Nói vậy là bởi trước RB Leipzig, Hector đã được HLV Friedhelm Funkel bố trí ở một vị trí lạ lẫm là hộ công. Dù vẫn nổi tiếng về sự đa năng khi có thể chơi cả hậu vệ trái, tiền vệ trái lẫn tiền vệ phòng ngự, cầu thủ sẽ tròn 31 tuổi vào ngày 27/5 tới vốn chỉ nổi tiếng về phẩm chất phòng ngự.
Vậy mà tại RheinEnergie, “gừng già” Hector đã liên tục xé toang hàng thủ của RB Leipzig, tạo ra khoảng trống cho mình bằng lối di chuyển thông minh và ghi một lèo 2 bàn.
Cú đúp này đã khiến hy vọng chạy đua tới Đĩa bạc của RB Leipzig gần như tắt ngóm. Ngoài ra, nó còn giúp Cologne có 3 điểm quý giá và thắp lên hy vọng trụ hạng. Tất nhiên, hy vọng ấy là khá mong manh nhưng các CĐV của “Bầy dê” vẫn không quá lo lắng.
Đơn giản vì họ hiểu rằng dù điều gì xảy ra, Hector vẫn sẽ ở đó và chiến đấu như suốt 11 năm qua. Giống như khi anh quyết tiếp tục gắn bó dù Cologne phải xuống hạng ở cuối mùa 2017/18, để rồi cùng đội bóng trở lại Bundesliga chỉ sau đó 1 năm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn