Ghi bàn trước nhưng trước sức ép khủng khiếp từ khán đài, Việt Nam đã không chịu nổi nhiệt nên đã tạo cơ hội cho Indonesia ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-2 ở lượt trận thứ ba của vòng bảng giải U16 Đông Nam Á 2018.
Sân Gelora Delta với sức chứa 35.000 người đã không còn một chỗ trống. Sự cuồng nhiệt của khán giả Indonesia luôn “đốt cháy” cả những cầu thủ có bản lĩnh nên dự báo, sức ép cho các cầu thủ U16 Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt khởi đầu hết sức suôn sẻ khi ngay phút thứ 5, Thanh Trung đã tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Indonesia để khai thông thế bế tắc.
Bàn thắng sớm giúp cho Việt Nam càng chủ động hơn trong lối chơi phòng ngự phản công. Được sự tiếp lửa của khán giả nhà, đội bóng xứ Vạn đảo càng gia tăng sức ép. Trước những miếng tấn công dồn dập của đội chủ nhà, Việt Nam cũng đã để thủng lưới sau một pha độc diện của cầu thủ vào thay người là Supriadi khi đi bóng qua 3 hậu vệ của Việt Nam rồi tung cú sút góc hẹp.
Phút 44 của hiệp 2, Indonesia có bàn dẫn trước sau khi trọng tài cho rằng, hậu vệ Việt Nam phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà trong vòng cấm. Amirudin đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Indonesia. Hơn 10 phút sau, lại là Amirudin lập công để đào sâu cách biệt cho đội bóng xứ Vạn đảo. Đến phút 65, cả 2 đội chỉ còn chơi với 10 người khi Nguyên Hoàng và Bagas lãnh thẻ đỏ rời sân sau một pha va chạm.
Trong thế thiếu người, Việt Nam nhen nhóm hy vọng gỡ hòa sau khi Thanh Trung có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 từ chấm 11m ở phút 70. Nhưng việc đẩy đội hình lên quá cao khiến cho khoảng trống trước cầu môn lộ ra rất lớn, tạo cơ hội cho Indonesia dễ dàng thực hiện phản công. Bằng một pha như thế, Andre đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho Indonesia ở phút 80+3.
Chiến thắng này đã đảm bảo cho Indonesia vào bán kết với ngôi nhất bảng bởi 2 đối thủ còn lại bị đánh giá kém hơn nhiều. Trong khi đó, thất bại khiến Việt Nam tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba và phải "quyết chiến" với Myanmar vào ngày 6/8 tới để xác định một suất của bảng A vào bán kết. Trước khi chạm trán với Myanmar, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt sẽ gặp đối thủ yếu nhất bảng là Philippines vào lúc 15h00 ngày 4/8.
Kết quả Philippines – Myanmar: 0-7 Timor – Campuchia: 2-1 Indonesia - Việt Nam: 4-2
HLV Park Hang Seo khẳng định ông cùng các học trò muốn giành chiến thắng tất cả các trận đấu ở giải Tứ hùng quốc tế Cúp Vinaphone 2018. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc cũng cho biết, mục tiêu cuối cùng của toàn đội là cọ xát, kiểm nghiệm về mọi mặt để hướng đến ASIAD 2018.
Chia sẻ trong buổi họp báo trước khi giải tứ hùng quốc tế Vinaphone Cup 2018 diễn ra, HLV Nuraliev Dilshod của U23 Uzbekistan cho biết ông rất ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Quang Hải.
9 tiếng sau khi đưa thông tin Olympic Iraq rút lui khỏi môn bóng đá nam, hãng thông tấn Reuters lại cập nhật tin mới khi dẫn lại thông báo từ phía LĐBĐ Iraq về việc đội bóng này tiếp tục tham dự giải.
Giải Tứ hùng quốc tế - Cúp Vinaphone 2018 rất quan trọng với Olympic Việt Nam. Theo đó, ngoài việc cọ xát và kiểm nghiệm đội hình, đây cũng được xem là bước chạy đà cần thiết cho đội quân của HLV Park Hang Seo trước khi tham dự ASIAD 2018.
Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết trước sự cạnh tranh quyết liệt giữa những gương mặt có phong độ cao thì bất cứ ai cũng có thể bị loại. Ngay cả anh cũng thừa nhận khả năng chia tay đội bóng nếu không tập luyện và thi đấu tốt.
Mặc nhiên, nhiều người sẽ đoán định, HLV Park Hang Seo gọi Triệu Việt Hưng lên để ngồi dự bị cho Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy hay Đỗ Hùng Dũng... Nhưng với tiền vệ người Hải Dương, anh không nghĩ như thế.
MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.
Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn