Nhưng còn tệ hại hơn nữa là mới đầu mùa mà nội bộ của Hertha đã có dấu hiệu bị chia rẽ. Tình trạng vô kỷ luật thể hiện rõ nhất trong hình ảnh đáng xấu hổ trước bàn mở tỉ số của Dodi Lukebakio. Khi tiền về người Bỉ ôm bóng chuẩn bị đá penalty như một điều tất nhiên sau khi chính anh bị phạm lỗi, tiền đạo Davie Selke bất ngờ tiến tới tranh đá. Hai bên đã tranh cãi gay gắt tới độ thủ quân Boyata phải bước lên can ngăn; Selke chỉ chịu lùi lại khi Boyata chỉ định Lukebakio thực hiện cú đá.
Dù Lukebakio thực hiện thành công cú sút của mình, nhưng rõ ràng là sự cố trên đã ít nhiều ảnh hưởng tới Hertha. Được chơi trên sân nhà và có bàn mở tỉ số, nhưng Hertha đã không bảo vệ được thành quả và để cho Wolfsburg ra về với ba điểm trọn vẹn. Với kết quả này, Hertha cũng trở thành đội duy nhất toàn thua cả 2 trận ở Bundesliga 2021/22.
Nhưng đó không phải là những điều tồi tệ duy nhất trong buổi tối tệ hại của Hertha. Họ mất trụ cột Kevin-Prince Boateng ngay trước giờ nghỉ vì chấn thương. Ngôi sao Matheus Cunha thì vắng mặt, với lý do là đang đàm phán với CLB khác.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn