Càng đáng lưu ý, khi đội đầu bảng “chỉ là” Moenchengladbach, mà có lẽ chính HLV Marco Rose hiểu rõ hơn ai hết: họ còn chưa vươn đến được tình trạng mạnh nhất so với chính mình. Đứng ngay sau Moenchengladbach là Wolfsburg, đội cách đây 2 mùa phải đá play-off để trụ hạng.
Bayern đang đứng trong nhóm 5 đội đồng điểm phía dưới Wolfsburg, và nhóm này vẫn chưa có Dortmund. Ở một cái nhìn khác: không có bất kỳ đại diện nào của Đức ở Champions League lấy trọn 3 điểm trong vòng đấu cuối tuần qua tại Bundesliga. Câu chuyện nói lên điều gì? Mannschaft, xưa nay luôn chịu sự ảnh hưởng rõ rệt của các CLB hàng đầu Bundesliga, trông khá... mông lung trong những ngày này. Và trước tiên, cứ phải nói đến sự mông lung của chính các đội mạnh ở Bundesliga, mà BXH hiện tại đã lột tả được.
Trước đây, hễ nói đến Mannschaft là phải nói đến “Bayern và những người bạn”. Hoặc Bayern “và đối thủ của họ”. Tùy từng thời điểm, đối thủ chính của Bayern ở Bundesliga có thể là Leverkusen hoặc Dortmund. Các cầu thủ hay nhất của họ hình thành bộ khung cho ĐT Đức. Đi liền theo đó luôn là sự tương đồng dễ thấy trong lối chơi. Quan trọng là một mức độ nhất định nào đó về sự hiểu nhau, ăn ý giữa các tuyển thủ.
Đợt này, Bayern chỉ góp 4 tuyển thủ. Trừ đi thủ môn Manuel Neuer sẽ mất chỗ về tay Marc-Andre ter Stegen trong trận gặp Argentina, chỉ còn 3 đại diện Bayern - ngang với số thành viên trong đội tuyển của CLB RB Leipzig, vốn chỉ được quyền ăn nói trong vài năm nay. Đội Freiburg “bé tí” cũng đã có 2 tuyển thủ, ngang với Dortmund.
Đang có tình trạng “cào bằng” về vấn đề nhân sự trong ĐT Đức? Nếu vậy, cần phải nói thêm: đấy là một sự cào bằng không mấy tích cực. Cả hai đội dẫn đầu Bundesliga hiện thời là Moenchengladbach và Wolfsburg đều không có tuyển thủ nào.
Vì sao báo giới từng phải bình luận cách đây không lâu về một đề tài mà ai cũng thấy là vô nghĩa, thậm chí lố bịch: Mannschaft sẽ tan nát thế nào nếu Uli Hoeness thực hiện lời hăm dọa, rằng các cầu thủ Bayern sẽ tẩy chay ĐT Đức? (Vâng, lố bịch ở chỗ: chính Hoeness sau đó phải “rút lại lời nói” trong vụ tranh cãi “Neuer hay Ter Stegen”, vì đấy rõ ràng là tuyên bố quá... mất khôn).
Thật đơn giản: người ta không cưỡng được nhu cầu múa bút trước cái đề tài quá “độc và lạ”, về một Mannschaft không có các thành viên Bayern. Độc và lạ đến nỗi nó chỉ là đề tài ảo. Nhưng hãy trở lại thực tế: đúng là ĐT Đức mà không có sự chi phối rõ ràng của Bayern thì đấy không chỉ là chuyện xưa nay hiếm. Đấy là điều sẽ kéo theo những hệ lụy quan trọng về chuyên môn.
Trên nguyên tắc, một đội bóng mà mất đi bản sắc, không còn những đường nét quen thuộc, thì đấy chỉ là vấn đề đặc điểm, chứ không nhất thiết cứ phải là xấu hay tốt. Mannschaft hiện thời chính là như thế. Khó mà khẳng định điều gì, khi họ thắng trên sân Hà Lan, rồi lại thua Hà Lan ngay tại sân nhà ở vòng loại EURO. Vấn đề ở đây là: loại hình bóng đá giữa các ĐTQG đã ngày càng thua sút bóng đá tầm CLB về chất lượng chuyên môn. Cho nên, sự gắn bó, hiểu nhau, ăn ý giữa các tuyển thủ bây giờ đang dần trở thành yếu tố cốt lõi. Đấy chính là nhược điểm của Mannschaft thời nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn