Trong ngày khai màn của giải bóng đá truyền hình Bình Dương – Number One Cup, HAGL đã đánh bại ĐKVĐ V.League Quảng Nam trong lúc chủ nhà Bình Dương thắng ngọt trước Sinh viên Hàn Quốc.
Chiều qua (25/1) tại Bình Dương, BTV –Number One Cup 2018 đã chính thức khai màn bằng lượt trận đấu tiên. Hàng loạt cầu thủ giỏi như Công Phượng, Văn Thanh… khoác áo U23 QG nên HAGL tạo cơ hội cho các cầu thủ ít có cơ hội ra sân ở V.League 2017 thi đấu cọ xát. Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam FC cũng không tung ra đội hình mạnh nhất.
Nhưng với quyết tâm lớn, cả 2 đội đều chơi rất nỗ lực. ĐKVĐ V.League đã sớm cụ thể hóa danh tiếng bằng bàn thắng mở tỷ số của Đình Thắng sau quả đánh đầu ở phút 29. Sang hiệp 2, HAGL đã thể hiện hình ảnh lột xác khi chơi khá hay. Điều đó đã giúp cho đội bóng phố Núi liên tiếp có 2 bàn thắng sau 2 pha lập công của Thanh Bình từ quả đánh đầu ở phút 59 và pha lập công sau 2 cú dứt điểm liên tiếp của Gordon Rimario.
Cuộc đọ sức với Sinh viên Hàn Quốc được coi là màn ra mắt cùa tân HLV Trần Minh Chiến trên ghế chỉ đạo của B.BD. Với quyết tâm đem đến niềm vui cho thầy mới trong ngày đầu cầm quân, chủ nhà đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao nên đã giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ đáng gờm là Sinh viên Hàn Quốc.
Nhưng để có chiến thắng cách biệt ấy, B.BD phải lội ngược dòng khi bị đại diện của bóng đá xứ sở Kim chi xuyên thủng lưới trước sau pha dứt điểm cận thành của Yoon Seung ở phút 34. B.BD bắt đầu hành trình giành 3 điểm ở hiệp 2 khi Hesen Ali có pha bật có đánh đầu chuẩn xác thành bàn ở phút 55.
Phút 75, lại là cầu thủ ngoại đang thử việc đó tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng thứ hai cho B.BD sau cú đệm bóng cận thành. Đến phút 87, Hesen Ali đã hoàn thành một ngày ra mắt toại nguyện cho HLV Trần Minh Chiến cũng như bản thân khi ghi bàn thắng thứ ba,ấn định tỷ số 3-1 cho B.BD.
KẾT QUẢ VÒNG 1 HAGL - Quảng Nam FC: 2-1 B.Bình Dương - Sinh viên Hàn Quốc: 3-1
LTĐ NGÀY 27/2 17h30: Sinh viên Hàn Quốc – Vasco Da Gama B 19h30: B.Bình Dương – Quảng Nam
Người sẽ cầm còi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại U23 châu Á là ông Ma Ning (Trung Quốc) - một vị trọng tài đã nhiều lần xử ép Việt Nam trong quá khứ.
ĐT U23 Việt Nam đang làm ngất ngây người hâm mộ khi vừa liên tiếp vượt qua Iraq và Qatar trên chấm 11m để giành vé tham dự trận chung kết giải vô địch U23 châu Á. Đây là chiến tích rất đáng tự hào nếu biết rằng, ở các giải đấu lớn chẳng mấy đội làm được như thầy trò HLV Park Hang Seo.
Sau trận bán kết gặp Qatar, các học trò của HLV Park Hang Seo đang là những ngôi sao sáng nhất trên cộng đồng mạng. Thế nên, nhiều nhân vật trong giới showbiz đã la liếm ăn theo U23 Việt Nam nhằm tạo sự chú ý, khiến những người hâm mộ bóng đá rất tức giận.
Làm “tan chảy” hàng triệu trái tim NHM, đóng vai người hùng bằng hai bàn thắng đưa U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết lịch sử U23 châu Á, nhưng Quang Hải sau sân bóng vẫn chỉ là đứa con nũng nịu, có những lúc yếu lòng trước mẹ cha…
Khi các cầu thủ U23 Việt Nam hồn nhiên nghịch tuyết rơi thì HLV Park Hang Seo đang rất đau đầu đối phó với thời tiết bất lợi. Ông đã phải yêu cầu đổi địa điểm tập cho U23 Việt Nam vào trong nhà vì mưa tuyết lớn.
Không chỉ làm người hâm mộ phát cuồng vì sung sướng khi đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết, ngay sau trận bán kết đánh bại Qatar trên chấm 11m, HLV Park Hang Seo tiếp tục ghi điểm với giới truyền thông Việt Nam.
HLV Park Hang Seo cho rằng, các cầu thủ Việt Nam chưa biết sử dụng những tố chất mình có được để chơi sòng phẳng trước Thái Lan. Theo ông, sự tự tin là điều mà Việt Nam còn thiếu.
Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo từ chối nhận mình giống người đồng nghiệp cũ Guus Hiddink sau chiến tích đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn