Thực ra, có lần phát hành vé nào mà VFF không dành một lượng vé cho các thương binh. Đó là những trận đấu hot, CĐV phải xếp hàng từ đêm hôm trước nhưng thương binh thì được dành riêng một cửa. Đó là cách làm nhân văn và hết sức cần thiết nhằm thể hiện tinh thần “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Thế nhưng, chưa bao giờ người ta thấy tinh hình lại lộn xộn và khó kiểm soát như AFF Cup lần này. Từ trận bán kết lượt về đến nay, mặc dù VFF không còn phát hành vé qua kênh tự do nhưng vẫn có lượng vé nhất định được dành cho thương binh. Lý do đơn giản là thương binh lớn tuổi, khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Phải nhấn mạnh rằng, ưu tiên bán vé cho các thương binh là việc làm rất nhân văn dù về lý, mọi người đều bình đẳng trong bóng đá.
Nhiều người vượt rào vào trụ sở VFF đòi mua vé
Hôm qua, những lộn xộn, thậm chí là hỗn loạn quá giới hạn cho phép khiến dư luận không khỏi suy nghĩ. Rất nhiều người đã vượt tường rào, xô cửa kính dù lực lượng an ninh ra sức ngăn cản để tiến vào trụ sở VFF gây áp lực. Những tiếng chửi bới, thậm chí, người ta còn lao cả xe ba bánh vào tầng 1 trụ sở VFF để được bán vé ngay lập tức khiến người chứng kiến không khỏi cám cảnh và bức xúc.
Tấm vé lúc này giá trị. Đúng. Nhưng, hình ảnh cá nhân, hình ảnh tập thể còn quý hơn tấm vé rất nhiều. Lớp trẻ sẽ nghĩ sao khi xem được những đoạn video, hình ảnh rất không đáng xem ở trụ sở VFF? Những tổn thất về hình ảnh là không để đong đếm được. Và đã đến lúc các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Kiểm soát quân sự Thủ đô cần phải thể hiện vai trò của mình để không chỉ giữ gìn trật tự, bảo vệ tôn nghiêm của pháp quyền mà còn gìn giữ hình ảnh của những anh Bộ đội cụ Hồ vốn luôn long lanh trong tâm trí mỗi người dân.
Hãy để những tấm vé bóng đá mang đến niềm vui cho cộng đồng chứ không phải nỗi buồn về giá trị thiêng liêng bị dần mai một bởi hành động của một vài người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn