Các đội chơi tồi ở lượt đi vòng bảng Champions League còn nguyên hy vọng

Việt Hà
06:15 ngày 02-11-2015
Arsenal đang phải trả giá cho 2 trận thua bất ngờ trước Dinamo Zagreb và Olympiakos ở 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng. Nhưng tình trạng của Pháo thủ chưa phải là bê bết nhất và không thể cứu chữa, ngay cả khi họ thua Bayern ở lượt trận tới.
Các đội chơi tồi ở lượt đi vòng bảng Champions League còn nguyên hy vọng
Mấu chốt của Arsenal là phải đánh bại Olympiakos trên đất Hy Lạp ở lượt về và tất nhiên là phải thắng cả Dinamo Zagreb. Bắt buộc Arsenal sẽ phải có thành tích đối đầu tốt hơn Olympiakos nếu 2 đội phải so về chỉ số phụ trong trường hợp cùng điểm. 

Trong khi đó, ở những bảng khác thì các đội như Shakhtar Donetsk, Astana, M’gladbach, AS Roma, Maccabi Tel-Aviv, Gent và Lyon đều thậm chí chưa thắng được trận nào. Nhưng lịch sử Champions League chỉ ra rằng không thắng sau 3 lượt trận không đồng nghĩa với hết hy vọng, vì nó còn tùy vào tình hình thực tế ở mỗi bảng. Mùa giải 2003/04, Arsenal chỉ có 1 điểm sau lượt đi nhưng chung cuộc giành ngôi nhất bảng, tương tự Panathinaikos mùa 2008/09. Ví dụ, ở bảng E mùa này AS Roma tuy xếp chót nhưng chỉ kém đội nhì bảng Leverkusen 2 điểm. 


Nếu thắng Leverkusen ở lượt về trên sân nhà, AS Roma chẳng những hơn điểm mà còn hơn về thành tích đối đầu so với đội bóng Đức, bởi ở lượt đi họ đã cầm hòa Leverkusen 4-4. Với phong độ hiện nay của AS Roma thì khả năng lật ngược tình thế ở lượt về không phải là không tưởng.

Tất nhiên, điều kiện để các đội chưa thắng ở lượt đi (3 trận) quật khởi tại lượt về và giành vé vào vòng knock-out là phải thắng ít nhất 2 trận và chờ xem các kết quả khác có lợi cho mình hay không. Với tiêu chí kể trên thì nhiệm vụ dành cho Gent, Lyon, M’gladbach, Maccabi Tel-Aviv sẽ vô cùng nặng nề, bởi các đội kể trên không chỉ kém xa về điểm số so với các đối thủ cạnh tranh mà còn thua về tương quan lực lượng và nhiều yếu tố khác. Nhưng dù sao thì, còn nước còn tát.

Roma biết người biết ta 
AS Roma đặt mục tiêu đánh bại BATE Borisov và Leverkusen ở lượt về, vì theo HLV Rudi Garcia thì như thế là đủ để đội bóng của ông lọt vào vòng sau. Ông nói: “Chúng tôi phải khắc phục sự thiếu tập trung như ở trận gặp BATE Borisov và yếu kém trong phòng ngự như trước Leverkusen. AS Roma hoàn toàn có thể làm được điều đó, còn về khía cạnh tấn công tôi không quá lo vì chúng tôi là một trong những đội tấn công hay nhất châu Âu hiện nay”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • PSG thiếu chút... điên ở Champions League PSG thiếu chút... điên ở Champions League

    Với những con người trong tay, PSG có quyền đá tấn công mạnh mẽ hơn trước Real Madrid. Nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp lại sa vào lối chơi cầm chừng bắt nguồn từ tâm lý e ngại đối thủ. Ibrahimovic và các đồng đội cần phải học cách... điên rồ hơn trong những trận cầu cần đến sự bùng nổ.

  • Bayern & điểm sáng Douglas Costa Bayern & điểm sáng Douglas Costa

    Douglas Costa đã được nhắc nhiều trong màn khởi động ấn tượng của Bayern ở mùa này. Tuy nhiên, trận đấu với Arsenal rạng sáng qua mới được xem là thử thách lớn đầu tiên với ngôi sao người Brazil. Và Douglas Costa đã một lần nữa khẳng định anh hoàn toàn xứng đáng với những lời tung hô sau màn trình diễn ấn tượng.

  • Lượt 3 vòng bảng Champions League: Chủ nhà và La Liga thắng thế Lượt 3 vòng bảng Champions League: Chủ nhà và La Liga thắng thế

    Các đội chủ nhà lên ngôi; vòng đấu khô hạn bàn thắng nhất; bóng đá Tây Ban Nha vượt trội về thành tích... là những điểm nhấn sau lượt 3 vòng bảng Champions League mùa này.

  • Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/16 qua những con số Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/16 qua những con số

    Cùng BongdaPlus nhìn lại những thống kê thú vị sau lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

  • Arsenal: Tình đầu, xin hãy là tình cuối Arsenal: Tình đầu, xin hãy là tình cuối

    Bạn không thể không yêu Arsenal, như cái cách Pháo thủ chiến đấu trong thế cửa dưới nhưng đã đánh bại Bayern kiêu hùng một cách đầy xứng đáng...

  • Chelsea bị cầm hòa tại Ukraine: Đáng tiếc, nhưng không thất vọng Chelsea bị cầm hòa tại Ukraine: Đáng tiếc, nhưng không thất vọng

    Chelsea bị cầm hòa không bàn thắng trước Dynamo Kiev, trong trận cầu mà đội bóng Anh có khá nhiều cơ hội ngon ăn. Dù không thể rời Ukraine với 3 điểm trọn vẹn, nhưng màn trình diễn của thầy trò Jose Mourinho đem tới hy vọng về công cuộc hồi sinh trong thời gian tới.

  • Thiago đang lạc lối tại Munich Thiago đang lạc lối tại Munich

    Trong trận đấu thứ 50 khoác áo Bayern, Thiago lại là một nỗi thất vọng. Tại Emirates rạng sáng qua, tiền vệ người Tây Ban Nha có 4 pha dứt điểm (nhiều thứ 2 sau Lewandowski) nhưng chỉ có 2 lần trúng khung thành, bao gồm pha bỏ lỡ đáng kinh ngạc trong hiệp 1 khi bóng tìm đúng vị trí của Petr Cech, sau pha phối hợp một chạm với Thomas Mueller.

  • Tử huyệt của Bayern là… Neuer Tử huyệt của Bayern là… Neuer

    Bayern Munich tưởng chừng không thể bị đánh bại, nhưng đã thua Arsenal, đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Đáng nói hơn, người mắc sai lầm và Bayern thua lại là siêu sao Manuel Neuer.

  • Góc chiến thuật: M.U chơi ra sao ở trận hòa trước CSKA? Góc chiến thuật: M.U chơi ra sao ở trận hòa trước CSKA?

    Đội bóng của HLV Louis van Gaal đã thể hiện những phong cách chơi bóng tương đối khác nhau ở mỗi hiệp trong trận hòa 1-1 trên đất Nga trước CSKA Moscow vào đêm qua.

  • De Bruyne chưa làm Man City no nê De Bruyne chưa làm Man City no nê

    Chiến thắng sít sao 2-1 trước Sevilla giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Juventus xuống còn 1 điểm. Thành tích này rất đáng để ăn mừng nhưng những diễn biến trên sân không cho phép các học trò của HLV Manuel Pellegrini kê cao gối ngủ.

  • 5 CĐV quá khích bị bắt trước trận Man City - Sevilla 5 CĐV quá khích bị bắt trước trận Man City - Sevilla

    Cảnh sát thành phố Manchester đã bắt giữ 5 CĐV quá khích gây rối trước trận đấu giữa Man City - Sevilla ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/16. Vụ ẩu đả giữa đôi bên đã khiến 1 người phải nhập viện với chấn thương nặng ở đầu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x