Buffon, Modric và nhiệm vụ “cháy” hết cho World Cup cuối cùng

Việt Hà
Từ 14:00 ngày 08-11-2017
Nếu không tới được nước Nga, sẽ không còn World Cup nào nữa cho Buffon, Chiellini, Barzagli, Modric… Những lão tướng này có 180 phút để “cháy” hết cho hy vọng lần cuối dự World Cup.

Chặng cuối hành trình

Một thế hệ cựu binh Italia sắp lùi vào quá khứ. Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, người nhiều đã gần 40 tuổi còn người ít cũng đã chạm ngưỡng “băm”. Cùng nhau họ thiết lập nên hàng thủ trứ danh của Juventus, còn trong màu áo Azzurri bộ tứ này đã sát cánh qua 3 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2012, World Cup 2014, EURO 2016).

Trong số 4 gương mặt trên, chỉ có Bonucci (30 tuổi) còn nuôi hy vọng dự kì World Cup 2022. Còn với ba lão tướng còn lại, World Cup 2018 sẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng trong đời cầu thủ. Có thể nhắc thêm cả De Rossi (34 tuổi), Eder (30 tuổi) và Candreva (30 tuổi), những cầu thủ chơi ở vị trí tốn nhiều sức lực và tốc độ. Hai trận play-off với Thụy Điển nuôi nấng giấc mơ lớn cuối cùng cho một thế hệ cầu thủ Italia.

Dù đã nỗ lực trẻ hóa, Italia vẫn đứng trên đôi vai của những ông lão. Buffon là cầu thủ Italia duy nhất chơi trọn vẹn 900 phút của 10 trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Trong 5 cầu thủ Italia thi đấu nhiều nhất tại vòng loại, có tới 4 lão tướng gồm Buffon, Bonucci, Barzagli và Candreva. Còn trong ĐT Italia hiện nay, thành tích ghi bàn tốt nhất đang thuộc về… Chiellini. Trung vệ 33 tuổi của Juventus sở hữu 8 pha lập công sau 94 lần ra sân.

Những Buffon, De Rossi, Bonucci sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách ở loạt play-off với Thụy Điển. Italia thiếu hẳn một thế hệ đủ tầm kế thừa các bậc đàn anh. Nhưng cũng phải lật ngược vấn đề, việc trẻ hóa chậm trễ và dựa dẫm vào dàn công thần đến tuổi về hưu đã gây ra sức ỳ cho Italia. Bằng chứng là bây giờ đội bóng của HLV Ventura đang phải đá play-off, thay vì thảnh thơi chờ đợi mùa Hè nước Nga như các ông lớn Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.


Khát vọng lưu danh

Những Buffon, De Rossi, Barzagli dù sao cũng từng lên đỉnh vinh quang (vô địch World Cup 2006). Còn Modric, Rakitic, Mandzukic vẫn chờ đợi một ngày được lưu danh ở ngày hội bóng đá hành tinh. Nhưng nếu không vượt qua Hy Lạp ở vòng play-off, giấc mơ của họ mãi chỉ là giấc mơ. World Cup 2022, Modric khi đó đã 37 tuổi, Mandzukic 36, Rakitic 34. Liệu họ còn hy vọng góp mặt ở Qatar?

Thế hệ vàng của Croatia cũng đang đứng trước thời khắc quan trọng. Kỳ World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ phụ thuộc vào 2 trận đấu với Hy Lạp. Với đội trưởng Luka Modric, tài năng là không phải bàn cãi. Song kể từ sau lần ra mắt ấn tượng tại EURO 2008, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid chưa một lần tỏa sáng trở lại ở các giải đấu lớn. Ở tuổi 32, Modric không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Và World Cup 2018 sẽ là sân khấu lớn cuối cùng mà Modric có thể phát huy tinh hoa. Tất nhiên với điều kiện họ phải bước qua Hy Lạp.

Tâm trạng chờ đón World Cup cuối cùng cũng đến với Lichtsteiner (Thụy Sỹ), Marcus Berg (Thụy Điển), Nicklas Bendtner (Đan Mạch), John O’Shea (CH Ireland). Góp mặt ở mùa Hè nước Nga 2018 sẽ là cái kết có hậu cho các lão tướng. Không ai muốn gục ngã ở vòng play-off, cánh cửa cuối cùng tới World Cup 2018. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x