Ancelotti là lựa chọn sai lầm của Bayern?

Minh Kiệt
09:15 ngày 26-11-2016
Các CĐV Bayern thật khổ. Khi Pep Guardiola làm việc thì họ luôn nhớ Jupp Heynckes. Nhưng đến khi Ancelotti đã lên thay Pep thì họ lại nhớ người cầm quân xứ Catalan. Nói đúng hơn là nhớ cái cảm giác an toàn mà Pep mang lại. Sau khi Bayern bại trận trước Rostov, nhiều CĐV Bayern đã đặt câu hỏi: Liệu Ancelotti có thích hợp ở băng ghế chỉ đạo Bayern?
Ancelotti là lựa chọn sai lầm của Bayern?

Ngã chỗ nào, đứng lên chỗ ấy

Hồi tháng 7 vừa qua, Carlo Ancelotti có nói một câu đáng nhớ: “Bayern không phải là đội bóng ngại thất bại”. Ý Ancelotti rất rõ ràng: Bayern luôn biết cách dùng những thất bại như động lực để giúp họ tiến lên.

Thật vậy, lịch sử Bayern không thiếu những thất bại đau thương. Trận chung kết Champions League 1999, nơi họ vuột chức vô địch trong những phút cuối ngắn ngủi trước Man United là một ví dụ. Thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Champions League 2012 là ví dụ thứ hai. Và ở cả hai lần trên, Bayern đều biến đau thương thành sức mạnh cho những thành công sau đó.

Ancelotti nói: “Không có hai cú ngã vào năm 1999 và 2012, Bayern sẽ không thể vô địch Champions League vào các năm 2001 và 2013”. Bản thân Ancelotti cũng từng có khí chất tương tự. AC Milan của ông đã vô địch Champions League 2007, hai năm sau thất bại kinh điển trước Liverpool của Rafael Benitez tại Istanbul.


Thế nên, một vài CĐV Bayern đã tìm về quá khứ với hy vọng vớt vát được phần nào cho Ancelotti sau thất bại 2-3 trước đội bóng Nga FC Rostov giữa tuần qua. Và lịch sử quả có chút an ủi. Bayern đã để thua BATE Borisov (1-3) trên đường tiến đến cú “ăn ba” cùng với Jupp Heynckes hồi 2013. Năm 2001, họ cũng từng để thua Lyon 0-3 trong một trận cầu tệ đến mức huyền thoại Franz Beckenbauer đã phải gọi đội bóng của Ottmar Hitzfeld là “tập thể của những lão tướng”. Nhưng chỉ hai tháng sau thất bại này, Bayern đã đứng trên bục nhận cúp châu Âu!

Huống chi Ancelotti còn là một chuyên gia đấu Champions League. Ông vẫn còn nhiều thời gian để biến thất bại trước Rostov thành một thứ gia vị nào đó cho món ăn của mình. Trận đấu có ý nghĩa tiếp theo với Bayern chỉ đến sau 3 tháng nữa. Và khi ấy có thể Bayern đã là một tập thể rất khác, bất kể họ sẽ lần đầu tiên đứng ở nhánh yếu hơn của lễ bốc thăm sau 5 năm tại đấu trường Champions League. Nhưng điều đó cũng chỉ tạo ra một khác biệt nhỏ: Bayern sẽ phải đá trận lượt về trên sân của đối thủ.

Giữa hai làn nước

Đấy là cách lý luận của “phe lạc quan”. Phe còn lại tất nhiên cũng có lý lẽ của riêng mình. HLV người Italia đã thua những 3 trận sau 4 tháng đầu ở Munich. Để đạt đến kết quả tệ hại ấy, Pep phải đợi đến tận tháng Ba trong mùa giải đầu tiên, khi Bayern đã chính thức vô địch Bundesliga trong thời gian kỷ lục.

