Arjen Robben: 'Trước khi đi, tôi sẽ giành thêm ít nhất 1 danh hiệu'

Arjen Robben chẳng còn nhiều thời gian ở trung tâm huấn luyện bên bờ sông Tegernsee thơ mộng. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Bayern TV, Robben tiết lộ mục tiêu trong mùa giải cuối cùng tại Bayern và dự định tương lai.
Arjen Robben: 'Trước khi đi, tôi sẽ giành thêm ít nhất 1 danh hiệu'
“Ai biết được tôi sẽ chơi ở vị trí nào” 

PV: Robben, anh sẽ chào tạm biệt Bayern vào mùa Hè tới, khép lại một thập kỷ huy hoàng cùng đội bóng. Lý do nào khiến anh đưa ra quyết định này? 
Arjen Robben: Con người chúng ta luôn nghĩ rất nhiều về tương lai. Thực ra, dự định rời Bayern có từ mùa 2016/17, nhưng BLĐ đội muốn tôi ký thêm 1 năm. Hết mùa 2017/18, lãnh đạo Bayern lại nói chuyện với tôi và lần này, tôi quyết định sẽ nói lời chia tay. 10 năm là hành trình đầy ắp vinh quang, nhưng hè này tôi sẽ 35 tuổi. Đã đến lúc ra đi, tốt cho bản thân tôi và CLB. 

Rời Bayern, liệu anh có tính chuyện giải nghệ luôn không?
- Mọi chuyện trong bóng đá đều có thể xảy ra. Tôi làm việc theo trình tự, bước một là chọn thời điểm thích hợp nói lời tạm biệt. Sau đó tôi mới tính đến bước tiếp theo, là nghĩ về tương lai gần. Có thể tôi sẽ giải nghệ, nhưng nếu nhận được lời đề nghị thú vị và hợp lý, tôi sẽ chơi bóng tiếp. 

Anh đã có tuổi nhưng vẫn lập cú đúp ở Champions League và ghi những bàn thắng quen thuộc tại Bundesliga, chứng tỏ thể lực của anh còn sung mãn. Có hơi sớm để nói lời chia tay?
- Cảm ơn Chúa là ở tuổi 34, tôi vẫn thi đấu tốt bên hành lang cánh phải. Thà rằng tôi rời đi khi còn đang thi đấu ổn hơn là đợi tới lúc không thể chạy nữa và buộc bị đào thải. Tôi thích cách ra đi trong vinh quang hơn. 


Trong chặng cuối sự nghiệp, anh sẽ thử sức ở một vị trí mới chứ? 
- Phần lớn thời gian, tôi bám biên phải và tìm cơ hội dứt điểm. Tôi thừa nhận điểm mạnh nhất của mình là kỹ năng đi bóng một đấu một, nhưng cũng có lúc tôi chờ đợi một pha chồng biên của đồng đội và thả quả bóng sau lưng hậu vệ đối phương. 
Có giai đoạn tôi được xếp chơi số tiền đạo, rồi chơi sau lưng tiền đạo, hay chuyển về cánh trái thuận chân. Thậm chí HLV Pep Guardiola từng để tôi đá ngoài cùng bên phải trong sơ đồ 5 hậu vệ. Ai biết được tôi sẽ chơi vị trí nào, vì thực ra điều đó không quan trọng. Quan trọng là ra sân và chơi thứ bóng đá mình yêu thích.

“Giỏi chưa bao giờ là đủ” 

10 năm ở Đức, tài sản quý giá nhất của anh là gì? 
- Tôi coi Bayern là nhà vì ở đây, tôi xây dựng nên mọi thứ. Hai con của tôi đều sinh ra tại Munich, vợ tôi cũng chỉ thích cuộc sống ở Đức. Bayern, CĐV và người dân thành phố đã cho tôi tất cả những gì một người đàn ông cần trong cuộc đời: Là danh vọng, là cuộc sống, là tình yêu.
Ngày xưa, tôi quyết định gia nhập Bayern do có hai đồng hương Van Bommel và HLV Van Gaal. Nhưng sau khi họ rời đi, tôi mới giật mình vì chẳng biết từ bao giờ, tôi đã yêu thành phố này, đội bóng này rồi. Tôi không cô đơn khi người Hà Lan đi, bởi người Đức đã yêu tôi rồi. 

Anh và Franck Ribery tạo ra một thập kỷ huyền thoại. Đôi cánh trứ danh Rob-bery là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ đi sau, nhưng cũng lại là áp lực vô hình của các cầu thủ trẻ muốn vươn lên thay thế hai người. Nếu được nhờ, anh sẽ sẵn long giúp đỡ bậc đàn em chứ? 
- Tận sau đáy lòng, tôi luôn muốn chỉ bảo các thế hệ đi sau. Họ có tài năng, nhưng trước mắt là một con đường dài. Để thành công trong bóng đá thì tài năng, sự giỏi giang trong phẩm chất chuyên môn chưa bao giờ là đủ. Người giỏi cần đặt đúng môi trường, chơi ở CLB có định hướng dài hơi mới thành công. Tôi không chỉ mong Kingsley Coman, Serge Gnabry sớm trưởng thành, mà còn mong Bayern ngày một hoàn thiện và vĩ đại hơn nữa. 


Tôi và Ribery nhiều lần nói chuyện về Coman và Gnabry, Đó là hai cầu thủ giỏi, và tốt tính. Không có sự ghen ghét hay đố kỵ nào trong công việc. Họ lắng nghe, cầu thị, nỗ lực tập luyện. Điều khiến tôi vui nhất  về Coman và Gnabry không phải năng khiếu bóng đá (cái này hiển nhiên rồi), mà là vì họ hiểu giá trị tập thể lớn hơn bất kỳ danh vọng cá nhân nào. 

Có lời khuyên nào anh muốn gửi gắm đến hai “hậu duệ” của mình không? 
- Khi cần, tôi sẽ đưa lời khuyên và chỉ dẫn vì tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm chơi ở vị trí này. Nhưng tới cuối ngày, tôi thường nhắc Coman và Gnabry phải tự đúc kết, trau dồi và lựa chọn cái gì phù hợp mình nhất. 

Mỗi ngày, chúng ta tiếp nhận hàng ngàn lời khuyên từ nhiều nguồn khác nhau. Không thể nghe hết được, điên mất. Phải biết chọn lọc. 

Điều ước cuối cùng của anh trong màu áo Bayern là gì? 
- Tôi thấy hơi kỳ đó, đang mùa giải mà cứ nói chuyện chia tay (cười). Tôi hy vọng trong ngày cuối cùng ở lại CLB, trên tay sẽ là một chiếp cúp. Tôi muốn ít nhất một danh hiệu nữa trong mùa cuối”.

Xin cảm ơn anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x