Được đánh giá cao hơn Hoffenheim rất nhiều, song Bayern Munich lại bất ngờ để đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà vào tối qua ở vòng 10 Bundesliga. Thấy gì qua trận hòa thất vọng này của Hùm xám?
Giống với trận đấu với PSV tại Champions League, HLV Ancelotti đã thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 trận đấu với Hoffenheim. Tuy nhiên, Bayern điều chỉnh hệ thống từ 4-3-3 sang 4-2-2 là quá muộn để mang đến sự khác biệt rõ rệt. Không phủ nhận cặp tiền đạo Mueller và Lewandowski là những mũi tấn công sắc bén, nhưng thực tế cho thấy việc thay đổi chiến thuật khi đang tìm kiếm bàn thắng để vượt lên đã không phát huy hiệu quả với Bayern.
Bayern có thể bị Leipzig bắt kịp
Sau chuỗi 5 trận đầu toàn thắng ở Bundesliga, những tưởng Bayern sẽ lại một mình băng băng về đích và sớm lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, việc để hòa đến 3/5 trận vừa qua khiến đội bóng xứ Bavaria không còn giữ được khoảng cách an toàn với những đối thủ xếp sau. Nhờ chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, Leipzig đã âm thầm tiến lên để phả hơi nóng vào gáy Bayern. Đúng ra Bayern vẫn đang giữ được ngôi đầu BXH, nhưng chỉ cần Leipzig đánh bại Mainz trên sân nhà vào tối nay là họ sẽ có cùng 24 điểm như Bayern. Cũng còn may cho Hùm xám là hiệu số bàn thắng bại của họ là +18 cách khá xa +11 của Leipzig, thế nên viễn cảnh ngôi đầu BXH Bundesliga đổi chủ sau vòng đấu này vẫn khó xảy ra.
Bayern quá phung phí trong ngày mặc áo lảm từ rác tái chế
Để tuyên truyền, quảng bá nhận thức về việc bảo vệ môi trường biển, Bayern đã ra sân với trang phục được tái chế từ rác thải đại dương. Tuy nhiên, trong việc tận dụng cơ hội thì các học trò của HLV Carlo Ancelotti lại tỏ ra quá phung phí chứ không biết chắt chiu. Với việc Thomas Mueller tiếp tục "tịt ngòi" sau khi vào sân từ ghế dự bị, còn số pha dứt điểm trong 10 phút cuối của hậu vệ Mats Hummels thậm chí nhiều hơn cả chân sút chủ lực Robert Lewandowski trong suốt 90 phút, rõ ràng Bayern đã có một trận đấu đáng thất vọng.
Cho Mueller dự bị không giúp cầu thủ này đá tốt hơn
Tiền đạo Mueller đang không có phong độ tốt. Kể từ đầu mùa anh vẫn chưa ghi nổi bàn nào cho Bayern sau 10 lần ra sân ở Bundesliga. Điều tồi tệ nhất ở đây là có vẻ như phong cách của anh không phù hợp với triết lý của HLV Ancelotti. Chiến lược gia người Italia đã cố gắng thay đổi tình hình bằng cách cho Mueller ngồi dự bị. Nhưng giải pháp này rút cục cũng chẳng đi đến đâu vì chân sút người Đức tiếp tục im hơi lặng tiếng khi vào sân trong hiệp 2. Thực ra thì ở các sân chơi khác Mueller vẫn tỏ ra nguy hiểm trước vòng cấm. Nhiệm vụ của HLV Ancelotti là phải làm sao để anh đá được như thế ở Bundesliga.
