Vượt qua bệnh ung thư, Sebastien Haller vẫn là siêu sát thủ  

KỲ LÂM
15:17 ngày 27-05-2023
Sebastien Haller đã tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời trong chiến thắng 3-0 của Dortmund trước Augsburg ở vòng trước với 2 bàn thắng. Nếu anh tiếp tục bùng nổ trong trận gặp Mainz vào tối nay, Dortmund sẽ vô địch Bundesliga sau 11 năm.  

Nếu Dortmund đoạt Đĩa Bạc 2022/23, rất khó để chọn ra ngôi sao tượng trưng cho chiến thắng. Nếu cố tìm, có lẽ chỉ Haller xứng đáng với danh vị đó. Kể từ khi vượt qua căn bệnh ung thư tinh hoàn, Haller đã đóng góp rất nhiều cho Dortmund. Mà mới nhất là cú đúp vào lưới Augsburg, giúp CLB vượt qua Bayern trên BXH Bundesliga.  

Nhận định bóng đá Dortmund vs Mainz, 20h30 ngày 27/5

Bàn thắng mở tỷ số của Haller đặc biệt quan trọng, khi anh lao vào thực hiện một cú dứt điểm vào góc thấp gọn gàng. Tiền đạo này sau đó thể hiện bản năng săn bàn kiểu “ăn cắp trứng gà” của mình ở phút 84 để đem lại sự an tâm cho Dortmund đang lo lắng trước một Augsburg hừng hực khí thế, ngay cả khi còn 10 người.  

“Tôi rất tự hào và hài lòng vì giờ đây cơ hội vô địch đang nằm trong tay chúng tôi. Đó không phải là một trận đấu dễ dàng, vì chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội mà không ghi bàn. Chúng tôi thi đấu kiên nhẫn và tuân thủ các nguyên tắc và cuối cùng đã thành công” Haller rạng rỡ nói sau trận đấu.  

Cú đúp này đến chỉ một tuần sau khi Haller tỏa sáng trong trận đại chiến với M’Gladbach, trận đấu mà Dortmund đã ghi 4 bàn thắng trong 32 phút đầu tiên. Cú sút chệch hướng của anh đã tạo điều kiện cho Malen đánh đầu mở tỉ số. Sau đó, Haller đem về quả phạt đền để Jude Bellingham nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thứ ba và thứ tư ở phút 20 và 32 là của chính Haller, trước khi Gio Reyna ghi bàn ở phút 90+4 để ấn định chiến thắng 5-2 nhàn nhã.  

Ở tuần trước đó nữa, Haller cũng đã nổ súng trong trận hủy diệt Wolfsburg 6-0. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà sinh ra ở Pháp hiện có 9 bàn và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 18 trận. Haller đang rất hạnh phúc về thành tích của mình và cả toàn đội: “Thật không thể tin được. Trước khi tôi có thể thi đấu, Dortmund đứng thứ 6. Bây giờ, chúng tôi đang có cơ hội lớn vô địch. Thật tuyệt vời”.

Haller đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất, giúp Dortmund dẫn 2 điểm so với Bayern Munich sau vòng áp chót 33

Rốt cuộc, Haller cũng đã hiểu ý nghĩa của câu “Khổ tận, cam lai”. Trận chiến với căn bệnh ung thư tinh hoàn đã khiến anh không thể thi đấu trong 6 tháng đầu tiên của năm đầu ở Dortmund. Nhưng sau 2 cuộc phẫu thuật và 4 đợt hóa trị, anh đã quay lại sân cỏ trong chiến thắng 4 -3 trước Augsburg.  

Vài tuần sau, anh đã thực sự trở lại bằng bàn thắng đầu tiên cho CLB trong chiến thắng 5-1 trước Freiburg diễn ra vào ngày 4/2 - ngày Ung thư Thế giới. “Bàn thắng hôm đó là một thông điệp tuyệt vời cho tất cả những ai đang chiến đấu”, Haller nói và khoe dòng chữ: “Con bà mày, Ung thư!” khâu trên giày đá bóng.  

Sau khi chiến thắng bạo bệnh, Haller đã chơi 18 trận cho Dortmund. Tuy nhiên, phải đến vòng 33 vừa qua, anh mới thi đấu trọn vẹn 90 phút, còn lại thường trao đổi suất đá với tiền đạo trẻ Youssoufa Moukoko trong hiệp hai.  

Tính đến thời điểm này, Haller, Malen và Karim Adeyemi đã ghi tổng cộng 24 bàn thắng trong năm 2023, giúp Dortmund đứng đầu BXH, kiếm nhiều hơn 11 điểm và ghi nhiều hơn 15 bàn so với Bayern trong cùng thời điểm. Đây cũng là hàng công sung mãn nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 56 bàn. Đáng chú ý, cả 3 chân sút này đều không có bàn nào tại Bundesliga trước World Cup 2022.  

