Premier League 2015/16 - vòng 16

Các ngôi sao Tây Ban Nha của Chelsea sa sút: Còn đâu lửa trong tim

15:18 ngày 16-12-2015
Thêm một trận đấu, thêm một nỗi thất vọng mang tên Chelsea, khi đội ĐKVĐ Anh đã thua đến 9 trận chỉ sau 16 vòng đấu. Góp phần không nhỏ vào sự thật hoang đường ấy là phong độ kém thuyết phục của bộ tứ Tây Ban Nha gồm Fabregas, Azpilicueta, Pedro và Costa.
Các ngôi sao Tây Ban Nha của Chelsea sa sút: Còn đâu lửa trong tim
Người ta không thể không đặt câu hỏi rằng còn không những ngọn lửa trong trái tim của những cầu thủ xuất thân từ đất nước của môn đấu bò? Họ có còn là những đấu sĩ hạ bò tót, hay chỉ là những kẻ xem hội, la hét cuồng nhiệt cho vui để rồi lặng lẽ rút lui khi có biến? Đâu rồi sự hung hãn từng khiến Diego Costa trở thành chân sút đáng sợ bậc nhất Premier League trong mùa giải vừa qua? 

Sự thái quá luôn là điều tồi tệ, dù là bất kỳ chuyện gì. Costa luôn chơi bóng với cái đầu nóng, nhưng lại thiếu một trái tim lạnh. Một chú bò tót mù màu nên chẳng cần biết chiếc khăn trên tay dũng sĩ đấu bò có phải màu đỏ hay không, vẫn hung hăng lao về phía trước để rồi phải nhận một nhát đâm chí mạng. Costa là tiền đạo nhưng lại thích làm hậu vệ, chuyên phạm những lỗi không cần thiết khiến Chelsea trở thành đội phạm lỗi nhiều nhất Premier League với 217 lần! Trận gặp Leicester, Costa không ghi bàn nhưng lại vẫn là nhân vật tâm điểm với màn cự cãi cùng Jamie Vardy, chưa kể màn chọc quê các đồng đội.

Costa bây giờ “điên” như chính ông thầy Jose Mourinho của anh. Cả hai đều không còn đủ tỉnh táo để làm những chuyện cần thiết, đơn giản nhất đã trở thành bản năng của họ. Với Mourinho, đó là đem về những chiến thắng cho Chelsea. Với Costa, là đem về những bàn thắng. Còn gì tồi tệ hơn với một tiền đạo khi đối mặt thủ môn đối phương lại không thể ghi bàn? Anh nghĩ gì khi chứng kiến Jamie Vardy chọc thủng lưới Chelsea, như đã làm trước rất nhiều đội bóng khác ở Premier League?

Costa chăm chỉ cà khịa đối thủ và đồng đội hơn là ghi bàn

Hàng thủ Chelsea từ điểm mạnh bỗng trở thành tử huyệt, bởi Cesar Azpilicueta (hậu vệ chơi ổn định nhất của The Blues những mùa gần đây) không còn là chính mình. Cực chẳng đã không có giải pháp thay thế hữu hiệu, Mourinho mới lại phải trao cho Azpilicueta vị trí đá chính. Thế nhưng, anh đã không ngăn được Riyad Mahrez vẽ một đường cong tuyệt đẹp vào lưới Thibaut Courtois. Chính Azpilicueta đã góp phần giúp Mahrez được mệnh danh là Messi của Premier League, hoặc chí ít là của Leicester. 

Đúng là chuyện hoang đường, hệt như cái cách Fabregas thi đấu một cách thiếu tự tin, rụt rè, sợ sệt như một chú bé lần đầu bước vào một thế giới rộng lớn, đầy bỡ ngỡ. Ở tuổi 28, Fabregas đã là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Chelsea, bởi anh từng ra sân trong màu áo Arsenal từ khi mới hơn 16 tuổi. 12 năm kinh nghiệm đủ để Fabregas trở thành cây chuyền xuất sắc nhất Premier League mùa trước. Anh cùng với Costa và Azpilicueta thuyết phục Mourinho mua Pedro mùa này theo hiệu ứng Tây Ban Nha, nhưng bản thân Pedro đã là một thương hiệu lớn từ Barcelona với biết bao danh hiệu và thành tích cá nhân. Có người bảo ngôi sao 28 tuổi bị cầm tù ở Barcelona bởi Neymar và Messi quá hay. Tốt thôi, hãy đến Chelsea, đá chính và chứng tỏ mình không “dựa hơi” Barca.

Rất tiếc, Pedro đã không chứng tỏ được mình, ít nhất là đến lúc này. Bộ tứ người Tây Ban Nha đã chơi không đúng sức, quan trọng hơn là có vẻ họ đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc đào thoát nay mai. Bầu trời tại Stamford Bridge không còn xanh, nhưng vẫn còn những khoảng trời đáng mơ ước khác vẫy chào họ. Azpilicueta, Costa, Pedro, Fabregas đều tài năng và giàu kinh nghiệm, nhưng nếu không chứng tỏ được tinh thần thép và chất cống hiến, thì tương lai không hẳn sẽ là một màu hồng với họ.     
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x