Hoffenheim đá với tư tưởng cầu hòa đáng xấu hổ
Khi Bayern liên tục thống trị Bundesliga, cầm hòa được họ ở Allianz Arena cũng là niềm hạnh phúc lớn với hầu hết các đội bóng Đức. Tuy nhiên, chẳng ai muốn xem cái cách mà Cologne hay Hoffenheim phòng ngự triệt để nhằm cố sống cố chết kiếm được 1 điểm từ tay Bayern. Nếu như Mainz hay M'Gladbach sẵn sàng tổ chức tấn công Bayern khi có cơ hội thì Hoffenheim đơn giản là chỉ tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà để chống đỡ. Những gì họ vừa thể hiện thực sự là điều đáng xấu hổ trong thế giới bóng đá.
Bayern gặp hội chứng dễ "xỉu" trước loạt trận ở cấp độ ĐTQG
Lần thứ 2 liên tiếp Bayern đã để các vị khách cầm hòa 1-1 ở Bundesliga ngay trước khi giải đấu số một nước Đức tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở cấp độ ĐTQG. Đây là thực tế có thể giải thích được bởi Bayern đụng phải những đối thủ dễ chịu khi vừa phải căng sức ở đấu trường Champions League. Dẫu vậy, Bayern không được phép để hội chứng dễ "xỉu" trước loạt trận ở cấp độ ĐTQG tiếp tục tái diễn. Nên biết, trước kỳ nghỉ Đông sắp tới Hùm xám sẽ phải đọ sức với Leipzig đang ở ngay sau họ. Một cú sảy chân nữa có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp rất nhiều.
Schalke đang hồi sinh mạnh mẽ nhưng quãng đường phía trước vẫn còn dài và lắm gian truân. Giành 8 điểm sau 9 vòng đấu vẫn là một thống kê tồi. Chưa kể, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 11 là M’gladbach vẫn đang là 4 điểm.
Tuy để Hoffenheim cầm hòa 1-1 ở vòng 10 Bundesliga, xong Bayern Munich cũng được an ủi phần nào khi họ thiết lập kỷ lục mới về số trận ghi bàn liên tiếp trên sân nhà (36 trận). Lần gần nhất Bayern không ghi bàn tại Allianz Arena là vào tháng 5/2015. Kỷ lục cũ được họ thiết lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 đến tháng 4/2009.
HLV lão làng Carlo Ancelotti không thắng nổi nhà cầm quân mới 29 tuổi Julian Nagelsmann và Bayern đã không thể ngắt được mạch bất bại của Hoffenheim để cắt đuôi chính ngựa ô này.
Lịch sử đối đầu cho thấy Bayern luôn biết cách để giành điểm tối đa trước Hoffenheim, cho dù bị rơi vào những tình thế khác nhau. Và thêm một chiến thắng ở lần đối đầu này sẽ giúp Hùm xám cắt đuôi đối thủ...
HLV mới 29 tuổi, Julian Nagelsmann được kỳ vọng sẽ giúp Hoffenheim tạo ra bất ngờ trước Bayern tối nay. Chiến lược gia có biệt danh Tiểu Mourinho sẽ có những bài nào trong lần đầu tiên dẫn quân “vào hang Hùm”?
Bayern đối đầu Hoffenheim là trận cầu tâm điểm của vòng 10 cuối tuần này. Người Đức đang rất nóng lòng xem “Tiểu Mourinho” Julian Nagelsmann thi thố tài năng trước cây đại thụ trong giới HLV là Carlo Ancelotti…
Ở mùa giải trước, M’gladbach là đội đã đánh bại Hertha ở cả 2 lượt trận. Song, ở thời điểm này thì M’gladbach chỉ còn là cái bóng của họ cách đây 1 năm.
Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách thi đấu trong chiến thắng 1-0 của Dortmund trước Sporting Lisbon tại Champions League rạng sáng nay (3/11).
Bayern dẫn đầu Bundesliga, đó là điều chẳng có gì mới mẻ. Nhưng nếu nhìn vào phía trên BXH giải đấu số 1 nước Đức lúc này, hẳn không ít người sẽ phải ngạc nhiên khi xếp ngay sau đội bóng xứ Bavaria có tới 4 đội bóng “thường thường bậc trung” là RB Leipzig, Hoffenheim, Cologne và Hertha.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn