Trọng tài Christopher Beath, người thổi phạt đền giúp Iraq hòa toát mồ hôi trước Việt Nam ở vòng loại World Cup lại cho U23 Iraq được hưởng quả penalty trước U23 Việt Nam.
Một sự sắp xếp đầy thú vị. Christopher Beath, trọng tài chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2018 cũng chính là người điều khiển màn so tài giữa Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á cách đây 3 năm.
Khi ấy, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã tổ chức một thế trận phòng ngự phản công đầy ấn tượng trước Iraq. Thậm chí chúng ta còn có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh. Những tưởng Việt Nam sẽ giành được thắng lợi thì đúng ở phút bù giờ thứ 6 trận đấu (dù trận đấu chỉ kéo dài thêm 5 phút theo trọng tài bàn), ông lại cho Iraq được hưởng quả đá phạt đền đầy tranh cãi.
Xem lại trận Việt Nam 1-1 Iraq ở lượt đi
Đó là tình huống Thanh Hiền để tay chạm bóng trong vòng cấm và Việt Nam bị thổi phạt đền. Đây là pha bóng mà hậu vệ Việt Nam trên đà lao về rất nhanh, bóng chạm vào tay anh không kịp phản ứng. Quan trọng hơn khi xem pha quay chậm thì thấy rõ đó là tiểu xảo của tiền đạo Younis Mahmoud có tình đá bóng vào tay Thanh Hiền.
Lúc bấy giờ, cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài Christopher Beath đã sai lầm khi cho đội khách được hưởng 11m trong trận Việt Nam 1-1 Iraq. Ông Tấn chia sẻ: “Các trọng tài chỉ có thể xử phạt cầu thủ khi họ dùng tay chơi bóng. Trong tình huống này, pha bóng ấy hậu vệ của Việt Nam đang hướng chạy về và ở góc đó, với khoảng cách ấy thì ai là người muốn dùng tay chơi bóng, và đủ thời gian kịp để dùng tay chơi bóng. Chỉ có thể nói là Thanh Hiền không kịp giấu tay đi để bóng vô tình rơi vào tay mình. Chẳng lẽ cầu thủ khi đá bóng phải giấu cánh tay của mình đi hay sao”.
Trọng tài Christopher Beath từng mang về quả penalty cho Iraq để hòa 1-1 trước Việt Nam
Sau gần 3 năm, trọng tài Christopher Beath lại bắt chính một trận đấu liên quan giữa Việt Nam và Iraq, lần này ở VCK U23 châu Á 2018. Kịch bản lúc này cũng giống như trận Việt Nam hòa tiếc nuối 1-1 Iraq. Công Phượng mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở phút 12 nhưng sau đó, trọng tài người Australia cho U23 Australia được hưởng quả đá phạt đền.
Khi Aymen ngã xuống, trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền dù pha quay chậm đã chỉ ra đó là pha bóng không rõ ràng. Lực tác động của Duy Mạnh và Xuân Mạnh dường như không đủ để khiến Aymen phải ngã bổ nhào. Chính Aymen là người thực hiện cú sút penalty và rất đáng tiếc khi thủ thành Tiến Dũng đã không thể cứu thua cho U23 Việt Nam.
Aymen Hussein thực hiện thành công quả 11m
Nhiều ý kiến cho rằng, trọng tài Christopher Beath đã quá nặng tay khi thổi phạt penalty với U23 Việt Nam.
Trong quá khứ, ông Christopher cũng đã xuất hiện trong 4 trận đấu có sự hiện diện của các đội bóng Việt Nam. Trong đó, chúng ta thắng 2 và thua 2. Đáng chú ý, cả 2 lần ông Christopher làm trọng tài chính thì các đội bóng Việt Nam đều đã giành thắng lợi.
Cụ thể, trong trận đấu vòng bảng AFC Cup 2014, V.Ninh Bình đã đánh bại Kelantan của Malaysia với tỷ số 4-0 trên sân nhà. Gần đây nhất, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura cũng đã thắng ngược 2-1 ngay trên sân của U23 Malaysia, qua đó mở ra cơ hội lớn đưa U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2016.
Cha hy sinh, anh trai bị bắt cóc, mẹ và hai em trai sống lưu vong,... gia cảnh của Ayman Hussein - chân sút nguy hiểm nhất trong đội U23 Iraq khiến người ta không khỏi rơi nước mắt.
Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả đá phạt đền cuối cùng. Bán kết gọi tên U23 Việt Nam. Địa chấn gọi tên U23 Việt Nam. Lịch sử gọi tên U23 Việt Nam.
“Tôi có niềm tin U23 Việt Nam sẽ thắng Iraq với tỷ số 2-1. Nếu đó là sự thật, tôi xin mời tất cả mọi người cà phê và nước uống”, ca sĩ Phạm Trưởng chia sẻ.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tiêm thuốc giảm đau và bó chặt đầu gối để có thể ra sân trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq vào lúc 18h30 chiều 20/1 trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2018.
Để giúp người bạn thân hưng phấn nhất có thể cho trận tứ kết gặp U23 Iraq vào lúc 18h30 chiều nay (20/1), Xuân Trường đã nhường máy điện tử cho Công Phượng, Đình Trọng "tỉ thí".
Khả năng Văn Hậu và Tiến Dũng sẽ không thể ra sân ở trận tứ kết với U23 Iraq vào 18h30 chiều 20/1. Vậy U23 Việt Nam sẽ phải sử dụng những phương án B nào?
Việc U23 Việt Nam lọt vào đến tứ kết giải U23 châu Á 2018 được xem là thành công ngoài mong đợi, một kỳ tích mới của bóng đá nước nhà. Với tâm lý thoải mái và sự tiến bộ về nhiều mặt, đội quân của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ viết tiếp trang sử mới, dù đối thủ lần này rất mạnh.
Trong mắt cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, sau Nhật Bản thì các đội bóng của Iraq luôn là đối thủ khó chơi với Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq tối 20/1 cũng thế. Dù vậy, HLV Park Hang-seo và các học trò vẫn có cơ hội đánh bại đối thủ.
Tiền vệ của Hà Nội FC không giấu được mong muốn sẽ tiếp tục ghi thêm bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Iraq trong trận tứ kết VCK U23 châu Á 2018 diễn ra vào chiều ngày 20/1.
Đứng dậy sau những lần vấp ngã luôn khiến người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Với trung vệ trẻ Trần Đình Trọng, anh trở nên rắn rỏi và vững vàng nơi phòng tuyến của U23 Việt Nam từ bài học sau sai lầm như thế.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn