Dortmund: Khi lửa... đóng băng!

Mạnh Đức
10:46 ngày 20-03-2015
Đã từng có ý kiến cho rằng Dortmund nên buông Champions League để tập trung cho những mục tiêu phù hợp hơn tại đấu trường quốc nội. Nhưng rồi thầy trò HLV Juergen Klopp vẫn bung sức chiến đấu và... chuốc lấy thất bại thảm hại!
Dortmund: Khi lửa... đóng băng!
HLV KLOPP HẾT BÀI
Dortmund luôn tạo cho người ta cảm giác rằng họ sẽ làm nên một điều kỳ diệu. Cũng đúng thôi, bởi tại sân nhà Signal Iduna Park, họ có một nguồn động viên cực lớn từ các CĐV. Và chính đội bóng vùng Ruhr cũng từng làm nên những điều kỳ diệu ở những mùa trước.

Nhưng thực tế thì Dortmund mùa này không xứng đáng được trao nhiều niềm tin như vậy. Ở một trận đấu quan trọng nhưng các cầu thủ áo vàng lại nhập cuộc sợ sệt và phải chịu bàn thua sau 131 giây. Song, điều đáng nói hơn là những gì diễn ra sau đó. Các cầu thủ Dortmund chơi như những người vô hồn trên sân, với những pha xử lý bóng nghiệp dư và thiếu trách nhiệm. Tinh thần và sự máu chiến vốn là sở trường nay bỗng thành sở đoản, khiến các cầu thủ Dortmund trở nên lạc lõng trước chính các CĐV vẫn luôn cổ vũ cuồng nhiệt cho họ.


Nhưng thật khó để trách các cầu thủ áo vàng, bởi ngay cả “người truyền lửa” vĩ đại của họ là ông thầy Juergen Klopp cũng “đóng băng” trên băng ghế chỉ đạo. Một sự bất lực hoàn toàn của Klopp khi ông đã hết bài vở.

Dortmund những năm gần đây được đánh giá cao với lối chơi phản công tổng lực nhưng tất cả chỉ có thế. Trong nhiều năm qua, Dortmund của Klopp chơi với một chiến thuật đơn điệu như vậy. Và khi chất lượng cầu thủ không còn cao do “chảy máu” tài năng và chuyển nhượng sai lầm, đội bóng vùng Ruhr trở thành một tập thể thường thường bậc trung. 

Borussia Dortmund 0-3 Juventus (chung cuộc: 1-5)



CỨU VỚT MÙA GIẢI THẤT BẠI
Một thất bại trước Juventus, vào thời điểm mà Dortmund đang yếu nhất trong nhiều năm qua, không phải là thảm họa. Thậm chí, với những người lạc quan thì đây có thể là bước ngoặt cho Dortmund đứng lên.

Tại giải quốc nội, Dortmund vẫn còn những mục tiêu khác để theo đuổi. Hiện tại, họ đang đứng ở vị trí 10 với 30 điểm. Khoảng cách giữa Dortmund với Leverkusen  (Top 4) là 12 điểm, một khoảng cách rất khó để san lấp khi giải đấu chỉ còn 9 vòng. Song, mục tiêu Top 6 cùng tấm vé dự Europa League mùa tới là hoàn toàn có thể khi khoảng cách hiện tại “chỉ” là 8 điểm.


Ngoài ra, Dortmund cũng có một lối thoát khác để giành vé dự cúp châu Âu mùa tới qua đường Cúp QG. Hiện tại, đội bóng vùng Ruhr đã có mặt ở tứ kết và được tiếp Hoffenheim trên sân nhà (8/4). Nếu vô địch Cúp QG, hoặc giành quyền vào chơi trận chung kết trước một đối thủ đang ở nhóm giành vé dự Champions League như Wolfsburg, M’gladbach hay Leverkusen thì Dortmund cũng sẽ có một vé dự Europa League mùa tới. 

Tham vọng của thầy trò Klopp tất nhiên là vô địch Cúp QG để giải khát danh hiệu và cứu vớt mùa giải thất bại. Song, họ sẽ phải rất thực tế với mục tiêu của mình để có những kế sách phù hợp. Nếu không, cái tên Dortmund sẽ vắng bóng tại trời Âu mùa tới và đó có thể là bước ngoặt, kéo đội bóng vùng Ruhr trở lại với chuỗi ngày đen tối.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x