U23 Việt Nam: Không thể trì hoãn sự sung sướng ở Thường Thục

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:58 ngày 21-01-2018
Đêm 20/1/2018 là đêm “cổ tích” của bóng đá Việt Nam. Ở quê nhà, hàng triệu triệu người Việt Nam có một đêm không ngủ vì sung sướng, còn ở Thường Thục, HLV Park Hang-seo và các học trò cũng tận hưởng niềm vui theo cách của mình.
U23 Việt Nam: Không thể trì hoãn sự sung sướng ở Thường Thục

Công Phượng, Đức Huy & món quà… đời người

“Đến chết cũng không thể quên được cái ngày đặc biệt này. Nói thật, sáng thức giấc tôi vẫn cứ ngỡ như mình đang ngủ mơ với món quà sinh nhật dành cho cá nhân và Công Phượng.

Tôi có nói với Phượng, cả thế gian này chẳng ai sướng hơn tau với mi nữa. Phượng cười thật lớn rồi bảo rằng, tau cũng giống mi. Sướng quá quên hết cả sự đau đớn sau một trận đấu đốt sức như… đốt củi”, tiền vệ Phạm Đức Huy mở đầu câu chuyện sáng sớm với chúng tôi.

Đúng vậy, đêm 20/1 ở Thường Thục, cảnh vật, cỏ cây hoa lá và con người đều trở nên đặc biệt khi U23 Việt Nam mở cánh cửa đi vào thế giới cổ tích. Công Phượng, Đức Huy là hai nhân vật, là hai chứng nhân hạnh phúc nhất, bởi đúng vào ngày sinh nhật, họ đã nhận được “món quà lớn nhất đời người”. 

Đám cưới bị biến thành tiệc ăn mừng U23 Việt Nam


Nhưng như Huy nói, món quà cho bản thân chỉ là nhỏ. Vượt lên trên tất cả, U23 Việt Nam đã giúp cho hàng triệu triệu người Việt có được niềm kiêu hãnh dân tộc từ một trận đấu bóng đá. Ở một thế giới thu nhỏ, chính gia đình Huy hay những cầu thủ khác đều cảm thấy tự hào với “công trình kỳ vĩ” mà HLV Park Hang-seo và các học trò là những tác nhân.

Đêm 20/1, cũng như các buổi tối khác kể từ ngày đem chuông đi đánh xứ người, các học  trò của thầy Park vẫn quây quần bên bàn ăn, với những món ăn như thường nhật, chứ chẳng có sơn hào hải vị tự thưởng cho mình. Có chăng, mỗi người được ăn một miếng bánh kem có thể nói là ngon nhất từ trước tới nay. 

Và từ phòng ăn, cho đến phòng ngủ đều rộn ràng tiếng cười. Thêm nữa, tất cả đều ngồi lại để “quay chậm” những thước phim lịch sử mà họ đã tạo ra trước U23 Iraq. Hôm qua, HLV Park Hang-seo cũng đã chứng minh, ông không chỉ là một nhà cầm quân đánh trận tuyệt vời mà còn là chuyên gia tâm lý bậc thầy khi chính tay thiết kế “tour” tham quan thành phố Thường Thục cho các học trò. Cũng chính ông Park đi đầu trong “chương trình” cùng đi xông hơi, sauna, massage… để hồi phục thể lực.

U23 Việt Nam là tự hào của cả dân tộc

Hôm nay là một ngày mới

Một ngày sau khi hạ U23 Iraq, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn còn cái cảm giác sướng lâng lâng trong người. Đúng, thật khó mà trì hoãn cái sự sung sướng lại vào lúc này, bởi chúng ta, những CĐV ngồi trước màn hình còn không thể làm được điều đó chứ đừng nói là người trong cuộc, những nhân vật lịch sử đã làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Tôi gọi cho trung vệ Bùi Tiến Dũng khi anh vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ. Ấy vậy chỉ vài ba câu nhắc tới hình ảnh ở quê nhà, người dân đổ ra đường ăn mừng thì anh tỉnh như sáo. “Anh thấy em đá quả phạt đền có cừ không. Nói thật, lúc bước lên em chẳng có cảm giác sợ hãi gì cả. Xác định đá là đá thôi. 

Mà chính là em là người xung phong đá quả chốt hạ đấy! Thật vui nó lại mang đến cảm giác tự hào cho mọi người. Xem qua báo chí, rồi nhận được hàng ngàn tin nhắn chúc mừng qua trang cá nhân, bản thân em cảm thấy hãnh diện vô cùng”, Tiến Dũng kể lại cảm xúc mà anh ví là khó quên như một luồng điện đi qua xương sống.

Cầu thủ U23 Việt Nam quẩy trên xe sau khi hạ U23 Iraq


Không chỉ Tiến Dũng mà rất nhiều đồng đội của anh cũng đều có một ngày “phiêu” ở Thường Thục. Hôm qua, bản thân HLV Park Hang-seo cũng không nửa lời và không kéo các học trò của mình “xuống mặt đất". Thậm chí, bản thân nhà cầm quân người Hàn cũng “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. 

Nhưng với bản tính của mình, chắc chắn  hôm nay ông Park sẽ ra sân và tuyên bố: “Thế đã đủ rồi, đã đến lúc trở lại để viết nên một câu chuyện cổ  tích khác”. Hay như chia sẻ của trung vệ Thành Chung thì: “Thầy Park không nói, ông chỉ cười và động viên tất cả hãy tận hưởng đi. Em biết thầy cũng đang vui nhưng hôm hay sẽ là một ngày mới, tức mọi thứ phải gác lại, để bước vào một cuộc chiến mới đầy cam go, thử thách gấp bội phần”.

Hôm qua, ở Thường Thục, nước mắt của U23 Việt Nam đã rơi vì sung sướng, hạnh phúc nhưng hôm nay các “chiến binh sao vàng” sẽ trở lại với “cái đầu lạnh” để chinh phục một nấc thang mới.

Khó lường như thầy Park
Các cầu thủ U23 Việt Nam thừa nhận rằng, đấu pháp của U23 Việt Nam rất biến ảo và điều đó có được từ việc sắp xếp nhân sự của thầy Park. Trong trận bán kết với U23 Qatar, ngoài Đoàn Văn Hậu, nhà cầm quân Hàn Quốc đang có một cơn đau đầu dễ chịu khi gần như có đầy đủ con người tốt nhất. Thế nên, đối thủ sẽ rất khó để bắt bài U23 Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x