Đã đến lúc trả Alaba về biên trái ở Bayern

NHẬT ANH
09:25 ngày 29-10-2015
Những NHM Bayern đang phát sốt vì David Alaba. Pep Guardiola “đặt” đâu, cầu thủ người Áo “ngồi” đó, và anh đều biến những màn trình diễn ấy thành thượng thừa với sự thích nghi nhanh đến bất ngờ. Song giờ đã là lúc Guardiola nên đẩy Alaba trở lại cánh trái, nơi cầu thủ người Áo tỏ ra xuất sắc hơn cả, thay vì đá tiền vệ như hiện tại.
Đã đến lúc trả Alaba về biên trái ở Bayern
“Alaba là… Chúa của Bayern. Cậu ấy có thể chơi được 10 vị trí khác nhau”, Guardiola đã trả lời phỏng vấn như vậy trước cuộc đấu với Cologne hồi cuối tuần trước. Cựu HLV Barcelona không hề giấu sự thích thú khi sở hữu trong tay một cầu thủ đa năng nhưng ở đẳng cấp cực cao như Alaba. Trước đây tại Barcelona, ông có Adriano rất đa năng, nhưng cầu thủ người Brazil tuyệt đối không phải ngôi sao ở vị trí của mình. Alaba thì có.


Ở vị trí hậu vệ trái hiện tại trên thế giới, khó có thể liệt kê ra ai toàn diện hơn cầu thủ người Áo. Alaba có sức trẻ, có tốc độ khi anh mới 23 tuổi. Nói Alaba xuất sắc nhất thế giới ở vị trí hậu vệ trái là hoàn toàn không ngoa miệng. Cuộc đấu với Wolfsburg rạng sáng qua cũng đã chứng tỏ điều ấy, Alaba chính là người căng ngang như đặt cho Thomas Mueller lập cú đúp, tất cả đều nhanh và chính xác tới hoàn hảo.

Cách tấn công biên trái của Bayern có mặt Alaba khác hoàn toàn so với phương án bố trí Juan Bernat ưa thích của Guardiola. Cầu thủ người Tây Ban Nha có xu hướng chơi ít bùng nổ, và phần nào đó thiên về các tình huống phối hợp bóng ngắn hơn là các quả tạt biến ảo như cầu thủ người Áo. Guardiola giờ đã có sự trở lại của Javier Martinez, người chơi rất tốt ở trung tâm hàng phòng ngự, và cả Mehdi Benatia lẫn Holger Badstuber, những trung vệ thực sự. 

Đây chính là thời điểm thích hợp để Guardiola trả Alaba trở về với vị trí hậu vệ trái, nơi cầu thủ người Áo thực sự đang ở trên đỉnh thế giới.

Alaba chưa nghỉ phút nào ở mùa này
David Alaba cùng với thủ thành Manuel Neuer là hai cầu thủ chưa nghỉ thi đấu cho dù chỉ một phút trong mùa giải này của Bayern. Alaba luôn có mặt trong đội hình xuất phát, chơi đủ 90 phút, và mới chỉ nhận đúng 1 thẻ vàng cho tới lúc này (trận gặp Dortmund ở vòng 8). Hai pha kiến tạo trong trận gặp Wolfsburg cũng là lần đầu tiên Alaba tham gia vào bàn thắng trong mùa giải này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Hoffenheim bổ nhiệm HLV trưởng mới... 28 tuổi cho mùa tới Hoffenheim bổ nhiệm HLV trưởng mới... 28 tuổi cho mùa tới

    BLĐ Hoffenheim vừa đưa ra quyết định gây chấn động khi bổ nhiệm Julian Nagelsmann làm thuyền trưởng mới của đội bóng từ mùa giải 2016/17.

  • Manuel Neuer: “Tôi chịu ảnh hưởng từ Van der Sar” Manuel Neuer: “Tôi chịu ảnh hưởng từ Van der Sar”

    Manuel Neuer thích chơi bóng bằng chân như một thói quen từ nhỏ. Nhưng người truyền cảm hứng cho anh là cựu thủ thành Edwin Van der Sar. Neuer đã chia sẻ nhiều điều về lối chơi mạo hiểm của anh với tờ France Football.

  • Pep Guardiola sắp  gia hạn với Bayern Pep Guardiola sắp gia hạn với Bayern

    Theo thông tin mới nhất từ báo chí Đức, nếu không có bất ngờ lớn xảy ra vào phút chót, HLV Pep Guardiola sẽ gia hạn hợp đồng đến năm 2017 với Bayern Munich vào ngày 27/11 tới.

  • Aubameyang: Kẻ bỏ đi ở Milan thành người hùng ở Dortmund Aubameyang: Kẻ bỏ đi ở Milan thành người hùng ở Dortmund

    Ở mùa giải năm nay, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Borussia Dortmund bất ngờ đá như lên đồng và ghi được vô số bàn thắng. Đây thực sự là một bất ngờ thú vị, bởi trước đó Aubameyang từng trải qua giai đoạn khó khăn và ít ai nghĩ anh có thể lột xác ấn tượng đến vậy.

  • M’gladbach lột xác thần kỳ M’gladbach lột xác thần kỳ

    Không phải Bayern Munich mà M’gladbach mới là đội gây ấn tượng nhất Bundesliga mùa này. Theo cách của họ riêng họ. 5 vòng đầu dưới thời HLV Lucien Favre, M’gladbach thua cả 5. Trong 5 vòng tiếp theo trong tay tướng mới Andre Schubert, đội bóng miền Tây nước Đức thắng cả 5.

  • Lewandowski vs Aubameyang: Thần công đại chiến Lewandowski vs Aubameyang: Thần công đại chiến

    Trước mùa giải 2015/16, mới chỉ có 2 cầu thủ ghi được 13 bàn sau 10 vòng đấu đầu trong lịch sử Bundesliga. Nhưng sau 10 vòng đấu ở mùa này, cả Lewandowski và Aubameyang đã cùng 13 lần xé lưới đối thủ. Điều đó cho thấy sự căng thẳng và hấp dẫn trong cuộc chiến giữa 2 khẩu thần công này…

  • Kagawa – Chiến binh thầm lặng ở Dortmund Kagawa – Chiến binh thầm lặng ở Dortmund

    Sau mùa giải 2014/15 đáng quên, Borussia Dortmund đã có sự trở lại mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Nói về thành công của Dortmund, chúng ta không thể không nhắc đến những đóng góp thầm lặng của tiền vệ Shinji Kagawa.

  • Aubameyang có hat-trick thứ hai trong vòng 4 ngày Aubameyang có hat-trick thứ hai trong vòng 4 ngày

    Sau khi lập hat-trick ở trận đấu hồi giữa tuần trong khuôn khổ Europa League, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục làm điều tương tự trong trận đấu với Augsburg, giúp Dortmund thắng đậm 5-1.

  • Trở lại sau chấn thương, Robben ngay lập tức ghi bàn cho Bayern Trở lại sau chấn thương, Robben ngay lập tức ghi bàn cho Bayern

    Sau 56 ngày phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Arjen Robben đã lần đầu trở lại đội hình chính của Bayern. Ngay lập tức, ngôi sao người Hà Lan đã lên tiếng với bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số 1-0, khởi đầu cho chiến thắng tưng bừng 4-0 của Bayern trước Cologne.

  • Bóng đá Đức có “chết” vì “Hùm xám”? Bóng đá Đức có “chết” vì “Hùm xám”?

    Bayern Munich lại vừa có kỷ lục mới, nói lên sự thống trị quá rõ ràng của họ ở giải Bundesliga: thắng 9 trận liên tiếp kể từ đầu mùa. Và vẫn như mọi khi, người Đức lại phải tranh cãi về cái đề tài không có hồi kết: sự thống trị của Bayern có làm hỏng giải Bundesliga nói riêng hoặc bóng đá Đức nói chung?

  • Bayern đè bẹp Cologne 4-0, mừng trận thắng thứ 1.000 tại Bundesliga Bayern đè bẹp Cologne 4-0, mừng trận thắng thứ 1.000 tại Bundesliga

    Các pha lập công của Arjren Robben, Arturo Vidal, Robert Lewandowski và Thomas Mueller đã giúp Bayern Munich đánh bại Cologne 4-0 để có được chiến thắng thứ 1.000 tại Bundesliga.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x