Ngay sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2015, Pierre-Emerick Aubameyang đã tuyên bố gắn bó tương lai với Dortmund. Một tuyên bố khiến người hâm mộ đội bóng vùng Ruhr nức lòng, nhưng cũng là hành động khôn ngoan của Auba…
“Tôi sẽ ở lại Dortmund”, đó là tuyên bố ngắn gọn của Aubameyang trước những tin đồn về tương lai đang ngày một xuất hiện nhiều hơn. Cho dù vẫn chưa biết thời gian chính xác mà Auba sẽ gắn bó với Dortmund trong tuyên bố trên, nhưng đó rõ ràng là một hành động quyết đoán của tiền đạo này. Rõ ràng, Dortmund rất cần Aubameyang, nhưng ngôi sao người Gabon cũng không quên những gì mà đội bóng vùng Ruhr mang đến cho anh.
Ở Dortmund, Aubameyang có một tình bạn đẹp với Marco Reus, một người bạn ăn ý không chỉ cả trên sân cỏ mà cả ngoài cuộc sống. Ở Dortmund, anh có được cảm tình lớn ở NHM mà nên nhớ đội bóng vùng Ruhr có lực lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt bậc nhất thế giới. Ở Dortmund, Aubameyang có Thomas Tuchel, một chiến lược gia rất hiểu và đã xây dựng thành công lối chơi của Dortmund một cách tối ưu nhất để anh tỏa sáng.
Thực tế đã chứng minh, mỗi trận đấu cùng Dortmund là một niềm vui với Aubameyang. Anh được đồng đội tạo cơ hội tối đa để “nổ súng” và cùng Dortmund ăn mừng chiến thắng. Dortmund có thể không có tiềm lực lớn như Arsenal, Man United, Man City hay PSG… những đội đang quan tâm tới Aubameyang, nhưng đang là đội bóng phù hợp nhất để anh tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao của mình. Trong quá khứ, Auba đã kinh qua nhiều CLB và sự nghiệp của anh đã bị gián đoạn khá nhiều. Thế nên, đây là lúc Aubameyang cần phải bình tĩnh trước những tin đồn chuyển nhượng.
CHỜ THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP
Nhiều người cho rằng nếu rời Dortmund để đến với Arsenal, Aubameyang sẽ có cơ hội tốt để thâu tóm những danh hiệu ở mùa này. Nhưng như chính Aubameyang thừa nhận, anh đang “nợ Dortmund một danh hiệu”. Anh hoàn toàn có thể trả “món nợ” này trong năm nay. Dortmund có thể đang thất thế trước Bayern trong cuộc đua vô địch Bundesliga, nhưng ở Europa League và Cúp QG, cơ hội để Auba cùng các đồng đội lên ngôi vẫn rất rõ ràng.
Vẫn biết Aubameyang tuyên bố ở lại không đồng nghĩa là tiền đạo này sẽ gắn bó lâu dài với Dortmund. Một màn chuyển nhượng sẽ được cân nhắc vào một thời điểm thích hợp, khi cả Aubameyang và Dortmund sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Theo giới thạo tin thì Dortmund chỉ sẵn sàng để Auba rời đội bóng nếu nhận đủ 80 triệu euro từ Hè 2016. Còn với Aubameyang, anh sẽ chỉ đến với đội bóng nào thực sự cần anh và sẵn sàng xây dựng lối chơi quanh anh để có thể duy trì thành tích ghi bàn.
Với hợp đồng có thời hạn tới tận 2020 và năm nay, Aubameyang mới 26 tuổi, rõ ràng, con đường phía trước với ngôi sao người Gabon vẫn rộng mở và anh có thể thỏa sức đưa ra những lựa chọn cho mình. Còn giờ là thời điểm mà Aubameyang cần phải tiếp tục tập trung vào những gì đang diễn ra tại Dortmund, tiếp tục nỗ lực và… tỏa sáng. Bởi ngoài những danh hiệu tập thể thì những danh hiệu cá nhân, những kỷ lục ghi bàn cũng đang chờ anh ở phần còn lại của mùa giải.
Aubameyang sẽ là De Bruyne thứ 2
Theo đánh giá của Schmidt - chuyên gia chuyển nhượng của trang Transfermarkt thì Aubameyang có thể sẽ là De Bruyne thứ 2 của Bundesliga với những mức tăng giá nhanh khủng khiếp chỉ trong một mùa giải. Thực tế thì giá của Auba đã tăng từ 17 triệu euro vào 2/2014 lên 19 triệu euro vào 2/2015, hiện đã ở mốc 35 triệu euro, và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Trước đó, giá của De Bruyne đã tăng từ 28 triệu euro lên 60 triệu euro chỉ trong 1 năm.
Sau khi trả Adnan Januzaj về lại Man United và bán Jonas Hofmann cho M’gladbach để thu về 8 triệu euro, HLV Thomas Tuchel đang rất trông chờ vào những sự bổ sung, đặc biệt cho vị trí tiền vệ công. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị trước cho phiên “chợ Đông”, nhưng cho tới thời điểm này, đội bóng vùng Ruhr vẫn chưa có sự bổ sung nào.
HLV của Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, mới đây lí giải nguyên nhân khiến ban lãnh đạo đội bóng trả tiền vệ Adnan Januzaj về M.U ngay trong phiên chợ Đông.
Khi bước sang năm mới, trang Twitter chính thức của Bayern Munich không viết “Happy new year” như thông thường mà họ chơi chữ “Happy Neuer”. Và hôm qua, Neuer đã “happy” (hạnh phúc) thật sự khi giành danh hiệu Thủ môn hay nhất năm của IFFHS.
Câu chuyện tương lai của Mario Goetze đang nóng lên trong những ngày qua. Tất cả bắt đầu từ nguồn tin HLV Juergen Klopp muốn tái hợp với học trò cũ tại Liverpool. Câu chuyện tưởng như “viễn tưởng” này được chính Goetze cho thêm “mắm muối” khi anh bất ngờ bóng gió chuyện rời Bayern.
Schalke đã có một lượt đi thất vọng khi càng về cuối, phong độ của đội bóng vùng Ruhr càng sụt giảm. Tuy nhiên, với 27 điểm sau 17 vòng và vị trí thứ 6, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của HLV Andre Breitenreiter. Điều quan trọng là Schalke cần phải tận dụng được kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tăng cường sức mạnh đội bóng.
Ngay sau khi tập trung trở lại, Bayern đã sang Qatar để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Dưới cái nắng của vùng Trung Đông, HLV Pep Guardiola và các học trò có một khoảng lặng cần thiết để tìm sự cân bằng cho giai đoạn lượt về hứa hẹn đầy giông bão…
Hồi tháng 7/2015, Bayern gây bất ngờ khi đồng ý bàn tài năng trẻ Mitchell Weiser cho Hertha với mức phí chỉ 2 triệu euro, kèm theo điều khoản mua lại với giá không tiết lộ. Không mất nhiều thời gian, Weiser ngay lập tức chứng tỏ được tài năng và trở thành “vũ khí mới” của đội bóng thủ đô bên hành lang phải.
Không phải Pierre-Emerick Aubameyang. Cũng chẳng phải Robert Lewandowski hay Thomas Mueller. Douglas Costa mới là ngôi sao được độc giả tờ Kicker bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga 2015/16. NHM tại Đức bị chinh phục hoàn toàn bởi chất Samba đầy hiệu quả của Costa.
Dù đang thống trị Bundesliga, nhưng Bayern Munich vẫn phải đối mặt với nhiều mối lo sau kỳ nghỉ Đông. Theo kế hoạch, hôm nay Hùm xám sẽ trở lại tập luyện.
Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.
Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.
Mikel Arteta đã tìm đến HLV huyền thoại Arsene Wenger, người từng dẫn dắt Arsenal vô địch, để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League của Pháo thủ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn