Franck Ribery đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày đầu Bayern dưới triều đại Carlo Ancelotti. Nhưng ngoài dấu ấn chuyên môn, Gã mặt sẹo còn gây chú ý với những rắc rối không đáng có...
Không phủ nhận Franck Ribery đang là ngôi sao sáng nhất của Bayern trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Ribery đang được tạo điều kiện tốt để tỏa sáng. Bản thân Gã mặt sẹo cũng cho thấy được nội lực lớn để trở lại. Tại International Champions Cup 2016, Ribery đá 2 trận thì ghi 3 bàn và 1 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Một thống kê hết sức ấn tượng.
Nhưng bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, Ribery cũng là tâm điểm chú ý. Nhân dịp tỏa sáng trong trận đấu với Milan với 2 bàn thắng, Ribery lên tiếng... chỉ trích Pep Guardiola. Ribery cho rằng “Pep là một HLV trẻ tài năng nhưng ít kinh nghiệm” và cũng bày tỏ sự khó chịu với việc chiến lược gia người Tây Ban Nha thích áp đặt lối chơi lên từng cầu thủ. Hành động của Ribery đã bị GĐĐH Rummenigge lên tiếng nhắc nhở.
Ở trận đấu tiếp theo tại International Champions Cup 2016 trước Inter, Ribery tiếp tục gây ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp Bayern thắng 4-1. Nhưng Gã mặt sẹo cũng để lại hình ảnh xấu với tình huống trả đũa Felipe Melo, sau khi bị tiền vệ của Inter phạm lỗi trước đó.
Ribery may mắn chỉ phải nhận thẻ vàng trong tình huống mà nhiều trọng tài có thể đã rút thẻ đỏ. Nhưng với hành động đó, tiền vệ 33 tuổi này đã khiến Ancelotti khó chịu. “Tôi không thích những cầu thủ hành xử như vậy. Tôi đã nói với Ribery rằng cậu ta nên dừng những hành động như vậy”, sau trận Ancelotti chia sẻ.
RIBERY VẪN ĐƯỢC ĐẢM BẢO
Việc Ancelotti cảnh báo Ribery hoàn toàn không thừa. Còn nhớ, ở trận bán kết lượt đi Champions League 2009/10 với Lyon, Ribery với cái đầu nóng đã có pha phạm lỗi không đáng có với Lisandro Lopez. Pha bóng khiến Ribery bị truất quyền thi đấu, bị treo giò ở trận chung kết và là một phần nguyên nhân khiến Bayern để thua Inter 0-2 ở trận đấu cuối cùng.
Tại Bundesliga, Ribery cũng rất nhiều lần nổi nóng sau các tình huống vào bóng của đối phương và phải lãnh những thẻ phạt. Đối với một HLV luôn đề cao sự chuyên nghiệp như Ancelotti thì hành động của Gã mặt sẹo khiến ông lo lắng.
Không dừng lại ở đó, Ribery vừa phát đi tín hiệu muốn được Bayern gia hạn hợp đồng. Ở tuổi 33, Ribery sau những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải đã bóng gió về một bản hợp đồng mới. Đáp lại đòi hỏi này, Rummenigge cũng đã có phản hồi thẳng thắn khi khẳng định: “Ribery hay Robben là những cầu thủ giỏi, được CĐV yêu mến. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ cần được giữ trong yên lặng trong vài tháng tới trước khi chúng tôi ngồi lại và nói chuyện về việc gia hạn”.
Hợp đồng của Ribery sẽ hết hạn vào Hè 2017. Ai cũng thấy anh đang nỗ lực hơn bao giờ hết để khẳng định rằng mình chưa hết thời. Nhưng liệu sự nỗ lực đó là để cống hiến và mong muốn cùng Bayern giành một danh hiệu vào cuối sự nghiệp, hay chỉ đơn thuần là để tìm kiếm một bản hợp đồng mới. Đó là câu hỏi mà chỉ có Ribery có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Chính vì thế mà với Ancelotti, việc đặt quá nhiều niềm tin vào Ribery có thể sẽ là con dao 2 lưỡi cho những kế hoạch tham vọng của chiến lược gia người Italia cùng Bayern.
Hoeness sẽ quyết định tương lai Ribery?
Theo báo chí Đức, tương lai của Ribery tại Bayern phụ thuộc nhiều vào cựu chủ tịch Uli Hoeness. Nếu Hoeness tái đắc cử chủ tịch ở đại hội cổ đông vào cuối năm 2016, “đứa con nuôi” Ribery của Hoeness gần như chắc chắn sẽ được gia hạn hợp đồng. Ngược lại, tiền vệ người Pháp có thể sẽ phải ra đi.
Theo báo chí Đức, Schalke đã đạt được thỏa thuận bán Leroy Sane cho Man City với giá 37 triệu euro, kèm điều khoản có thể tăng lên thành 55 triệu euro. Và ngay từ thời điểm này, GĐĐH Christian Heidel đã tính tới việc tăng cường lực lượng từ tiền bán ngôi sao trẻ này.
Dortmund đã thể hiện sức sống mới rất đáng lạc quan trong chuyến du đấu vừa qua tới Trung Quốc. Nhìn cách Dortmund lần lượt hạ Man United 4-1 và chỉ chịu thua Man City trong loạt đá luân lưu, không mấy người còn nhớ lại chuyện họ vừa phải chia tay 3 trụ cột Hummels - Guendogan - Mkhitaryan nữa.
Bayern gây thất vọng khi hòa Milan 3-3 sau 90 phút và để thua đội bóng Italia 3-5 trong loạt luân lưu ở giải giao hữu ICC 2016 vào sáng qua trên đất Mỹ. Kết quả không phải là vấn đề lớn nhưng rõ ràng trận đấu cho thấy tân HLV Carlo Ancelotti đã phải đối mặt với những khó khăn đầu tiên…
Câu chuyện tưởng sẽ “dài kỳ” về tương lai của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có vẻ như đã đi đến hồi kết. Chính chân sút này đã dội nước lạnh vào những tin đồn gắn anh với Man City và Real Madrid bằng tuyên bố muốn ở lại và giành những danh hiệu với Dortmund.
Không hẹn mà gặp, hàng loạt tài năng trẻ như Renato Sanches, Emre Mor, Ousmane Dembele, Alen Halilovic, Breel Embolo... đã cùng hội tụ tại Bundesliga. Giải đấu số 1 nước Đức nay trở thành điểm đến lý tưởng cho các tài năng trẻ trên toàn châu Âu...
Phong độ xuống, chấn thương và chuyện không được dự VCK EURO 2016 chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hàng loạt ngôi sao tên tuổi của Bundesliga rớt giá ở kỳ chuyển nhượng Hè này.
Atletico và Dortmund là 2 trong những CLB hiếm hoi thành công tại châu Âu trong những năm qua mà không nhờ sức mạnh kim tiền. Tuy nhiên, thành công của Atletico và Dortmund lại không giống nhau. Trong khi Atletico xây dựng được một đế chế thực sự, thì Dortmund vẫn chỉ sắm vai kẻ nổi loạn, thành công chỉ trong chốc lại rồi lại xuống dốc không phanh.
Dortmund đang phải đối mặt với cuộc “thay máu” lớn trước việc 3 trụ cột Mats Hummels, Henrikh Mkhitaryan và Ilkay Guendogan đã ra đi. Trước lo ngại của mọi người về khả năng Dortmund suy yếu nghiêm trọng, GĐĐH Hans-Joachim Watzke khẳng định đội chủ sân Signal Iduna Park biết lượng sức người, sức ta để thích nghi.
Trung vệ tân binh Mats Hummels được Bayern Munich trao chiếc áo số 5 kể từ mùa giải mới 2016/17. Đây là số áo quen thuộc của Hummels ở CLB cũ Dortmund và ĐT Đức.
Cựu tiền đạo Robin van Persie - người từng khoác áo Arsenal và MU - chuẩn bị được bổ nhiệm làm HLV của Heerenveen, đội bóng mà hậu vệ Đoàn Văn Hậu từng khoác áo trong quá khứ.
Mùa giải trước, Leicester đã phải nói lời chia tay với Premier League sau 9 năm gắn bó. Thế nhưng chỉ sau 1 mùa, bầy Cáo đã trở lại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với hành trình đầy cảm xúc.
Ở trong nước, Real Madrid và Barca thù địch ra sao thì ra châu Âu, họ và Bayern Munich ghét nhau y hệt. Lược sử đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại của bóng đá thế giới có không ít vụ scandal.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn