Các CĐV tiếc nuối, nhưng đầy tự hào về U23 Việt Nam

Cả nước như một lễ hội trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, và dù sau đó không thể chạm tay vào cúp vô địch, nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn rất tự hào với những gì thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được.
Các CĐV tiếc nuối, nhưng đầy tự hào về U23 Việt Nam
Tại Hà Nội, bất chấp thời tiết lạnh giá và mưa phùn, các CĐV vẫn kéo đến những điểm xem bóng đá ngoài trời rất đông. Hai địa điểm tập trung đông CĐV nhất là sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình. 

Theo ước tính, đã có khoảng hơn 2 vạn khán giả có mặt tại Hàng Đẫy. Trong khi đó, con số này ở Mỹ Đình còn ấn tượng hơn nhiều với 10 vạn CĐV đứng ken đặc bên trong và ngoài sân để tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Một bầu không khí nóng bỏng, với đủ màu sắc, âm thanh được CĐV Hà Nội tạo ra trong ngày được xem là lịch sử của bóng đá Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu trước hàng vạn NHM bóng đá tại sân Mỹ Đình
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu trước hàng vạn NHM bóng đá tại sân Mỹ Đình

Ngay khi trận đấu kết thúc với thất bại đáng tiếc của thầy trò Park Hang Seo, vẫn có rất đông người hâm mộ Hà Nội đổ ra đường, tỏa về các tuyến phố trung tâm hò reo và hô vang hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” đầy tự hào. 

Tại TP.HCM, ngay từ buổi sáng không khí đã rất tưng bừng, rất nhiều tụ điểm xem trực tiếp trận đấu đã được dựng lên, và những người kinh doanh các sản phẩm cổ động cho thầy trò HLV Park Hang Seo đã “đổ bộ” xuống đường từ rất sớm.


Ngay sát giờ diễn ra trận đấu, khu phố đi bộ Nguyễn Huệ với 10 màn hình khổng lồ được dựng lên để phát trực tiếp trận đấu đã thu hút hơn 20 ngàn người đổ về đây để “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam. 

Trong khi đó, NVH Thanh Niên với sức chứa 6 ngàn người đã không còn một chỗ trống, nên hàng ngàn người đã đứng tràn ra các tuyến đường xung quanh để theo dõi trận đấu. Khắp nơi rực một màu đỏ của quốc kỳ và băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ các học trò của ông Park Hang Seo.

Viettel Hà Nội đã thưởng U23 Việt Nam 1 tỷ đồng và kéo quân xuống đường cổ vũ trận chung kết
Viettel đã thưởng U23 Việt Nam 1 tỷ đồng và kéo quân xuống đường cổ vũ trận chung kết

Sau trận đấu, dù đội nhà không thể giành được cúp vô địch, nhưng các CĐV vẫn đổ ra đường mừng chiến tích lịch sử này, tuy nhiên không khí có vẻ “nhẹ nhàng” hơn nhiều so với trận bán kết cách đây vài ngày.

SVĐ Mỹ Đình đỏ rực nhìn từ trên cao Ảnh: TUẤN MARK
SVĐ Mỹ Đình đỏ rực nhìn từ trên cao
 
Không chỉ ở các         thành phố lớn mà ngay cả tại những vùng xa như Vĩnh Long, cũng có rất nhiều tụ điểm cổ vũ cho U23 Việt Nam
Không chỉ ở các thành phố lớn mà ngay cả tại những vùng xa như Vĩnh Long, cũng có rất nhiều tụ điểm cổ vũ cho U23 Việt Nam

Ngoài Hà Nội và TP.HCM, các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh thành trên khắp cả nước cũng rất háo hức chờ đón trận chung kết, và các địa điểm truyền hình trực tiếp trận đấu đều thu hút hàng ngàn người đến cổ vũ thầy trò ông Park Hang Seo. 

Sau trận đấu, cờ hoa vẫn ngập các con phố, dù đã có không ít sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

CĐV vẫn xuống đường hoành tráng dù U23 giành ngôi Á quân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x