Tại trụ sở của CLB, không phải ai cũng cảm thấy ngạc nhiên với sự sa sút của đội. Họ biết để thay đổi chiến thuật từ Pep sang Ancelotti đòi hỏi không ít thời gian. Nhưng khi đặt vấn đề vào tổng thể chung, mọi chuyện sẽ không đơn giản. Uli Hoeness, sau khi mãn hạn tù vì trốn thuế sẽ lại tranh cử chủ tịch. Tất nhiên ông không muốn Bayern đang ở vào thế yếu trong ngày mình trở lại.


Ancelotti đang gặp vấn đề ở cả hai khía cạnh. Về chiến thuật, nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi việc liệu sơ đồ 4-3-3 có phù hợp với Bayern hay không. Về vấn đề con người, cách Ancelotti thoải mái với các cầu thủ dường như đi ngược lại với sự đòi hỏi cực cao ở Bayern. Những chỉ trích gần đây của Karl-Heinz Rummenigge dành cho thái độ thiếu chuyên nghiệp của Jerome Boateng là minh chứng cho vấn đề thứ hai. Bayern có truyền thống đòi hỏi sự hoàn hảo ở từng cầu thủ, nhưng Ancelotti lại thiên về trường phái tự ý thức. Ancelotti viết trong cuốn tự truyện là ông luôn muốn xây dựng đội bóng cùng với bầu không khí gia đình. Nhưng Bayern lại muốn đây phải là một môi trường mà các thành viên đều phải đẩy giới hạn của bản thân lên tối đa.

Ancelotti có vẻ hơi dễ dãi với các học trò, dù ông luôn bảo đấy là yếu tố giúp mình từng thành ở Milan, Chelsea, PSG và Real Madrid. Một vài ngày Chủ nhật nghỉ ngơi sẽ không là vấn đề gì, nếu như Bayern không có đến 3 trận thua kể từ đầu mùa.

Ancelotti từng ám chỉ Bayern luôn vô địch Bundesliga với “hai tay đặt trong túi quần”. Giờ thì hai tay của Bayern đã phải ở ngoài và đã rịn chút mồ hôi. Thành công của Bayern, như Ancelotti nói, luôn xây trên thất bại của quá khứ. Ancelotti có thể chính là “thất bại quá khứ”, nếu ông không mau chóng thay đổi tình hình.

3 nguyên nhân khiến Bayern sa sút
Hàng thủ hớ hênh
Boateng không phải cầu thủ duy nhất bị đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp. Philipp Lahm và David Alaba luôn khẳng định mình là bộ đôi hậu vệ cánh hay nhất thế giới nhiều năm liền, nhưng bản thân họ cũng phạm không ít sau lầm khiến đội nhà phải trả giá. Việc hàng thủ với những ngôi sao như Hummels, Boateng, Lahm, Alaba và Martinez không giữ trắng lưới nổi suốt 1 tháng là điều không chấp nhận được.

Quá tự do và... quá mập
Thông tin từ phòng tập thể lực của Bayern cho biết thể trạng của các cầu thủ đang gặp vấn đề, bởi Ancelotti không mạnh tay như các đời HLV trước. Trong vài tháng gần đây, cầu thủ Bayern có thái độ xả hơi và không ít trong số họ có dấu hiệu thừa cân. Khả năng tranh chấp tay đôi của Bayern cũng giảm do không đạt được thể lực tối ưu.

Không có sự cạnh tranh
Ancelotti có vẻ đã bám vào một đội hình cố định để nâng cao sự ăn ý. Điều ấy làm cho các cầu thủ đá chính chủ quan và những người dự bị cảm thấy không công bằng. Chẳng hạn Rafinha và Juan Bernat luôn chơi rất hay khi vào sân, nhưng Ancelotti vẫn ưu ái cho Lahm và Alaba. Ancelotti cần mạnh tay hơn với những cầu thủ đá chính để họ luôn phải tự duy trì tính cạnh tranh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x