HLV Park Hang-seo méo mặt vì cầu thủ U23 Việt Nam tập quá 'hăng'

Tú Phạm Tú Phạm
15:03 ngày 06-12-2017
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ rõ sự không hài lòng khi chứng kiến các pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết của các học trò trong buổi thi đấu nội bộ sáng ngày 6/12.
HLV Park Hang-seo méo mặt vì cầu thủ U23 Việt Nam tập quá 'hăng'
Trước ngày chốt danh sách lên đường tham dự M-150 Cup tại Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi chia đôi đội hình thi đấu nội bộ. Đây là buổi tập rất quan trọng, giúp HLV Park Hang-seo có cái nhìn tổng quan về lực lượng, trước khi chốt danh sách 27 cầu thủ sang xứ sở chùa Vàng.

Cùng với các cộng sự của mình, HLV Park Hang-seo lên khán đài ngồi dự khán, quan sát, ghi chép cặn kẽ trong 60 phút diễn ra trận đấu.Với mong muốn thử nghiệm các sơ đồ khác nhau, vị chiến lược gia 58 tuổi đã chia ra hai đội hình khác nhau trong hai hiệp đấu.

Bởi tâm lý muốn thể hiện, ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo nên các cầu thủ hai đội đều thi đấu rất quyết liệt. Trong hiệp 1 trận đấu, có rất nhiều những tình huống tranh chấp tay đôi, vào bóng trên mức cần thiết khiến một số cầu thủ liên tục phải nằm sân.

Do muốn thể hiện mình nên các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu rất quyết liệt. Ảnh Trí Công
Do muốn thể hiện mình nên các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu rất quyết liệt. Ảnh: Trí Công

Ngồi trên khán đài quan sát buổi tập, ông Park liên tục đứng ngồi không yên và hò hét yêu cầu toàn đội: “Vào bóng vừa phải thôi. Cẩn thận bạn mình đau đấy!”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc chưa đủ, các trợ lý như Lư Đình Tuấn và Lee Young-jin cũng hét lạc cả giọng sau mỗi pha vào bóng mạnh của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Thậm chí, có tình huống, khi thấy hai học trò ở pha tranh chấp 50-50 định lao vào nhau, ông Park hét rất to xuống sân với thông điệp: “Nguy hiểm đấy, bỏ đi”. Sau khi hiệp 1 khép lại, trận đấu tập trở nên hòa nhã hơn, nhưng nguy cơ chấn thương vẫn hiện hữu trong những pha vào bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tiền vệ Minh Vương phải rời sân sớm sau khi dính chấn thương trong trận đấu. Ảnh Trí Công
Tiền vệ Minh Vương phải rời sân sớm sau khi dính chấn thương trong trận đấu. Ảnh Trí Công

Và đúng như dự đoán, trong tình huống cố rướn đi bóng giữa vòng vây của đối thủ, tiền vệ Minh Vương không may dính chấn thương cơ đùi, không thể tiếp tục thi đấu. Chứng kiến hình ảnh cậu học trò nằm lăn lộn trên sân, HLV Park Hang-seo ngồi trên khán đài thở dài thể hiện sự thất vọng.

Ngay sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phải tiến ngay xuống khu kỹ thuật để hỏi thăm tình hình chấn thương của tiền vệ này. Chấn thương của Minh Vương nặng nhẹ đến đâu thì phải chờ kết luận của các bác sỹ. Nhưng rõ ràng với vẻ mặt thất thần, đứng ôm đầu bất động sau khi buổi tập khép lại của HLV Park Hang-seo thì có thể thấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang lo lắng như thế nào về cơn bão chấn thương đang hoành hành ở U23 Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x