HLV Edin Terzic thừa nhận: “Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều tổn thất ở nửa đầu mùa giải. Haller dính K, Malen đang đá hay thì chấn thương, tương tự là Karim. Họ đã bắt đầu mùa giải với bệnh nan y và chấn thương nặng. Có đội bóng nào đen đủi như thế không”.  

Tuy nhiên, kể từ khi Haller trở lại sân cỏ, anh đã có một team "bón hành" cho các thủ môn tuyệt vời. Anh chơi cao nhất trong mũi đinh ba tấn công của Dortmund, sơ đồ anh đã quen thuộc và thành danh  từ năm 2017 đến 2019 ở Eintracht Frankfurt. Khi đó, anh phối hợp với Luka Jovic và Ante Rebic (24 bàn, 13 lần kiến tạo thành bàn).  

Đôi giày đá bóng thêu thông điệp chống ung thư của Haller

Bộ ba này đã giúp Frankfurt đoạt Cúp Quốc gia 2017/18, và sau đó lọt vào bán kết Europa League 2018/19. Haller, Jovic và Rebic được đặt biệt danh là “Bọn trâu mộng” vì ngoại hình vạm vỡ. Haller đã kết thúc cả 2 mùa ở Frankfurt với tỉ lệ tranh chấp bóng thành công cao thứ hai tại Bundesliga. Mùa này, dù dính K nhưng tỉ lệ tranh chấp thành công của anh vẫn là 52%, thứ rất hiếm thấy ở các tiền đạo.  

Đáng ngạc nhiên đối với một người không chiến tốt như Haller là anh chỉ ghi được 3 bàn bằng đầu trong số 33 pha lập công tại Bundesliga. Anh cũng có tương đối ít cú sút trúng khung thành trong mùa giải này (29), nhưng Haller lại lấy chất lượng bù số lượng: 18 cú sút đó trúng đích (62%), trong khi có 9 cú sút đi chệch cột dọc.  

Ba năm xa Bundesliga của Haller là một mớ hỗn độn. Anh chưa bao giờ ổn định hoàn toàn ở West Ham, mặc dù đã ghi 3 bàn trong 3 trận đầu tiên ở mùa 2020/21. Anh chỉ tìm lại được bản năng săn bàn khi chuyển sang Ajax, ghi 13 bàn/23 trận để giành cú đúp vô địch Eredivisie và Cúp QG Hà Lan. Mùa 2021/22, anh là tay săn bàn hàng đầu của Eredivisie với 21 bàn, giúp Ajax bảo vệ thành công ngôi vương.  

Haller cũng đã tạo cho mình một phần lịch sử ở Champions League bằng cách trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận đầu tiên tại giải đấu này. Thành tích phi thường đó bao gồm 4 bàn trong trận ra mắt Champions League gặp Sporting Lisbon, và 3 bàn thắng trong 2 lượt gặp Dortmund.  

Chẩn đoán ung thư được đưa ra chỉ vài ngày sau khi anh gia nhập Dortmund vào mùa hè năm 2022, nhưng Haller đã trở lại phong độ tốt nhất. Vận mệnh vô địch Bundesliga đang nằm trong tay Dortmund nhờ sự hồi phục phi thường của Haller. Có lẽ, NHM của Dortmund sẽ được thưởng thức sự kỳ diệu đó vào tối nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ronaldo nhường Mane đá penalty Ronaldo nhường Mane đá penalty

    Cristiano Ronaldo cho thấy bản thân không phải người quá tham lam, khi chủ động nhường quyền đá penalty cho người đồng đội Sadio Mane, trong chiến thắng của Al Nassr tại bán kết King Cup vào rạng sáng nay 2/5.

  • Soi kèo VIP 2/5: Roma vs Leverkusen Soi kèo Leverkusen đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Dù phải đá sân khách trong trận lượt đi bán kết Europa League, nhà tân vô địch Bundesliga vẫn sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc trận Roma vs Leverkusen.

  • Sancho đang ở phiên bản tốt nhất, MU có thèm không? Sancho đang ở phiên bản tốt nhất, MU có thèm không?

    Champions League vốn là sân khấu thuộc về Kylian Mbappe. Nhưng trong cuộc đối đầu Dortmund vs PSG rạng sáng nay 2/5, giới mộ điệu lại thấy Jadon Sancho làm lu mờ siêu sao người Pháp. Nhìn Sancho trong phiên bản tốt nhất của chính anh, MU có thấy mình sai không?

  • Vợ chồng cựu sao Man City chuẩn bị làm đám cưới lần 3 Taylor Ward: Nàng WAG xinh đẹp giúp cựu sao Man City quên nỗi đau bị cắm sừng

    Taylor Ward - cô vợ tiền đạo Riyad Mahrez - cầu thủ từng chơi cho Leicester và Man City nhưng hiện tại thuộc biên chế CLB Al Ahli (Saudi Arabia) mới đây tiết lộ những bức ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại của cặp đôi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x