Schalke đang khủng hoảng cả từ trong sân cỏ lẫn bên ngoài đường pitch. Những người chịu trách nhiệm cao nhất tại đội bóng vùng Ruhr đang cố tình đổ lỗi cho nhau, trong khi Schalke thì vẫn tuột dốc không phanh.
Sau màn khởi đầu ấn tượng ở mùa giải này, Schalke dần hụt hơi và đang gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Top 4. Ở thời điểm Schalke bắt đầu chơi không tốt, HLV Andre Breitenreiter đã lên tiếng cho rằng “đội bóng có một lực lượng quá mỏng để có thể căng sức ở nhiều đấu trường”. Mới nhất, sau thất bại 1-3 trước Bremen, Breitenreiter lại một lần nữa khẳng định “Schalke cần phải đầu tư nhiều hơn nữa để có thể đạt được những mục tiêu vào cuối mùa”.
Chính phát biểu này của Breitenreiter đã làm dậy sóng tại Schalke. Quá giận dữ với Breitenreiter, GĐĐH Horst Heldt cho rằng HLV này “nên thôi kêu ca và tập trung vào công việc chính”. Đây được xem là một phát biểu mang tính bước ngoặt bởi trước đó, Heldt là người luôn đứng ra bảo vệ Breitenreiter suốt một giai đoạn dài mà Schalke không có phong độ tốt. Với phát biểu đó, sự ủng hộ của Heldt dành cho Breitenreiter là không còn.
Không khó để thấy rằng Schalke đang có một lực lượng mỏng và thiếu kinh nghiệm,
khi họ không có được sự thay thế kịp thời sau sự ra đi của ngôi sao
Julian Draxler vào phút chót trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Cho dù đã bổ
sung Alessandro Schoepf (5 triệu euro từ Nuernberg) và Younes Belhanda
(mượn từ Kiev) cho giai đoạn lượt về thì điều đó vẫn chưa thể cải thiện
tình hình. Trong tay Breitenreiter vẫn toàn là những cầu thủ non kinh
nghiệm.
HLV Breitenreiter đang đứng trước nguy cơ bị sa thải
Tuy
nhiên, thật khó để thông cảm với Breitenreiter khi mà Schalke cứ thắng 1
trận lại thua 1 trận và mới nhất là thất bại khó chấp nhận 1-3 trước
Bremen dù đã vươn lên dẫn trước từ sớm. Việc năng lực của Breitenreiter
bị đặt trước những dấu hỏi lớn sau thất bại này là điều có thể hiểu được
và nó đang làm dấy lên những nguồn tin về việc ông sẽ sớm bị sa thải.
LỖI CỦA CẢ HỆ THỐNG!
Vấn đề với Schalke là ngay cả khi sa thải Breitenreiter và bổ nhiệm một HLV mới thì tình hình tại đội bóng này vẫn không được cải thiện. Đơn giản, không một ai có thể chịu trách nhiệm chung cho sự sa sút của Schalke mà đó là lỗi của cả một hệ thống được xây dựng lỏng lẻo, thiếu định hướng.
Ngay cả GĐĐH Horst Heldt cũng phải chịu trách nhiệm lớn trong việc
Schalke phải vừa đi vừa... tìm đường như lúc này. Schalke đã làm mọi
cách để giữ chân Draxler trong mùa Hè vừa qua nhưng họ không có phương
án dự phòng khi ngôi sao này rời đội bóng.
Schalke đang bị rối loạn về nhân sự
Để rồi khi Wolfsburg đưa ra lời đề nghị 36 triệu euro khó có thể từ chối với Draxler, họ đã đồng ý để tiền vệ này ra đi đúng vào ngày cuối của TTCN mùa Hè mà không thể chiêu mộ cầu thủ thay thế. Schoepf và Belhanda được đưa về trong mùa Đông để “chữa cháy” nhưng một cầu thủ trẻ và một người mới sang Đức chơi bóng khó có thể mang lại cho Schalke những hiệu ứng tức thì.
Điều đáng nói đây không phải là những vấn đề mới mà Schalke phải đối mặt ở mùa này mà nó đã là vấn đề mà đội bóng vùng Ruhr đã gặp phải suốt một thời gian dài trước đó. Heldt được đưa về là để đưa ra những kế hoạch nhân sự tốt, dài hơi và giúp Schalke phát triển một cách bền vững nhưng cho đến lúc này, ông đã thất bại.
Chính vì thế mà Schalke có thể trở lại đúng là một thế lực thì thay vì những màn đấu đá, những chỉ trích hướng vào nhau thì những bộ óc chính của đội bóng cùng Ruhr phải nhìn về một hướng. Chỉ khi đó, Schalke mới có thể sửa sai và từng bước trở lại.
Gặp Darmstadt là cơ hội cuối của Breitenreiter?
Theo giới thạo tin tại Đức, Schalke đã đưa ra một tối hậu thư cho HLV Andre Breitenreiter. Theo đó, nếu đội bóng vùng Ruhr không gặt hái được kết quả tốt trước đội bóng mới lên hạng nhưng đang chơi rất tốt là Darmstadt vào đêm thứ Bảy thì HLV Breitenreiter sẽ mất ghế.
Một suất dự Champions League là mục tiêu chung của nhiều đội bóng, khi khả năng cạnh tranh ngôi vương với Bayern và Dortmund là không thể. Song, thay cho một cuộc đua khốc liệt vào Top 4 là sự nhàm chán đến khó tin, bởi các ứng viên như M’gladbach hay Leverkusen... đều đang gây thất vọng.
Ở mùa giải này, hai cụm từ “chấn thương” luôn theo sát Bayern. Trong mọi giai đoạn, những sự thiếu vắng vì chấn thương luôn khiến Pep Guardiola phải đau đầu.
Đánh bại đối thủ mạnh M’gladbach 3-1 ngay trên sân khách, Dortmund đã có màn khởi động cho lượt về hoàn hảo. Chiến thắng này cũng được xem như lời tuyên chiến của thày trò Thomas Tuchel tới Bayern trong cuộc đua vô địch…
Thomas Tuchel không phải HLV duy nhất vui mừng sau chiến thắng 3-1 trước M’gladbach đêm thứ Bảy vừa qua. HLV ĐT Đức Joachim Loew cũng có thể nở nụ cười về màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ Đức. 5 tháng trước EURO 2016, những Marco Reus, Ilkay Guendogan, Matts Hummels đang chứng tỏ phong độ tốt nhất.
Dortmund từng đè bẹp M’gladbach 4-0 ở trận lượt đi tại Bundesliga 2015/16. Trong màn tái đấu, họ tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1.
Được tiếp đón Bremen trên sân Veltins-Arena đêm nay là cơ hội không thể thuận lợi hơn để Schalke mở màn suôn sẻ cho giai đoạn lượt về. Bởi các vị khách Bremen thường yếu bóng vía, mỗi khi phải chạm trán Schalke và mỗi khi phải thi đấu xa nhà.
Ở trận đấu sớm vòng 18 Bundesliga diễn ra tối qua, Bayern Munich đã đánh bại Hamburg 2-1 trên sân khách nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Robert Lewandowski. Mặc dù vậy, chân sút người Ba Lan cho rằng Hùm xám đã có một ngày thi đấu dưới sức.
Thất bại trước U23 Iraq tại trận tranh hạng Ba khiến U23 Indonesia hết cơ hội giành vé vào thẳng Olympic 2024. Thế nhưng họ vẫn sẽ sang Pháp để đá trận tranh vé vớt.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Chơi ngang ngửa với U23 Iraq và hoà 1-1 ở 2 hiệp đấu chính, U23 Indonesia đã bước vào 2 hiệp đấu phụ. Nhưng thể lực bị bào mòn là nguyên nhân chính khiến họ không thể đua tranh được với đối thủ.
Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA; MU sẽ phải đền bù lớn cho Rashford; Tottenham chưa định đoạt tương lai của Werner... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 2/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn