Jeong Woo-yeong ra mắt Bayern ở Bundesliga. Ji Dong-won nhấn chìm Dortmund bằng cú đúp ấn tượng cho Augsburg. Những cầu thủ Hàn Quốc đang ngày càng dành nhiều tình yêu cho “mảnh đất lành” Bundesliga, nơi Son Heung-min thành danh.
Phút 86 trận đấu giữa M’gladbach và Bayern hôm 2/3 vừa qua, tấm bảng điện tử thông báo thay người đã tạo ra cột mốc lịch sử: Thomas Mueller được rút khỏi sân và thay bằng Jeong Woo-yeong, cầu thủ 19 tuổi người Hàn Quốc, gia nhập Bayern từ tháng 1/2018. Như vậy là lần đầu trong lịch sử Bayern, Hùm xám mới sử dụng một cầu thủ quốc tịch Hàn Quốc tại sân chơi Bundesliga.
Jeong Woo-yeong thực tế đã ra mắt Bayern bằng 9 phút thi đấu trong cuộc chạm trán với Benfica tại Champions League hôm 27/11/2018, và phải chờ tới hơn 3 tháng sau, cầu thủ xứ Kim Chi mới được nếm trải cảm giác ra sân tại Bundesliga. Có lẽ không nhiều fan Bayern để ý, HLV Niko Kovac từng mang Jeong Woo-yeong theo trong chuyến du đấu tại Mỹ và tung anh vào sân ở trận đấu vinh danh Bastian Schweinsteiger tháng 8 năm ngoái.
Cũng ở vòng đấu mà Jeong Woo-yeong đi vào lịch sử Bayern, một ngôi sao Hàn Quốc khác cũng rực sáng. Đó là Ji Dong-won. Tiền đạo 27 tuổi này đã một tay nhấm chìm gã khổng lồ Dortmund, mang về chiến thắng 2-1 cho Augsburg. Nếu Ji Dong-won xung pha trận mạc và 2 lần “nổ súng” bắn hạ Dortmund thì ở trung tâm hàng tiền vệ, đồng hương của anh là Koo Ja-cheol cũng thi đấu vô cùng xuất sắc.
Trong khi Ji Dong-won (ảnh trên) vừa lập cú đúp cho Augsburg thì Jeong Woo-yeong cũng có màn ra mắt Bayern ở Bundesliga
Bundesliga, nơi Kim chi nảy mầm
Người Đức đã không còn lạ gì những cầu thủ Hàn Quốc. Từ tận năm 1978, huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, Cha Bum-kun đã sang Đức thi đấu cho Darmstadt. Ông gắn bó với giải Đức suốt 11 năm và xuyên suốt thời gian thi đấu ở Bundesliga, Cha Bum-kun luôn được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc bậc nhất.
Sau Cha Bum-kun, hào quang của người Hàn tại Đức tiếp tục được thắp sáng một lần nữa bởi Son Heung-min. Nhờ 5 năm bền bỉ chiến đấu trong màu áo Hamburg và Leverkusen, Son mới lọt vào mắt xanh của Tottenham. Son được Leverkusen bán cho Spurs với giá 30 triệu euro. Cho đến tận bây giờ, Son vẫn đang là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử mà Leverkusen từng bán.
Sau giai đoạn của Lee Yeong-pyo hay Ahn Jeong-hwan, những cầu thủ xứ Kim Chi kéo sang Đức thi đấu ngày càng nhiều. Có thể kể tới những cái tên như Park Joo-ho (Dortmund), Ryu Seung-woo (Leverkusen), Kim Jin-su (Hoffenheim) và mới nhất là Jeong Woo-yeong.
Trong các quốc gia ở châu Á, Hàn Quốc chính là quốc tịch đông thứ nhì tại Bundesliga. Lịch sử Bundesliga từng chứng kiến 17 cầu thủ Hàn Quốc thi đấu kéo từ năm 1978 đến nay. Nhật Bản vẫn là quốc gia châu Á làm mưa làm gió tại Đức khi từng đóng góp tới 31 cầu thủ.
Để một cầu thủ châu Á có thể thi đấu trên 150 trận tại Premier League hay La Liga không phải chuyện đơn giản. Nhưng Bundesliga từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ Hàn hay Nhật vượt quá cột mốc này. Điều đó cho thấy mức độ phù hợp về thể trạng của giải Đức so với tố chất chơi bóng của những cầu thủ châu Á, và phần nào lý giải tại sao người Hàn lại tiếp tục “đổ bộ” vào Bundesliga.
1 - Cầu thủ châu Á thi đấu nhiều trận nhất tại Bundesliga chính là Cha Bum-kun, với 308 lần ra sân. Nhật Bản dù đóng góp đông đảo về quân số, nhưng cầu thủ Nhật đá nhiều trận nhất ở Bundesliga là Makoto Hasebe mới có 278 trận.
5 cầu thủ Hàn Quốc thành công nhất tại Bundesliga
Son Heung-min đang là giấc mơ của nhiều người Hàn Quốc chơi bóng tại Bundesliga. Tuy nhiên, Son vẫn chưa phải là cầu thủ Hàn Quốc ra sân nhiều nhất tại giải đấu của người Đức.
4 tuần trước, mọi thứ vẫn còn là màu hồng với Dortmund. Họ đứng trước cơ hội tiến sâu ở Champions League cũng như vô địch Bundesliga lần đầu sau 8 năm chờ đợi. Nhưng chỉ sau 1 tháng, đội bóng vùng Ruhr chìm trong khủng hoảng, còn HLV Lucien Favre bất lực nhìn đội nhà sa sút.
Trận đại thắng Borussia Moenchengladbach không chỉ giúp Bayern bắt kịp đội đầu bảng Borussia Dortmund về điểm số mà còn đánh dấu cột mốc mới cho họ và cá nhân tiền đạo Robert Lewandowski.
Dù phải chơi trên sân khách trước đối thủ đang xếp thứ 4 tại Bundesliga, Bayern Munich vẫn giành được chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1. Kết quả này giúp Hùm xám có cùng 54 điểm như Dortmund, nhưng họ vẫn phải xếp thứ 2 do thua về chỉ số phụ.
Dẫn trước Bayern Munich trong phần lớn thời gian ở cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga mùa này, vậy mà Dortmund lại đang khiến các CĐV của họ đứng ngồi không yên. Đơn giản, trong khi Dortmund bất ngờ tuột dốc không phanh thì Hùm xám lại có màn bứt phá đầy ấn tượng.
Cánh trái theo hướng tấn công của M’gladbach tương ứng cánh phải theo hướng tấn công của Bayern đêm nay hứa hẹn sẽ được chứng kiến màn so kè hấp dẫn. Bởi đây chính là hành lang quy tụ hai chuyên gia “dọn cỗ” (assist) cho đồng đội ghi bàn của đôi bên.
Thất bại nặng nề nhất của Bayern mùa này là trước chính M’gladbach (0-3 ở lượt đi). Trong lần tái ngộ vào đêm nay, đội bóng của Niko Kovac sẽ không dễ đòi nợ trước đối thủ rất khó chịu này.
Cú đúp của tiền đạo Ji Dong-won đã giúp các cầu thủ Augsburg bất ngờ đánh bại đội đầu bảng Dortmund 2-1 để giúp cuộc đua vô địch Bundesliga trở nên hấp dẫn hơn.
Luka Jovic mới 21 tuổi nhưng đang làm trở thành đề tài hot trên thị trường chuyển nhượng bởi những màn trình diễn ấn tượng và vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới Bundesliga 2018/19. Chứng kiến Jovic thể hiện, nhiều đội bóng hàng đầu Lục địa già đang làm mọi cách để sớm có được chữ ký của tuyển thủ Serbia.
Đến thời điểm này đã có 18 cầu thủ ghi bàn cho Dortmund tại Bundesliga, nhiều nhất của một đội bóng kể từ mùa giải 2007/08. Với khả năng tấn công đa dạng như hiện nay, danh sách này sẽ còn đón chào nhiều cái tên nữa.
Khi đón Alphonso Davies về từ Vancouver Whitecaps hồi tháng 1 vừa rồi, Bayern từng hy vọng thần đồng người Canada sẽ trở thành một “Jadon Sancho mới” tại Bundesliga.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn