nhưng có một điều chắc chắn, người dũng cảm luôn được quyền mơ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x