Các CĐV nói về U19 Việt Nam: “Hãy cho họ một điểm tựa!”

Đam San
07:08 ngày 06-09-2015
Có một hình ảnh xúc động được các phóng viên ghi lại trên SVĐ Quốc gia Lào, đó là sau trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015, rất nhiều CĐV Việt Nam đã nán lại để động viên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sau thất bại nặng nề 0-6 trước U19 Thái Lan.
Các CĐV nói về U19 Việt Nam: “Hãy cho họ một điểm tựa!”
Đấy là những tấm lòng đáng quý và đáng trân trọng của những người Việt xa xứ. Trong mắt họ, U19 Việt Nam đã làm hết những gì có thể để giành lấy vinh quang. Tiếc thay, nước mắt đã tuôn trào sau một trận đấu mà các cầu thủ vắt cạn đến giọt mồ hôi cuối cùng dù để chỉ kiếm 1 bàn thắng danh dự.

Sự thật, U19 Thái Lan đã hay hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng. Sự thật, ngồi trên sân hay ngồi trước màn hình, hẳn ai cũng đã thấy U19 Việt Nam đã tận hiến như thế nào. Thế nhưng, không biết vô tình hay cố ý rất nhiều người đã có những ý kiến chê trách, thậm chí là rất nặng nề. Suy cho cùng, các CĐV có quyền khen chê, nhưng sẽ thiếu công bằng nếu như đặt lên bàn cân để cân, đo, đong, đếm rồi làm tổn thương các cầu thủ trẻ.

Trên các diễn đàn CĐV và mạng xã hội đã xuất hiện những ý kiến theo luồng tư tưởng kích bác. Nhưng đấy chỉ là số ít vì vẫn còn rất nhiều CĐV đứng bên các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn kể từ giây phút họ lên đường tham dự giải đấu, cho đến khi rời sân với những giọt nước mắt buồn tủi. Bóng đá trẻ mỗi năm mỗi khác và mỗi năm một thế hệ. 

Điều quan trọng nhất chính là những cầu thủ ấy sẽ lớn lên và trưởng thành như thế nào để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Không thể phủ nhận một điều rằng, U19 Việt Nam năm nay có nhiều tài năng trẻ và đáng được kỳ vọng! Vậy thì tại sao lại không cho họ một điểm tựa để bước tiếp đến tương lai?

Các cầu thủ U19 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ

Tiền vệ trẻ Lâm Thuận

Ngay sau trận chung kết mà đội nhà thua đậm đến 0-6 trước đối thủ Thái Lan, trên Facebook cá nhân, cầu thủ Lâm Thuận (ảnh) viết: “Em xin lỗi tất cả mọi người, chúng em đã cố gắng hết sức có thể!”. 

Lời xin lỗi của Lâm Thuận đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ người hâm mộ cả nước. Đồng thời, tất cả đều cho rằng, thua một trận chung kết ở giải đấu trẻ dù với tỷ số đậm không phải là thảm họa, điều quan trọng là các cầu thủ trẻ cần nỗ lực để cống hiến cho bóng đá nước nhà trong tương lai.

Trong khi đó, tuyển thủ Trần Văn Hòa đã tự động viên mình và đồng đội trên Facebook: “Sự nghiệp bóng đá cần phải có những trận đấu như vậy mới có thể trưởng thành và hướng tới tương lai phía trước. Mạnh mẽ lên các chàng trai U19 năm 2015!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x